Bích Hồng: “Mẹ là tấm gương để tôi trở thành người một phụ nữ thuần hậu”

(Dân trí) - Với Bích Hồng, mẹ chính là tấm gương để trở thành một phụ nữ thuần hậu của cô.

Nhân dịp 8/3, sao mai Bích Hồng, giải Ba Sao mai 2011 dòng nhạc dân gian phát hành MV “Hoa gạo giữa trời”, một sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ Minh Phương, phổ thơ Thúy Ngần.

Bích Hồng chia sẻ, khi cô gặp được sáng tác của nhạc sĩ Minh Phương cô đã rất thích vì thấy ca khúc rất hợp với tấm lòng, tình cảm muốn nói lên về tình yêu thương của người mẹ dành cho con của mình. Đó không chỉ là tình yêu của mẹ dành cho cô mà còn là tình yêu vô bờ của cô dành cho các con của mình.

Bích Hồng: “Mẹ là tấm gương để tôi trở thành người một phụ nữ thuần hậu” - 1

Sao mai Bích Hồng.

Vì vậy, Bích Hồng đã ấp ủ thực hiện MV ca khúc này nhân dịp 8/3 như một món quà gửi tới những người mẹ, những người suốt đời vì chồng, vì con mà đôi khi quên đi cả hạnh phúc của riêng mình. Nữ ca sĩ đã hát ca khúc bằng cả trái tim của người mẹ dành cho con. Cô tin rằng, mẹ cô sẽ nghe được tiếng trái tim của cô.

“Hoa gạo giữa trời” với lời ca tha thiết viết về tình yêu thương của người mẹ dành cho những đứa con của mình, mỗi lời ca đều như lời của tất cả các bà mẹ trên thế giới này dành cho con, dù đi muôn nơi, trải qua mọi chông gai, vấp ngã… thì luôn có mẹ dang rộng vòng tay che chở, vỗ về, an ủi con bước qua những khó khăn, mệt mỏi.

Nữ ca sĩ tiết lộ, mẹ cô là một người phụ nữ luôn hết lòng vì chồng, vì con. Mẹ tuy khắt khe nhưng luôn bao dung và sẵn sàng ở bên cạnh các con bất kể khi nào.

Sao mai Bích Hồng thể hiện "Hoa gạo giữa trời" tặng mẹ nhân dịp 8/3.

“Suốt đời mẹ đều vì chị em tôi, những lúc tôi mắc lỗi, những khi buồn mẹ đều dang rộng vòng tay chở che, giúp tôi vượt qua những biến cố trong đời sống. Mẹ là chỗ dựa, là bến bờ bình yên mà càng trưởng thành Hồng càng thấu hiểu và biết ơn. Cho đến giờ, khi tôi đã là mẹ của 2 bạn nhỏ thì mẹ vẫn luôn hỗ trợ, bảo ban việc nhà cửa và chăm cháu giúp tôi. Bà không ở nhà tôi được thường xuyên nhưng cứ rảnh là lại ra thăm con, thăm cháu”, Bích Hồng chia sẻ.

Hình ảnh của mẹ cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm mẹ của Bích Hồng, cô giảm đi một phần công việc để lui lại phía sau hậu thuẫn sự nghiệp của chồng và chăm sóc hai cục cưng bé nhỏ. Với Bích Hồng, mẹ chính là tấm gương để trở thành một phụ nữ thuần hậu của cô.

Bích Hồng tâm sự: “Càng trưởng thành càng thấu hiểu tình mẹ, nhất là khi sinh con, nuôi con như các cụ ta vẫn nói “nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, nhưng điều mà tôi luôn áy náy đó là bây giờ dù ở cách nhà bố mẹ không bao xa mà tôi không về nhà thăm mẹ được nhiều mà ngược lại, tuần nào mẹ cũng ra Hà Nội thăm cháu. Có gì ngon ngọt cũng gói ghém cho con, cho cháu. Nhiều khi nghĩ về mẹ, tôi không hiểu sao mẹ lại “phi thường” đến như vậy.

Mẹ cũng bận đủ việc nhà cửa, chăm sóc gia đình rồi còn em trai đi học mà mẹ cứ rảnh là ra với chị em tôi, với các cháu... Tôi luôn mong muốn mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn, thảnh thơi hơn nhất là khi bây giờ mẹ có tuổi rồi. Nhưng, mẹ luôn vậy, cái gì cũng muốn tự làm, tự chăm lo cho bố và các con. Rôi chỉ mong 1 vài năm nữa em trai đi học đại học ổn định, bố mẹ sẽ chuyển ra ở gần để tôi tiện chăm sóc ông bà nhiều hơn…”.

Hà Tùng Long