Ca sĩ đổ tiền "đại tu" nhan sắc

Làm đẹp, hay nói cách khác là đầu tư cho sắc đẹp đang là mối quan tâm hàng đầu trong các ca sĩ trẻ.

Vào một buổi tối đẹp trời, chúng tôi tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện khá thú vị của các thành viên nhóm nhạc L.L bàn về chuyện phải... nâng "vòng một" của mình như thế nào cho... gợi cảm. Một thành viên nam của nhóm cho rằng, không chỉ chú ý đến "vòng một" mà còn phải "vòng hai", "vòng ba"; rồi gương mặt, trang phục sao cho thật ấn tượng mới có thể gọi là đẹp... hoàn hảo.

Đầu tư sắc tốn gấp 10 lần thanh...

Đây là sự thật 100% theo thông tin từ giới ca sĩ. Tính bình quân mỗi tháng, các ca sĩ ngôi sao nữ tốn ít nhất khoảng 20 triệu đồng cho việc đầu tư vào quần áo. Đó là chưa kể khoản tiền trang điểm, nước hoa, giày dép, tóc tai... Như vậy, nếu so sánh với việc phải mua một ca khúc độc quyền (4-5 triệu đồng) thì chao ôi, giá ca khúc... quá rẻ! Cũng theo lời ca sĩ, nếu một năm đầu tư cho 5-7 ca khúc, hoặc giả có vài chục ca khúc độc quyền, rồi ra vài album mà không màng đến sắc vóc thì coi như sự nghiệp... đi tong!

Còn nhớ cách đây khoảng 3-5 năm, khi các ca sĩ trẻ Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương, Đoan Trang, Hiền Thục... xuất hiện liền tù tì trên các sân khấu, trên truyền hình nhưng không thể nào gây ấn tượng mạnh bởi lẽ họ chỉ "đẹp rạng ngời mà không chói lóa". Một năm sau, khi có "bàn tay" của các chuyên gia làm đẹp nhúng vào, họ bất ngờ xuất hiện trở lại đẹp đến... ngỡ ngàng. Thế là Mỹ Tâm bị không ít lời đồn thổi rằng cô phải bỏ ra vài chục triệu để đến Hàn Quốc "gọt" cái hàm, "chỉnh" cái mũi; Thanh Thảo cũng bị cho rằng cô phải tốn không ít tiền cho chiếc mũi; Đoan Trang thì bị đồn về việc đại tu "vòng một"; riêng Hồ Quỳnh Hương thì không ngần ngại thổ lộ cô cũng rất muốn mình đẹp ra nhờ "bàn tay" của thẩm mỹ viện...

Sự thật như thế nào thì chỉ có ca sĩ mới biết rõ. Song, có một điều khá thú vị là các ca sĩ trẻ hiện nay không phải mất quá nhiều tiền để đến Hàn Quốc, Thái Lan "chỉnh" nhan sắc vì họ đã có bác sĩ V. trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (chuyên trị... vòng một), bác sĩ Đ. trên đường Mạc Đĩnh Chi (chuyên trị... cái mũi). Ở Sài Gòn, đó là hai địa chỉ vô cùng quan trọng đang được giới nghệ sĩ truyền tai nhau.

Số tiền chi phí làm đẹp so ra khá khiêm tốn đối với thu nhập ca sĩ hàng sao, nhưng với ca sĩ mới vào nghề thì đây là khoản tiền không nhỏ vì họ phải... cày vài tháng mới có được.

Bỏ qua chuyện làm đẹp nhờ "dao kéo", có một điều không thể phủ nhận là ca sĩ chúng ta ngày càng đẹp lên một cách bất ngờ. Họ đẹp từ làn da, mái tóc, gương mặt đến quần áo. Cái đẹp của họ được tôn lên không phải vì hàng xịn, hàng "độc" mà còn là nhờ các chuyên gia. Theo một cuộc bình chọn "bỏ túi" thì nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đang đắt show nhất về phần thiết kế trang phục. Một mình anh phải lo quần áo cho Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Nghi Văn, Thy Dung...

Nhìn Công Trí "đầu bù tóc rối" dù đang ho sù sụ vẫn phải vắt óc suy nghĩ kiểu... độc cho phù hợp từng người mới thấy hết sự chuyên nghiệp mà các ca sĩ nhắm tới.

Còn Mỹ Tâm cho đến nay vẫn trung thành với thiết kế của Trọng Nguyên; Thu Minh thì gắn liền với Milan Phong, Quốc Bình; Cẩm Ly cũng ít nhiều nhờ bàn tay của Milan Phong; Đoan Trang thì cứ thích mặc đồ của Olala... Chi phí cho một bộ thời trang độc đáo khoảng 4-5 triệu đồng.

Bên cạnh trang phục thì chuyện làm đẹp cho gương mặt cũng đang được các ca sĩ cạnh tranh ráo riết. Không ai phủ nhận rằng mỗi khi Mỹ Tâm, Hiền Thục xuất hiện ấn tượng trên sân khấu đều cần đến bàn tay trang điểm của Hồ Khanh. Một số ca sĩ khác cũng rất muốn được Hồ Khanh "phù phép" cho cái mặt xinh hơn nhưng lại sợ "đụng hàng". Hồ Ngọc Hà thì thích được Mộng Hùng trang điểm; Hồ Quỳnh Hương, Cẩm Ly cũng luôn có Angel Kiệt giúp đỡ mỗi khi có chương trình lớn...

Để đẹp dài lâu, nhiều ca sĩ đã ý thức rằng không phải lúc nào cũng dựa vào chuyên gia, mà bản thân họ cũng phải tập luyện, ăn uống điều độ để giữ gìn vóc dáng. Như Hồ Quỳnh Hương luôn trung thành với môn khí công mỗi khi cảm thấy da dẻ, đầu óc "xuống cấp"; Thanh Thảo thì mỗi tuần phải dành 2 buổi để đi bơi cho vóc dáng tươi trẻ; Mỹ Tâm luôn dành thời gian cho các bài tập thẩm mỹ; và có lẽ ai cũng biết sở dĩ Hồng Nhung... trẻ lâu như vậy là nhờ môn yoga mà cô trung thành suốt bao năm qua.

Chuyện đầu tư cho nhan sắc là điều bắt buộc phải làm để ca sĩ ngày càng hoàn thiện hơn trong mắt khán giả, và khán giả cũng thích xem ca sĩ có ngoại hình đẹp biểu diễn hơn. Song, có một điều cũng cần phải nói là dù có đẹp, có sang trọng cách mấy mà hát... quá tệ là điều không thể chấp nhận được. Đã gọi là đầu tư cho nghề thì thanh - sắc cần được coi trọng như nhau.

 Theo Thanh Niên