Avril Lavigne ốm nặng liền 5 tháng

(Dân trí) - Nữ ca sĩ Avril Lavigne đã kể về bệnh phát ban kinh niên mà cô mắc phải trong thời gian qua.

Khi Avril Lavigne đến Las Vegas cùng với vài người bạn của mình để ăn mừng sinh nhật, cô ấy cảm thấy tồi tệ nhưng các bác sĩ đều không tìm ra được nguyên nhân chính xác. Avril chia sẻ “Tôi gần như không ăn gì và khi chúng tôi xuống bể bơi, tôi phải rời đi và lên giường nằm. Bạn tôi hỏi có chuyện gì, tôi cũng không biết.”

Avril Lavigne liệt giường 5 tháng vì phải chống chọi với bệnh Lyme

Không lâu sau đó, sau vài tháng cảm giác lờ đờ và mê sảng, nữ ca sĩ đã được bác sỹ phát hiện ra bệnh, đó là cô mắc trường hợp của cô là trường hợp nghiêm trọng của bệnh Lyme (còn gọi là bệnh phát ban kinh niên do loài ve thân cứng (Ixodiae) truyền xoắn khuẩn Borrelia burgdorfrei gây bệnh) Avril Lavigne nói: “Tôi không hề biết một vết bọ cắn có thể gây ra chuyện này. Tôi đã phải nằm liệt giường trong 5 tháng.”

Ca sĩ người Canada đã nghỉ ngơi, dưỡng bệnh tại nhà của cô Ontario, Canada, nơi cô ở cùng với gia đình của mình, xem phim và cập nhật cùng với người hâm mộ qua mạng xã hội. “Tôi cảm giác không thể thở, nói hay cử động. Tôi nghĩ tôi sắp chết đến nơi rồi.” Mẹ của Avril đã chuyển về sống cùng con gái để để chăm sóc cô cùng với và chồng của Avil, Chad Kroeger khi anh có thời gian nghỉ ngơi giữa tour diễn của ban nhạc Nickelback.

Và trong những khoảnh khắc đen tối ấy, một điều giúp cô trôi qua những ngày dài đằng đẵng là cô biết rằng người hâm mộ của mình ở ngoài kia, chờ đợi cô khỏe lên. “Họ hỏi thăm tôi từ khi tôi giống như mất tích, nên tôi nói với một người hâm mộ rằng tôi cảm giác không khỏe. Những tin nhắn và video động viên làm tôi cảm động sâu sắc,” Avril nói về tin nhắn Twitter lan truyền nhanh chóng vào tháng 12 năm ngoái.

Bây giờ nữ ca sĩ đã cảm thấy tốt hơn (như cô ấy nói “80% khỏe lên”), cô sẵn sàng bước tiếp, bao gồm cả việc Avril chia sẻ “ Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh. Tôi thật sự chỉ muốn tận hưởng cuộc sống từ bây giờ.”

Dương Hạnh
Theo People