Băng sex của Paris Hilton không khiến cha mẹ cô xấu hổ

(Dân trí) - Trái ngược với suy nghĩ của mọi người là cha mẹ Paris sẽ rất xấu hổ khi thấy khi cuốn băng sex của con mình bị tung ra thị trường, cha mẹ Paris thậm chí còn cho rằng, cuốn băng đó giúp cô nổi tiếng nhanh hơn nhiều.

Cuốn băng sex One Night In Paris của Paris Hilton, cô gái thuộc dòng họ Hilton danh giá đã bị tung ra thị trường cách đây vài năm khiến nhiều người cho rằng, cha mẹ cô, những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Mỹ sẽ rất xấu hổ.

 

Thế nhưng mới đây, người viết tiểu sử của dòng họ Hilton đã cho biết: “Cha mẹ Hilton chưa bao giờ ngượng vì cuốn băng sex của con mình. Họ còn cất giữ một cuốn video đó trong nhà. Quả thực tôi đã từng nghe nói, bố mẹ Paris luôn tự hào về mọi việc mà cô ấy đã làm nhưng tôi không nghĩ là họ lại tự hào cả về cuốn băng sex đó!”.

 

Theo ông Jerry, người viết tiểu sử cho dòng họ Hilton thì: “Cha mẹ Hilton cho rằng, chính cuốn băng sex đó là bệ phóng cho tên tuổi của con gái mình”.

 

Trả lời phỏng vấn trên báo, ông Jerry cũng phê phán việc bà Kathy, mẹ Paris Hilton đã quá nuông chiều con mình. Ông nói: “Bà ấy cho Paris ăn diện, trang điểm và đi vũ trường từ khi cô ấy còn là cô bé con. Tôi nghĩ, Paris bị đẩy vào con đường nổi tiếng này không hay ho chút nào”.

 

Mới đây, khi đi dạo trên đại lộ Hollywood, nơi có những ngôi sao lưu danh những người nổi tiếng, Paris đã cho rằng, cô xứng đáng phải có tên trên đại lộ này vì những thành tích mà mình đã cống hiến cho thời trang, điện ảnh và ca nhạc của Mỹ.

 

Paris nói: “Tôi thậm chí không biết tên đến nửa số người trên đại lộ này. Nhiều người chắc đã chết. Tôi nghĩ, mình là một người quá nổi tiếng và tôi xứng đáng nhận một ngôi sao như thế!”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Topix