Anh Vũ: “Chuyện hôn nhân của tôi sẽ chín chắn hơn”

(Dân trí) - “Năm sau Vũ sẽ làm một live show, đánh dấu một chặng đường 15 năm theo nghề. Sau đó, Vũ sẽ có một “tin vui mới”, và chăm lo cho người ấy. Bây giờ, Vũ không còn trẻ nữa, chuyện hôn nhân sẽ chín chắn hơn”, nghệ sĩ hài được mến mộ Anh Vũ chia sẻ.

Vẫn cái miệng móm có duyên lém lỉnh, gặp chúng tôi vào những ngày đầu năm này, Anh Vũ khoe: “Năm nay là năm tuổi. Đối với ai thì xui xẻo nhưng với tôi thường gặp hên”. Và anh đã bắt đầu câu chuyện ngay, vì không có thời gian, còn phải tranh thủ “chạy sô” nữa...

 

Thưa anh, là một diễn viên hài, anh có thể “ xếp” cái chất hài của mình vào loại nào?

 

Cái hài của tôi là cái hài gần gũi khán giả, rất chân chất. Tôi thường lấy những chuyện “dở khóc dở cười” trong cuộc sống mang lên sân khấu, nên khán giả dễ dàng cảm nhận hơn. Quan trọng nhất, trong chất hài của tôi không có chất thô tục!

 

Anh nghĩ khán giả thích cách diễn của anh ở điểm nào?

 

Khán giả hay cười cách diễn “tưng tửng” của Vũ, nhất là cái miệng móm lanh chanh. Vũ không biết sao, trời sinh ra mình có một gương mặt lúc cười thì giống khóc, lúc khóc thì cứ như cười. Vì vậy hồi học ở sân khấu 5 B Võ Văn Tần, dù Vũ rất thích đóng những vai bi kịch, nhưng khi vào những vai này, lúc Vũ mếu máo, bạn bè ngồi ở dưới xem cứ cười rần rần. Thầy Văn Thành mới khuyên: “Thôi Vũ ơi, con đừng đóng những vai bi kịch nữa, thầy… tức cười quá! Chuyển qua đóng hài đi!” Vậy là Vũ chuyển qua đóng hài luôn.

 

Theo nhiều khán giả nhận xét, anh diễn hài rất vô tư, rất ngây thơ và trẻ con. Họ phải ôm bụng cười vì những nét riêng đó. Anh thấy sao?

 

Khán giả nói đúng. Vũ rất được khán giả ủng hộ và yêu thích khi vào những vai trẻ con. Chính những vai này, khán giả đã biết đến Vũ. Hiện nay, Vũ vẫn phát huy sở trường này của mình.

 

Nhưng thời gian sẽ làm cho Vũ già đi, mà khán giả thì ủng hộ ở anh chính vì nét diễn ngây thơ, giống trẻ con. Lúc đó anh tính sao?

 

Đó là một quy luật mà mình phải chấp nhận thôi. Vì vậy, ngay từ bây giờ Vũ đã tự tìm hướng để thích nghi theo từng vai diễn, từng vở kịch. Người nghệ sĩ phải biết được khán giả cần gì ở mình. Chỉ như vậy mới có thể theo nghề một cách lâu dài được.

 

Dạo này có vẻ anh không còn đóng những vai giả gái, “má mì” nữa? Anh sợ bị đồn đoán không hay về giới tính của mình mà không dám nhận những vai này nữa?

 

Vũ không sợ những đồn đoán, vì nghệ sĩ thì phải biết hóa thân, đóng được nhiều loại vai chứ! Nhưng Vũ thấy đã đến lúc mình không còn phù hợp với những vai này ngay thời điểm này, vì thứ nhất, Vũ đã thành công vai “má mì” trong Gái nhảy. Nếu tiếp tục những vai này, chắc gì Vũ vượt qua được thành công của chính mình? Thứ hai, ngoại hình của Vũ không còn ốm, nếu vào những vai này sẽ rất “chỏi”. Vả lại, những vai này có anh Hoài Linh, Thành Lộc đã hóa thân rất thành công rồi, nếu Vũ làm nữa sẽ bị lép vế thôi!

 

Vậy những vai sắp tới của anh thuộc những nhân vật nào?

 

Vẫn đóng những vai trẻ con và thêm những vai ông già khó tính, khờ khờ nữa. Sắp tới, Vũ sẽ đóng một vai có tính cách rất giống “má mì” trong Gái nhảy, nhưng khác một chỗ, nhân vật này là đàn ông, trong phim truyền hình Hồi xuân của VTV9 và vai Bờm trong phim Doanh nhân Bờm của hãng phim Thế giới mới.

 

Anh Vũ: “Chuyện hôn nhân của tôi sẽ chín chắn hơn” - 1

 

 

Năm qua thấy anh ít  xuất hiện trên các sân khấu trong nước?

 

Năm qua, Vũ chủ yếu đi diễn ở Mỹ. Chỉ gần cuối năm Vũ mới trở về và bắt đầu những vở phục vụ khán giả trong nước. Lẽ ra, dịp cuối năm này, Vũ vẫn còn ở Mỹ, vì có 2 lời mời. Nhưng Vũ muốn cái gì cũng phải có điểm dừng, và Vũ đã trở về. Sợ đi lâu quá, khán giả trong nước quên mình luôn thì chết! (cười).

 

Anh có ý kiến gì với một số nhóm hài diễn rất thô tục, khán giả rất phản cảm, cười không nổi?

 

Có những con sâu làm rầu nồi canh, gây ảnh hưởng không tốt với những nhóm hài chân chính khác. Vấn đề cốt lõi là do thiếu kịch bản, hoặc có kịch bản, nhưng tính thẩm mỹ không cao. Khó khăn và đau đầu nhất cho các nhóm hài hiện nay là vấn đề kịch bản. Khán giả quay lưng với tấu hài cũng là do phải đi xem những kịch bản nhạt nhẽo, thiếu nội dung hoặc cứ xem đi xem lại hoài một kịch bản. rất nhàm chán.

 

Bản thân anh có khó khăn về vấn đề kịch bản? Anh giải quyết thế nào?

 

Dĩ nhiên là có.Vũ phải đi đặt kịch bản, chủ yếu là mua ý tưởng, rồi về chỉnh sửa lại. Nếu có những kịch bản chất lượng tốt, tôi sẵn sàng mua ngay, dù giá rất cao đi nữa. Lúc này, Vũ đã tự viết kịch bản cho mình.

 

Anh có thể nói chút ít về hạnh phúc riêng tư của mình?

 

Năm vừa rồi, Vũ đã mua được căn nhà, sắm sửa đầy đủ. Vũ đã có gia đình từ năm 20 tuổi, ly thân nhau lâu lắm rồi. Trên danh nghĩa, Vũ vẫn có gia đình. Năm sau Vũ sẽ làm một live show, đánh dấu một chặng đường 15 năm theo nghề. Sau đó, Vũ sẽ có một “tin vui mới”, và chăm lo cho người ấy. Bây giờ, Vũ không còn trẻ nữa, chuyện hôn nhân sẽ chín chắn hơn.

 

Anh sẽ có một cái Tết rất bận rộn?

 

Mấy năm nay, chưa bao giờ Vũ có một cái Tết cùng gia đình. Năm nào cũng “chạy sô” suốt, về đến nhà đã 3-4 giờ sáng. Lâu lắm rồi, Vũ chưa bao giờ được đi sắm sửa đồ mới trong dịp tết. Vũ rất thèm cảm giác đó. Năm nay, chắc cũng đón giao thừa ở… sân khấu thôi!

 

Cám ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc anh luôn khỏe để mang tiếng cười đến mọi người!

 

Lê Ngọc Dương Cầm