Bà xã Trung Ruồi tiết lộ: "3 năm yêu nhau, chúng tôi liên tục cãi vã"

Nguyên Phong

(Dân trí) - "Ai cũng cá tính mạnh nên chỉ nói chuyện với nhau được vài câu là đã cãi nhau rồi, lần nào cãi nhau cũng "long trời lở đất", diễn viên múa Ngọc Hà chia sẻ.

Trung Ruồi và Ngọc Hà là cặp nghệ sĩ trẻ khá thành đạt của làng giải trí phía Bắc. Trong khi Trung Ruồi là nam diễn viên hài "ăn khách" thì bà xã anh, Ngọc Hà cũng là một diễn viên múa.

Chia sẻ với PV Dân trí, Ngọc Hà cho hay, ngoài đời Trung Ruồi khác hẳn trên phim ảnh hay các tiểu phẩm hài. Anh chàng chẳng ngọt ngào, ân cần như Long "đần" của 11 tháng 5 ngày cũng không hài hước, dí dỏm như trên những tiểu phẩm hài.

Trái lại, vì quá bận rộn nên nam diễn viên thường xuyên vắng nhà, công việc gia đình đều do Ngọc Hà quán xuyến. Thế nhưng Trung Ruồi vẫn luôn có những cách khéo léo để bù đắp cho vợ con, khiến gia đình luôn tràn ngập niềm vui.

Bà xã Trung Ruồi tiết lộ: 3 năm yêu nhau, chúng tôi liên tục cãi vã - 1
Trung Ruồi và Ngọc Hà kết hôn vào tháng 1/2020 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cơ duyên nào đưa Ngọc Hà và Trung Ruồi đến với nhau?

- Từ năm 2012 chúng tôi đã gặp nhau ở trường vì tôi học múa, rất gần trường Sân khấu Điện ảnh. Nhưng đến năm 2017 chúng tôi mới gặp lại ở buổi đi diễn chung tại Nam Định, lúc này chúng tôi mới bắt đầu lấy số điện thoại để liên lạc với nhau. Lúc đó, ấn tượng của tôi về Trung Ruồi là anh ấy nói nhiều, rất hài hước.

Thời điểm đó Trung Ruồi đã bắt đầu nổi tiếng và khá bận rộn với những chuyến đi diễn tỉnh, chuyện tình của 2 người tiến triển như thế nào?

- Trò chuyện qua lại một thời gian thì chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn. Cứ mỗi khi đi diễn về, Trung lại hẹn tôi ra ngoài để gặp nhau. Nhưng mọi người cũng biết đấy, ban ngày thì tôi đi học, chiều tối Trung đi diễn, phải 1-2h sáng Trung mới về tới Hà Nội.

Lúc đó, Trung thường hẹn tôi xuống cổng ký túc xá. Giờ đó cũng chẳng còn quán xá nào hoạt động, chúng tôi hầu hết là ngồi trên ô-tô của Trung để nói chuyện. Có hôm thì cùng nhau lượn lờ đường phố.

Bà xã Trung Ruồi tiết lộ: 3 năm yêu nhau, chúng tôi liên tục cãi vã - 2
Quen nhau từ năm 2012 nhưng tới năm 2017 cặp đôi mới chính thức trò chuyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cứ như vậy một thời gian, cảm thấy thích nhau thì một hôm Trung hỏi: "Thế có yêu không?" và thế là... chúng tôi thành một đôi. Chúng tôi cũng quen biết nhau mấy năm rồi, tôi hiểu là trước đó Trung khá khó khăn, gia cảnh cũng đặc biệt nên có chút tự ti. Phải tới khi sự nghiệp bắt đầu khởi sắc Trung mới có can đảm bày tỏ tình cảm.

Trung Ruồi bị nhiều người nhận xét là nam diễn viên "kém sắc", điều này có khiến Ngọc Hà để ý?

- Đúng là mọi người có nhận xét rằng Trung xấu, nhưng bản thân tôi lại thấy nhan sắc chồng tôi bình thường mà! Thực ra trên màn ảnh, Trung thường vào vai già, xấu, phải hóa trang nên mọi người thấy thế thôi. Rất nhiều người gặp Trung ngoài đời đều bảo anh ấy đẹp trai hơn trên phim.

Bà xã Trung Ruồi tiết lộ: 3 năm yêu nhau, chúng tôi liên tục cãi vã - 3
"Tôi thấy nhan sắc chồng tôi bình thường mà" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình Ngọc Hà phản ứng thế nào khi con gái được một diễn viên nổi tiếng... theo đuổi?

- Bố mẹ tôi bất ngờ lắm. Vì gia đình tôi ở vùng núi Yên Bái, khi gặp người nổi tiếng như Trung thì bất ngờ và thích thú lắm!

Buổi lên nhà tôi ra mắt, Trung không hề rụt rè, ít nói hay "giữ kẽ" gì cả. Có lẽ do làm nghệ thuật nên anh ấy rất tự nhiên, giao tiếp thoải mái, còn năng nổ hỏi chuyện mọi người nữa nên bố mẹ tôi càng yêu mến hơn.

Một cô gái khi lựa chọn bạn trai hoặc chọn chồng sẽ có những tiêu chí nhất định như vẻ bề ngoài, tiền bạc… còn Ngọc Hà thì sao?

- Tôi nghĩ điều khiến tôi ấn tượng nhất về chồng mình chính là nghị lực, ý chí. Nếu người khác cố gắng 100% thì bản thân Trung đã phải cố gắng gấp 10 lần như thế để có được thành công như hiện tại.

Bà xã Trung Ruồi tiết lộ: 3 năm yêu nhau, chúng tôi liên tục cãi vã - 4
Gia đình nhỏ của Trung Ruồi và Ngọc Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tình yêu của một diễn viên hài và một diễn viên múa hẳn là rất đặc biệt?

- Chúng tôi có 3 năm yêu đương, hẹn hò trước khi cưới. Và có lẽ không có cặp đôi nào cãi nhau nhiều như chúng tôi đâu. Khi đó chúng tôi chưa hiểu rõ về nhau, ai cũng cá tính mạnh nên chỉ nói chuyện với nhau được vài câu là đã cãi nhau rồi, lần nào cãi nhau cũng "long trời lở đất".

Cứ mỗi lần cãi nhau, lớn tiếng là tôi sẽ không muốn nói chuyện nữa. Nhưng Trung thì không thích sự im lặng đó nên anh ấy sẽ cố gọi cho bằng được, nên tôi thường tắt máy để cho cả 2 bình tĩnh lại, tránh nói những lời làm tổn thương nhau.

Rồi đến một ngày, chúng tôi không muốn yêu nữa mà muốn cưới nhau để ổn định, và chúng tôi xin phép bố mẹ hai bên rồi tiến hành các thủ tục cưới hỏi.

Khi yêu đã cãi nhau nhiều như vậy, lúc kết hôn rồi cuộc sống của 2 người thế nào?

- Tại vì khi yêu, chúng tôi đã cãi nhau quá nhiều, điểm gì xấu của nhau cũng đã thấy hết rồi nên không gặp tình trạng "vỡ mộng" khi kết hôn. Sau khi cưới nhau, chúng tôi lại khá êm đềm, không còn cãi vã nhiều như trước nữa.

Bà xã Trung Ruồi tiết lộ: 3 năm yêu nhau, chúng tôi liên tục cãi vã - 5
Ngọc Hà nể phục ý chí và sự nỗ lực của chồng trong công việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh ấy làm việc rất chăm chỉ, có thời điểm một tháng Trung đi diễn tỉnh tới 28 ngày. Trung là người cầu toàn nên dù làm bất cứ việc gì anh ấy cũng tập trung, dồn toàn bộ tâm sức để hoàn thành nó.

Tôi biết điều đó, nên đã xác định rằng khi cưới nhau rồi, tôi sẽ là hậu phương vững chắc của Trung để anh có thể toàn tâm toàn ý cho công việc.

Đúng là công việc của Trung Ruồi phải vắng nhà rất nhiều, điều này có khiến chị cảm thấy tủi thân?

- Từ khi yêu nhau, tôi đã biết đặc thù công việc của anh ấy rồi, nên khi cưới cũng vậy thôi, không có gì thay đổi. Hơn nữa, tôi cũng là người độc lập, chủ động vì 15 tuổi tôi đã một mình xuống Hà Nội học, nên tôi không quá dựa dẫm hay chờ đợi vào sự giúp đỡ của chồng.

Bà xã Trung Ruồi tiết lộ: 3 năm yêu nhau, chúng tôi liên tục cãi vã - 6
Ngọc Hà đảm đương mọi việc trong gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị không muốn chồng sữa chữa những khuyết điểm đó sao?

- Chồng tôi có thể không giỏi việc nhà, không phụ giúp được nhiều trong việc chăm con, nhưng anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm, nghiêm túc, yêu thương vợ con.

Còn việc anh đi vắng nhiều, thì đó là đặc thù công việc thôi, chứ không phải khuyết điểm gì. Tôi sẽ làm hết những việc tôi có thể tự lo được, khi nào không thể làm được thì sẽ nhờ chồng sau. Tôi cũng không muốn tạo áp lực cho chồng.

Vì làm gì có nhiều người "giỏi việc nước, đảm việc nhà" được đâu. Chồng là trụ cột về kinh tế trong gia đình, thì anh làm tốt công việc của anh, còn tôi sẽ làm tốt việc chăm con, vun vén gia đình và là hậu phương của anh.

Thực ra chúng tôi không hề phân chia rạch ròi việc nào của ai, nhưng khi chung sống, cần thấu hiểu, sẻ chia. Và đó cũng là cách để chúng tôi bù đắp những thiếu sót của nhau.

Tự xử lý mọi việc, hai vợ chồng cũng thường xa nhau, vậy Hà và Trung duy trì sự kết nối như thế nào?

- Về công việc thì chúng tôi khá độc lập, ngay cả kinh tế chúng tôi cũng rất rõ ràng. Tôi không phải "tay hòm chìa khóa" trong nhà, nhưng chồng có bao nhiêu tiền trong tài khoản, làm những việc gì, tôi đều biết.

Chúng tôi duy trì sự chia sẻ và có thể nói chuyện với nhau về mọi vấn đề. Trung cũng rất thích tâm sự với tôi, dù có thể tôi chẳng tư vấn được gì cho công việc của anh.

Chính sự chia sẻ, tâm sự này đã khiến chúng tôi có sự kết nối và đó cũng là sự khéo léo của Trung để bản thân tôi cũng không cảm thấy bị "bỏ rơi".

Tuy anh đi vắng nhiều nhưng con gái rất "quấn" bố. Nếu bố đi nhiều ngày, con sẽ rất nhớ, còn khi Trung về thì thời gian anh đều dành cho 2 mẹ con.

Bà xã Trung Ruồi tiết lộ: 3 năm yêu nhau, chúng tôi liên tục cãi vã - 7

"Tôi không muốn tạo áp lực cho chồng" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chồng thường xuyên xa nhà, lại có nhiều bạn diễn trẻ đẹp xung quanh, Ngọc Hà có ghen không?

- Từ khi yêu nhau, tôi đã biết Trung là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Ngoài việc hiểu tính chồng, tôi cũng là một diễn viên múa nên tôi hiểu đặc thù nghề nghiệp của chồng. Vậy nên, thú thực là tôi không quá lo lắng, ghen tuông. Tôi còn trêu đùa khi anh ấy đi quay với những cô gái khác cơ.

Cũng là một nghệ sĩ, lại vất vả từ năm 15 tuổi để học nghề, Ngọc Hà dễ dàng gác lại đam mê để làm hậu phương cho chồng như thế ư?

- Đam mê thì đương nhiên là khó bỏ, nhưng tôi quan niệm rằng, suy cho cùng thì hạnh phúc, thành công lớn nhất của người phụ nữ vẫn là gia đình, con cái. Hơn nữa, tôi cũng không phải là từ bỏ hẳn đam mê.

Hiện nay tôi đã trở lại với sàn tập và nhận những show tại Hà Nội. Dù gia đình là ưu tiên số một nhưng tôi vẫn có thể tranh thủ sống với đam mê và công việc mà mình yêu thích.

Cảm ơn Ngọc Hà về những chia sẻ này!