Ca sĩ Bảo Anh bật khóc trên ghế nóng Giọng hát Việt

(Dân trí) - Trước tiết mục biểu diễn đầy cảm xúc của bé Gia Hân, học trò đội Lưu Hương Giang- Hồ Hoài Anh, nữ ca sĩ xinh đẹp không kìm được những giọt nước mắt vì nhớ em gái.

Tập 11 Giọng hát Việt nhí 2018 lên sóng truyền hình tối 1/12, cũng là đêm thi cuối cùng của vòng Mini show với phần trình diễn của team Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Để tạo nên sự ấn tượng đặc biệt và khác màu sắc của hai team đã trình diễn, cặp vợ chồng Lưu Hương Giang- Hồ Hoài Anh đã dựng lên vở nhạc kịch "Sơn Tinh - Thủy Tinh" ngoại truyện phiên bản Giọng hát Việt nhí 2018 đầy hài hước nhưng cũng vô cùng ý nghĩa...

Hồ Hoài Anh- Lưu Hương Giang đã dựng lên vở nhạc kịch Sơn Tinh- Thủy Tinh hoành tráng, gây ấn tượng mạnh với khán giả.
Hồ Hoài Anh- Lưu Hương Giang đã dựng lên vở nhạc kịch Sơn Tinh- Thủy Tinh hoành tráng, gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Mở màn chương trình là sự xuất hiện của Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang trong vai Đức Vua và Hoàng hậu, cả hai mở cuộc thi kén chồng cho gái con là "Mị lớn" nhưng vẫn chưa tuyển được. Sự xuất hiện của "Sơn Tình" - Phi Hùng đã làm đất trời rung chuyển khi đưa cả một đàn vệ binh hùng hậu để đến để kén rể.

Phi Hùng khoe giọng hát qua ca khúc "Sơn Tinh" được viết lại lời trên ca khúc "Rigoletto". Chất giọng opera ngọt ngào, cao vút nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ đã khiến Đức vua và Hoàng hậu vô cùng thích thú. Công chúa "Mị lớn" cũng tỏ sự mến mộ với chàng trai Sơn Tình khi hào hứng khen ngợi "hay quá chiến sĩ ơi, hay quá chiến sĩ hỡi" khiến Hoàng Hậu phải chấn chỉnh độ "mê trai" của con gái.

Sơn Tinh Phi Hùng.
"Sơn Tinh" Phi Hùng.

Trước chàng Sơn Tình quá tài năng, Đức Vua và Hoàng Hậu định đưa ra kết quả cuối cùng thì bất ngờ "Thủy Tinh" - Trọng Vũ - Trọng Sáng xuất hiện kéo cả biển khơi lên bờ để tham dự cuộc thi kén rể. Cặp anh em sinh đôi thể hiện ca khúc "Ta là Thủy Tinh" được viết lời lại dựa trên ca khúc "Uptown funk" tạo nên một không khí sôi động, tưng bừng khiến cả sân khấu bùng nổ. Hoàng hậu Lưu Hương Giang đã rất hào hứng vì màn trình diễn tuyệt vời nhưng cô cũng băn khoăn không biết trong hai chàng sinh đôi ai là người kén rể thì nhận được câu trả lời là Trọng Vũ mới là người kén rễ còn người còn lại đi cho vui khiến khán giả không nhịn được cười.

Trước cuộc chiến của hai chàng trai "người tám lạng, kẻ nữa cân", Đức Vua đã đưa ra yêu cầu ai mang sính lễ đến trước bao gồm "Voi chín ngà - Gà chín cựa - Ngựa chín hồng mao" sẽ được cưới công chúa về làm vợ.

Thủy Tinh Trọng Vũ- Trọng Sáng.
"Thủy Tinh" Trọng Vũ- Trọng Sáng.

Trước ngày quyết định lấy chồng, công chúa "Mị lớn" cũng có những tâm sự của người con gái mới lớn, cô mong phụ hoàng - mẫu hậu có thể cho con tự bay trên đôi cánh của chính mình. "Mị lớn" - Phương Trúc đã thể hiện ca khúc "Hãy tin ở con" được viết lời lại trên ca khúc nổi tiếng "Flashlight". Phương Trúc đã mang đến một không gian lắng động nhiều cảm xúc, giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát truyền cảm đã hoàn toàn chinh phục người nghe. HLV Bảo Anh cũng rưng rưng nước mắt trên ghế nóng.

Khi "Mị lớn" sắp lấy chồng thì "Mị nhỏ" - Gia Hân cũng có những phút trải lòng khi chị gái không còn ở bên qua ca khúc "Ngày rong chơi" được viết lại lời trên ca khúc "Ben". Ca khúc đã mang đến cho người xem những cảm xúc rất nhẹ nhàng và sâu lắng, Bảo Anh đã bật khóc nức nở ngay trên ghế nóng và chia sẻ "nhớ em gái quá!" với Tuấn Hưng. Bảo Anh chia sẻ cô đã rất xúc động đến mức bật khóc vì nhớ về em gái đang ở xa khi nghe Gia Hân hát.

Khi nghe Mị nhỏ Gia Hân hát...
Khi nghe "Mị nhỏ" Gia Hân hát...

Bảo Anh rưng rưng vì nhớ đến em gái.
Bảo Anh rưng rưng vì nhớ đến em gái.

Để có được những sính lễ do nhà vua yêu cầu, cả Sơn Tinh và Thủy Tinh đã tạo nên một cuộc chiến và vô tình đã khiến cho thần rừng nổi giận khi cuộc sống của muôn thú bị phá hoại trầm trọng. "Thần rừng" - Thanh Hằng đã thể hiện ca khúc "Vì đâu" để nói lên nạn phá rừng của loài người, có thể gây nên rất nhiều hệ quả và gây lũ lụt, sạt lỡ. Giọng hát của Thiên Nga đã thật sự chạm đến vào lòng người nghe.

Câu chuyện đau thương tiếp tục tiếp diễn khi "voi con" Quỳnh Như đã mất bố khi vì cuộc chiến của Sơn Tinh - Thủy Tinh. Em đã bật khóc nức nở khi không còn bố nữa và thể hiện ca khúc "Cha và con gái" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Quỳnh Như đã nấc nghẹn khi hát và khiến các HLV phải chìm đắm trong không nhạc âm nhạc nhiều cảm xúc. HLV Bảo Anh tiếp tục rơi nước mắt trên ghế nóng vì không kiềm được cảm xúc của mình.

Thanh Hằng.
Thanh Hằng.

Trước tình cảnh của hai cha con nhà voi, thì Sơn Tinh - Thủy Tinh cũng nhận ra lỗi lầm của mình và mẹ đất cũng đã hồi sinh lại tất cả mọi thứ. Trong không khí tưng bừng, Đức Vua đã tổ chức lễ kết nghĩa anh em để mọi người cùng chung vui, ca hát. Hai HLV và top 6 đã cùng nhau thể hiện ca khúc "Bạn" được viết lời lại trên ca khúc "On the floor" tạo không khí sôi động, tưng bừng. Kết thúc vòng Mini show bằng tiết mục vô cùng ấn tượng.

Cuối cùng, đến phần nhận xét của các HLV. Sau những phút suy nghĩ đắn đó, HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang quyết định hai bé Phi Hùng và Thanh Hằng sẽ lọt vào top nguy hiểm. Quyết định này khiến Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường bất ngờ vì hai bé đều thể hiện phần thi rất tốt.

Và kết quả vòng Mini show được công bố và hệ thống bình chọn chính thức đóng lại. Và team có lượt bình chọn cao nhất sau vòng Mini show chính là team Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang với 36.2% đồng nghĩa với việc, team "Giang - Hồ" bảo toàn được top 6. Team Bảo Anh - Khắc Hưng chính thức chia tay hai bé Anh Khôi - Bảo Anh , team "Sơn - Tường" phải chia tay hai bé Hải Yến - Thiên Nga.

Nguyễn Hằng