Biểu tượng truyền hình Mỹ kết thúc talkshow huyền thoại

(Dân trí) - David Letterman đã kết thúc chương trình “Chuyện đêm muộn” của mình vào đêm thứ 4 vừa qua, sau 33 năm sự nghiệp.

Với tỷ suất bạn xem đài tăng vọt trong nhiều tuần cùng với hai tập phát sóng đạt số lượng người xem cao nhất trong 5 năm, “Chuyện đêm muộn” mùa thứ 22 rõ ràng đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Dù vậy, ông hoàng truyền hình David Letterman vẫn kết thúc cơ duyên của mình với chương trình ăn khách bậc nhất nước Mỹ này bằng số kết thúc phát sóng đêm thứ 4 vừa qua. Lời chào của ông đã đến với 13.8 triệu người, trở thành tập phát sóng có tỷ suất khán giả theo dõi cao nhất trong 22 năm lịch sử chương trình.

Ông hoàng truyền hình David Letterman trong Chuyện đêm muộn
Ông hoàng truyền hình David Letterman trong Chuyện đêm muộn

“Chuyện đêm muộn” thu hút số lượng người xem lớn hơn bất cứ chương trình nào phát sóng vào giờ vàng (của riêng đài CBS). Tập kết thúc của Survivor hiện đang đứng thứ 2 cũng chỉ đạt 9.4 triệu lượt xem. Nếu so sánh với một chương trình giờ vàng khác: tập kết thúc của Jay Leno, thì Letterman vẫn kém hơn chút xíu với khoảng 1 triệu lượt người.

Tỷ lệ người xem đài trong độ tuổi từ 18 đến 49 cũng đạt 3.1 điểm, cao nhất trong 10 năm gần đây. Sau sự xuất hiện của Oprah Winfrey vào năm 2005, Letterman không còn thu hút nhiều bạn trẻ theo dõi nữa.

Người được hưởng lợi lớn nhất từ sự ra đi của Letterman chính là James Corden. Người dẫn chương trình mới của Late Late Show đã đạt được số lượng người xem lên tới 4 triệu vào đêm thứ 4 vừa rồi, một con số kỷ lục đối với chương trình này dù với bất cứ người dẫn nào.

Sinh năm 1947, bắt đầu sự nghiệp vào năm 1982, David Letterman đã dẫn tất cả 6028 tập của chương trình "Chuyện đêm muộn", trở thành người dẫn nhiều tập một talkshow nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ. Năm 1996, ông được tạp chí TV Guide xếp thứ 45 trong số 50 ngôi sao truyền hình vĩ đại nhất mọi thời đại.

Hải Anh