DMagazine

Ca sĩ Anh Tú: Kết hôn thiêng liêng, nhưng không nhất thiết phải nam với nữ

(Dân trí) - Anh Tú và Lyly được khán giả cho là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Trong buổi trò chuyện với Dân trí, cặp đôi nói gì về mối quan hệ này?

Ca sĩ Anh Tú: Kết hôn rất thiêng liêng, nhưng không nhất thiết phải nam với nữ

(Dân trí) - Anh Tú và Lyly được khán giả cho là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Trong buổi trò chuyện với Dân trí, cặp đôi nói gì về mối quan hệ này?

"Có thể gọi chúng tôi là anh em nương tựa"

Anh Tú và Lyly cảm thấy như thế nào khi liên tục được khán giả "đẩy thuyền"?

- Lyly: "Đẩy thuyền" cũng có nhiều trường hợp. Nếu chỉ là bạn diễn kết hợp với nhau hay cả 2 đã có người yêu rồi mà bị gán ghép sẽ hơi khó chịu. Còn tôi với Anh Tú là hàng xóm thân thiết, lại đang độc thân nên việc "đẩy thuyền" này không có vấn đề gì.

- Anh Tú: Tôi thấy vui, có những cặp đôi kết hợp với nhau, mong được "đẩy thuyền" mà không được kìa! Khán giả thấy mình dễ thương và yêu quý mình mới thế, nên tôi mong đẩy cho "thuyền" xa khơi luôn (Cười).

Showbiz8: Ca sĩ Lyly lần đầu thổ lộ: "Tôi và Anh Tú từng sống chung nhà"

Có thông tin hai bạn đã về chung một nhà?

- Lyly: Thật ra trước đây tôi và Anh Tú từng có thời gian ở chung nhà. Trước đây, Ly cùng một người anh thân thiết và một số người bạn ở chung với nhau. Tú là bạn của anh này nên hay qua nhà chơi rồi ham vui, ở lại để có thể quây quần bên nhau. Thời điểm đó đã hơn 3 năm trước, mới lên Sài Gòn lập nghiệp nên chúng tôi ở cùng nhau để sẻ chia tâm sự.

- Anh Tú: Trong 2, 3 năm qua, tôi và Lyly đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc. Mối quan hệ thường ngày khá thân thiết. Những lúc khó khăn, vui vẻ chúng tôi đều có nhau. Đây là một mối quan hệ đáng trân trọng, có thể gọi là "anh em nương tựa" đó.

Gần đây, cả hai kết hợp khá ngọt ngào trong MV "Hàng xóm". Đó có phải là cách hai bạn ngầm khẳng định mối quan hệ này?

- Lyly: Ban đầu tôi chỉ viết một phần lời của nam thôi nhưng thấy chưa đã nên quyết định viết thêm phần lời cho nữ, vì thế mới ra đời sản phẩm song ca. Tôi là người quyết định mời "anh hàng xóm thật" của mình kết hợp trong sản phẩm này luôn. Sự thân thiết ngoài đời khiến chúng tôi nhập vai dễ dàng hơn, diễn như không diễn.

- Anh Tú: Khi được mời, tôi cũng thích lắm nhưng giả bộ đắn đo suy nghĩ, làm giá một chút mới nhận lời. Quá trình quay MV, tôi nhớ nhất là cảnh trèo lên mái nhà lúc 3-4h sáng khi trời còn sương để thực hiện.

Ca sĩ Anh Tú: Kết hôn thiêng liêng, nhưng không nhất thiết phải nam với nữ - 1

Anh Tú và Lyly trong MV "Hàng xóm" (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Quan điểm của Anh Tú và Lyly về vấn đề kết hôn?

- LyLy: Tôi chưa có ý định kết hôn ở thời điểm này nên cũng chưa nghĩ sâu. Xung quanh bạn bè có người đã sinh được 4 con, còn tôi cứ nghĩ mình như học sinh cấp ba (Cười). Tôi nghĩ tầm 4 năm nữa kết hôn là đẹp. 

Dù vậy tôi hiểu rằng hôn nhân khác với tình yêu vì nó có tình thương, sự bao dung và cả áp lực. Vì vậy khi cảm thấy đủ chín chắn, sẵn sàng, tôi mới nghĩ đến. Hơn nữa, kết hôn đồng nghĩa với việc cần chuẩn bị tâm lý để sinh con và nuôi con, khi đó kinh tế là điều rất quan trọng.

- Anh Tú: Khi đã trải qua tình bạn, tình yêu và nhiều cảm xúc khác nhau, tôi nghĩ việc kết hôn rất thiêng liêng và không nhất thiết phải là nam và nữ mà có thể là nam với nam hoặc nữ với nữ. Quan trọng là cả 2 đủ hiểu nhau, thứ tha và bao dung trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân chứ không thể tính bằng thời gian 2 năm, 3 năm hay 10 năm mà là sự quan sát, cùng nhau thay đổi cái tôi, cùng nhau trải nghiệm. Tôi nghĩ tầm 33, 34 tuổi sẽ tính đến chuyện kết hôn. Khi đó, tôi sẽ chín chắn về suy nghĩ và vững về kinh tế hơn.

Từng cãi lời cha mẹ, muốn bỏ nghề vì kinh tế

Ca sĩ Anh Tú: Kết hôn thiêng liêng, nhưng không nhất thiết phải nam với nữ - 2

Ảnh: Hải Long.

Có bao giờ Anh Tú và Lyly muốn bỏ nghề?

- Lyly: Bây giờ chắn chắn là không rồi nhưng trước đây thì có. Lúc đó, tôi không có tiền, không có mối quan hệ, không có gì để tin rằng mình sẽ thành công trong nghề. Tôi vào Sài Gòn không biết phải làm gì nhưng lại không dám về nhà vì đã cãi lời cha mẹ. Bởi việc tôi ngừng học đại học đối với phụ huynh là một điều kinh khủng lắm. Nhớ lại giai đoạn đó, vừa lo cho tương lai, vừa lo cơm áo gạo tiền, căng thẳng kinh khủng. Dù vậy qua bao khó khăn thì tôi vẫn vượt qua.

- Anh Tú: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ nghề nhưng cũng muốn thử thêm nghề khác. Làm nghệ thuật thật sự rất khó nên ai có được chỗ đứng là điều rất may mắn. Bản thân mình may mắn được nhiều người biết đến thì mình sẽ dùng điều đó để tiếp tục làm những việc yêu thích.

Hai bạn tự đánh giá mình đang ở vị trí nào trong thị trường âm nhạc?

- Lyly: Tôi nghĩ không có một chuẩn mực cụ thể để xác định mà lúc nào mình cũng cần trau dồi, phát triển bản thân. So sánh là điều cần thiết để cố gắng nhưng đôi khi cũng trở thành áp lực. Nhìn lên có rất nhiều người hơn mình, còn nhìn xuống tôi thấy mình cũng hơn được nhiều người.

- Anh Tú: Ngày xưa tôi bị mông lung khi làm nghệ thuật, luôn kìm nén bản thân, không dám bày tỏ hết mọi điều trong lòng. Sau này tôi nhận ra những người yêu thương mình là yêu con người thật của mình. Từ đó tôi luôn tâm niệm luôn sống tốt, sống đúng để có được vị trí trong lòng khán giả.

Ca sĩ Anh Tú: Kết hôn thiêng liêng, nhưng không nhất thiết phải nam với nữ - 3

Ảnh: Hải Long.

Anh Tú và Lyly có bao giờ trải qua trầm cảm?

- Lyly: Tôi tự thấy mình là người lạc quan. Khi gặp vấn đề, tôi chỉ thấy khó khăn lúc đầu và rất nhanh sau đó sẽ vượt qua. Ngày trước, tôi ham chơi, giờ khác rồi. Tôi thích một mình. Nếu chỉ kết bạn để mở rộng mối quan hệ mà không thấy vui thì tôi không làm. Tôi chỉ duy trì những mối quan hệ tốt đẹp đã có và nếu có duyên thì mối quan hệ mới sẽ tự tới thôi.

- Anh Tú: Không biết điều tôi từng trải có gọi là trầm cảm nhẹ không nhưng đã có lúc tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Áp lực lớn nhất lúc đó là về kinh tế. Tôi không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai, chỉ muốn một mình thôi. May mắn, nhờ bạn bè xung quanh chủ động giúp đỡ, tôi thoải mái hơn rồi từ từ vượt qua.

Nói một chút về tuổi thơ của mình?

- Lyly: Tuổi thơ của tôi khá êm đềm và hạnh phúc. Dù không phải sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng tôi luôn nhận được sự yêu thương từ cha mẹ. Cho đến khi tôi học cấp 3, gia đình xảy ra biến cố khiến tôi hụt hẫng. Đây là vấn đề nhạy cảm nên tôi xin phép không chia sẻ. Lúc đó, tôi hoảng lắm, còn giờ nghĩ khác hơn, cảm thấy chuyện đó không còn ghê gớm nữa.

- Anh Tú: Năm lớp 6, lớp 7 tôi vướng vào trò chơi điện tử, không kiểm soát được  bản thân, khiến tôi mất rất nhiều thời gian, phí hoài thanh xuân. Vì thế tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng chơi để thư giãn chứ đừng để nó điều khiển mình. Hãy sắp xếp một thời gian biểu hợp lý và trân trọng những giây phút mình đang có.

Ca sĩ Anh Tú: Kết hôn thiêng liêng, nhưng không nhất thiết phải nam với nữ - 4

Ảnh: Hải Long.

Hai bạn từng gặp tai nạn nào suýt ảnh hưởng tính mạng?

- Lyly: Hồi nhỏ, có thể nói tôi đã làm bạn với những vết khâu. Tắm mưa, bị té phải khâu cằm, rồi té cầu thang cũng phải khâu. Đầu tôi giờ có mấy vết khâu luôn, có vết còn không mọc tóc lại được. Sau này có lần đi diễn, trợ lý chở tôi bằng xe máy. Đi qua một xa lộ ở Gò Vấp thì ngã xe, đường đó xe tải đông đúc lắm. May mà lúc đó không có xe chạy tới.

- Anh Tú: Tôi nhớ khoảng lớp 9, lớp 10, khi đang đi xe trên đường thì một chiếc xe buýt đánh lái cọ vào người. Đầu tôi suýt đi vào gầm xe. Giây đó tôi rất sợ nhưng may mắn thoát nạn. 

Cảm ơn Anh Tú và Lyly đã chia sẻ!

Nội dung: Mộc Khải