Á hậu Thiên Lý lên đường với nỗi lo lắng...

(Dân trí) - Ngoài lịch chụp hình, luyện giọng tất bật chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 tại Nam Phi vào ngày 15/11 tới, người đẹp Dương Trương Thiên Lý lại thêm phần lo lắng cho sức khoẻ của bà ngoại…

Thông tin được chọn dự thi cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 đến với Thiên Lý cũng là ngày bà ngoại của cô bị ngã gãy chân. “Bà ngoại của Thiên Lý năm nay đã ngót 80 tuổi. Tuổi già, sức yếu, mắt lại mờ nên tối hôm kia (11/11) đi lại cập rập, bà bị té…”, bà Trương Thị Mỹ An, mẹ của Á hậu tâm sự.

Vừa lo đưa bà ngoại đi bó bột, vừa chuẩn bị cho con gái út lên đường sang Nam Phi, bà An nói cả gia đình rất tất bật. Bà An cho biết, tuổi bà ngoại của Thiên Lý đã cao, cả nhà đang thuyết phục cụ bà đi mổ chứ bó bột chưa yên tâm. Riêng Thiên Lý vừa chuẩn bị hành trang, vừa chạy qua chạy lại thăm nom, lo lắng cho sức khoẻ bà ngoại.

“Dù đau chân, nằm nhà nhưng bà ngoại Thiên Lý vẫn tỏ ra rất vui vì cô cháu gái được chọn tham gia cuộc thi sắc đẹp thế giới. Bà cứ nói “nói với nó là bà cho tiền nghen”!”, bà Mỹ An thổ lộ.
 
Á hậu Thiên Lý lên đường với nỗi lo lắng... - 1
Thiên Lý sở hữu vẻ đẹp trong sáng. (Ảnh: Hải Đông)

Mấy ngày này, Thiên Lý kín lịch thử áo váy, chụp hình và luyện giọng. Được biết, phần thi tài năng, Thiên Lý sẽ hát bằng tiếng Anh và tự đệm đàn guita. Người đẹp sở hữu vẻ đẹp trong sáng tỏ ra rất tự tin vào khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bản thân.

Người đẹp này cũng rất bình thản trước câu hỏi cảm giác của cô ra sao trong khoảng thời gian danh sách 3 ứng cử viên được gửi tới BTC cuộc thi Hoa hậu Thế giới, báo chí đưa rất nhiều thông tin nghiêng phần hơn về Hoàng Yến.
 
Cô nói, cũng như các ứng cử viên khác, bản thân đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý và ai đi thi không quan trọng. Điều quan trọng là người được chọn phải cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là nhiệm vụ chứ không phải một show diễn. Thiên Lý hi vọng công chúng Việt Nam sẽ ủng hộ cho cô!

H.L