Ba thiên thần chia tay "Vũ điệu đam mê" trong nước mắt

(Dân trí) - Liveshow 9 của Vũ điệu đam mê đã khép lại với sự ra đi nhiều nước mắt của nhóm nhảy nhí Ba thiên thần. Cả giám khảo và khán giả đều không khỏi xúc động trước những gì mà ba chàng trai đáng yêu này đã mang đến cho cuộc thi.

Tối qua (14/12), liveshow 9 của cuộc thi Vũ điệu đam mê đã chính thức nói lời chia tay với ba chàng trai dễ thương của nhóm Ba thiên thần. Là nhóm kém may mắn khi nhận được số ngôi sao và lượt bình chọn ít hơn, Ba thiên thần đã phải dừng chân trước đêm bán kết diễn ra vào tuần sau.

Sự chia tay của Ba thiên thần với chương trình đã diễn ra với đầy nước mắt nhưng đó không phải là những giọt nước mắt tiếc nuối cho sự “thắng - thua” mà là những giọt nước mắt của sự sẻ chia, của niềm xúc động khi phải chia tay với những kỷ niệm mà các thành viên đã có được trong suốt quãng đường tham gia cuộc thi này. Ngay cả giám khảo Ly Ly trong phần nhận xét trước đó cũng đã không kìm nén được sự xúc động của mình khi nói về Ba thiên thần. Thậm chí, chị đã dùng từ “kính trọng” để thể hiện sự yêu mến dành cho tài năng của ba chàng trai nhỏ tuổi nhưng có sự nỗ lực và đam mê hết mình với bộ môn nhảy múa.

Ba Thiên Thần
Ba Thiên Thần chia tay chương trình trong nước mắt

Trước màn chia tay xúc động của Ba thiên thần, trên sân khấu Vũ điệu đam mê cũng đã diễn ra những tiết mục thi đấu “cân não” đến từ các nhóm thí sinh khi cơ hội của họ đến với đêm bán kết chỉ còn tính bằng từng phút. Mở đầu cho đêm thi với chủ đề Thử thách cùng với các vũ điệu dân gian trên thế giới, hai nhóm Bí mật gã hềTrò chơi bắt đầu đã mang đến cho cả khán giả hai tiết mục sôi động với vũ điệu của những thổ dân châu Phi và người Ai Cập cổ đại. Trong phần đối đầu này, hai giám khảo nữ là Hồ Ngọc Hà và Trần Ly Ly đã có cùng quan điểm khi cho rằng, Bí mật gã hề đã có phần lỏng lẽo trong nhịp điệu và cần làm tốt hơn nữa để bài thi hoàn hảo hơn. Với nhận xét này cùng lượt bình chọn thấp hơn, Bí mật gã hề đành “thất thủ” trước Trò chơi bắt đầu.

Trò chơi bắt đầu
Trò chơi bắt đầu với Vũ điệu Ai Cập

Tiếp tục cho phần tranh tài sôi động của hai nhóm đầu tiên, nhóm Những chú hề nổi loạnS.I.N.E đã mang khán giả đến với vũ điệu dân gian của xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản và hình ảnh của những người dân lao động lam lũ của Việt Nam. Mặc dù nhảy các vũ điệu truyền thống dân gian có vẻ không phải là sở trường của S.I.N.E nhưng với ý tưởng xúc động về người Việt và phần trình diễn tròn trịa, S.I.N.E đã giành vé đi tiếp vào bán kết với số tin nhắn vượt trội. Trong phần đối đầu này, giám khảo người Cuba Alfredo đã hoàn toàn ủng hộ S.I.N.E khi đánh giá rất cao tiết mục của nhóm so với Những chú hề nổi loạn

S.I.N.E
S.I.N.E được đánh giá cao về ý tưởng bài thi

Phần đối đầu thứ 3 trong đêm thi tối qua cũng được xem là một sự so tài “cân não”, là sự khó khăn khi phải lựa chọn giữa một bên tình cảm và một bên lý trí. Thí sinh Tô Lâm và nhóm Ba thiên thần đã thật sự mang đến hai tiết mục khuấy động cả sân khấu, khiến khán giả và giám khảo đều không ngừng phấn khích. Hóa thân thành 3 chú gấu đáng yêu, nhóm Ba thiên thần đã tiếp tục phát huy sự đáng yêu vốn có của mình và ghi điểm với mọi người bằng chính sự trong sáng và những bước nhảy đầy đam mê dù độ tuổi còn khiêm tốn so với các anh chị. Trong khi đó, Tô Lâm lần này đã “vượt lên chính mình” một cách xuất sắc khi hoàn thành vũ điệu Bollywood khá hoàn hảo và nhận được rất nhiều lời khen có cánh từ các giám khảo. Cuối cùng, với số ngôi sao vàng và lượt bình chọn cao hơn, Tô Lâm đã đi thẳng vào bán kết.

Tô Lâm đã có một màn trình diễn xuất sắc với vũ điệu Bollywood
Tô Lâm đã có một màn trình diễn xuất sắc với vũ điệu Bollywood

Ngay sau đó, phần biểu diễn của ca sỹ khách mời Phương Vy lại tiếp tục làm cho không khí chương trình sôi động trước khi bước vào phần công bố kết quả cuối cùng của liveshow 9. Sau phần nhảy dance-off của Những chú hề nổi loạnBa thiên thần, với số tin nhắn bình chọn ít hơn, 3 cậu bé đáng yêu đành phải rời cuộc chơi trong sự tiếc nuối và xúc động của nhiều người. Với Những chú hề nổi loạn, mặc dù được giành quyền lọt vào bán kết nhưng các thành viên cũng không vui vẻ khi phải đối đầu trong trận dance-off và sau đó là phải tạm biệt với chính những đứa em thân thiết đã gắn bó với mình trong suốt cuộc thi.

Phương Vy với ca khúc sôi động trong tối qua
Phương Vy với ca khúc sôi động trong tối qua

Như vậy, chặng đường đến với chức vô địch của Vũ điệu đam mê 2013 không còn bao xa khi đêm bán kết sẽ diễn ra vào tuần sau với 5 nhóm thí sinh còn lại. Chỉ có chưa đầy một tuần để tập luyện và nỗ lực, các nhóm sẽ phải cố gắng hết mình để có thể giành lấy những chiếc vé ít ỏi đi tiếp vào đêm chung kết cuối cùng. Khán giả vẫn đang tiếp tục chờ đợi ở các thí sinh một sự bứt phá ngoạn mục trước khi tìm ra chủ nhân xứng đáng cho ngôi vị quán quân đầu tiên.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với một chút khác lạ trong liveshow 9
Hồ Ngọc Hà xuất hiện với một chút "khác lạ" trong liveshow 9
Các giám khảo đã có 1 đêm chấm điểm đầy hứng khởi với các tiết mục dự thi nhiều màu sắc
Các giám khảo đã có 1 đêm chấm điểm đầy hứng khởi với các tiết mục dự thi nhiều màu sắc


Cao Trí Hòa
Ảnh: Phạm Thế Danh