Á hậu Nguyễn Thụy Vân: “Tôi chấp nhận bị nói…nhạt!”

(Dân trí) - “Tôi thừa nhận mình là người cầu toàn, kín kẽ, cũng là người không dễ chia sẻ. Tôi không bao giờ muốn bộc lộ bản thân đang có vấn đề gì đấy hay nhược điểm của mình”, người đẹp sinh năm 1986 chia sẻ.

“Có người đẹp rồi vẫn “tham lam” muốn đẹp hơn”

Khán giả đã quen với hình ảnh luôn xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy ở các sự kiện, trên truyền hình; vậy khi ở nhà, hình ảnh của Thụy Vân như thế nào?

Ở nhà, tôi ăn mặc đơn giản. Trong dịp ở nhà cách ly xã hội, tôi có nhiều thời gian vào bếp nấu món ăn cho chồng con. Tôi và con trai Tony rất hợp nhau về các món ăn. Tôi và con trai thích ăn đồ Tây, những món lạ lạ. Ông xã tôi thì thích các món ăn truyền thống Việt Nam, món ăn quen thuộc, đúng theo mùa. Tôi cũng chiều ông xã, nấu những món ăn ngon rồi cả nhà ngồi ăn xuýt xoa. Ông xã của tôi được cái là, vợ nấu món gì cũng khen, ăn hết. (Cười)

Á hậu Nguyễn Thụy Vân: “Tôi chấp nhận bị nói…nhạt!” - 1

Á hậu Thụy Vân (Ảnh NSCC)

Có ý kiến cho rằng, không ít người đẹp, nghệ sĩ bây giờ lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, Thụy Vân có chia sẻ gì không?
Tôi nghĩ là nếu mình xấu, mà mình sửa sang cho đẹp hơn thì không có gì sai. Tôi ủng hộ thôi. Nhưng hiện nay, việc lạm dụng phẫu thuật hơi quá thì phải. Có người đã đẹp rồi nhưng vẫn “tham lam” muốn đẹp hơn nên lạm dụng khiến vẻ đẹp không tự nhiên.

Nhiều người cứ chuộng bức ảnh cô gái lên hình với gương mặt vline, mũi thật cao. Nhưng tôi nghĩ ở bên ngoài chưa chắc đã đẹp, bởi người ta vẫn nói thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nếu mình giữ vẻ đẹp tự nhiên,  một tâm hồn sống phóng khoáng thì đẹp hơn nhiều. Ngày trước, tôi từng nghĩ đến việc sửa mũi. Nhưng may mắn là chưa sửa. Tôi quan sát nhiều người sửa mũi và nghĩ rằng, đôi khi mũi mình thấp một tí lại là… bản sắc của mình.

Một số Hoa hậu, Á hậu giờ cũng sử dụng công nghệ làm đẹp nhiều  nên nhan sắc không được tự nhiên như các lớp người đẹp có danh hiệu trước đây?

Không thể phủ nhận nhiều hoa hậu, Á hậu đẹp hơn các thế hệ trước là nhiều, vì họ có công nghệ, ê kíp hỗ trợ. Điều đó tốt thôi, nên ủng hộ. Về cá nhân tôi cũng được nói… đẹp hơn xưa nhiều mà. (Cười)

Nói chung về vẻ đẹp mỗi người có quan niệm, cách nhìn nhận khác nhau. Ví dụ, có người nói tôi đẹp, người khác thì lại không. Cũng bình thường mà.

Á hậu Nguyễn Thụy Vân: “Tôi chấp nhận bị nói…nhạt!” - 2

"Có người đã đẹp rồi nhưng vẫn “tham lam” muốn đẹp hơn nên lạm dụng khiến vẻ đẹp không tự nhiên", Thụy Vân nói.

“Tôi chấp nhận bị nói…nhạt!”

Trước đây, khi được hỏi rằng nếu buộc phải lựa chọn giữa công việc và gia đình thì Thụy Vân lựa chọn gia đình. Nhưng dường như bây giờ, Thụy Vân quá bận rộn, hết làm việc lại học hành. Vậy chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc và chăm sóc gia đình?

Tôi vẫn lựa chọn gia đình, vì như tôi đã nói, động lực để tôi làm việc chính là gia đình. Còn thời điểm này, gia đình đang… nhường cho công việc một chút, cho nên con trai hơi thiệt thòi một chút. Tony hay hỏi: “Bao giờ mẹ đi làm về?”

Bây giờ mình còn trẻ, mình muốn cống hiến, muốn được ghi nhận nên tôi dồn nhiều  công sức cho công việc. Nhưng có thể khoảng thời gian sau đó, khi bạn Tony cần chăm sóc hơn hay khi tôi sinh thêm em bé chẳng hạn thì lúc đấy công việc lại phải… nhường lại cho gia đình. Tôi luôn sẵn sàng cho điều đó!

Á hậu Nguyễn Thụy Vân: “Tôi chấp nhận bị nói…nhạt!” - 3

Thời gian này, Thụy Vân luôn bận rộn với công việc và học hành...

Có ông xã giỏi kiếm tiền, là trụ cột gia đình rồi, sao Thụy Vân không như nhiều người đẹp khác hưởng thụ cuộc sống an nhàn, mà lại tất bật với công việc, chạy show?

Tôi nghĩ, đôi khi hạnh phúc của một người là được làm việc, thấy mình có ích, có giá trị. Không biết, người khác thế nào, với tôi thì là như vậy. Khi bận rộn, tôi lại hào hứng.

Những ai xem phim “Tình yêu và tham vọng”, nếu để ý sẽ thấy nhân vật mẹ của cô Tuệ Lâm, ở nhà không đi làm. Trong khi ông chồng làm vị trí to, nhà giàu, nhưng bà ấy vẫn khóc khi nghĩ mình là người thừa trong nhà, chỉ nấu ăn và quanh quẩn như cái bóng…

Tôi nghĩ, dù mình có là ai cũng tìm thấy vị trí, giá trị của mình. Thực ra, bà mẹ không nói được rằng, bản thân bà cũng là người tạo ra tổ ấm, có vai trò kết nối làm nên một gia đình. Tự bà phủ nhận giá trị của mình.

Tôi nghĩ người đẹp, hay nghệ sĩ lựa chọn từ bỏ công việc, ở nhà nội trợ, sinh con thì họ vẫn hạnh phúc nếu biết giá trị thực sự họ đang làm. Họ phải chỉ cho người thân thấy được điều đó.

Bây giờ cuộc sống hiện đại thì mọi người đã nhìn ra giá trị của người phụ nữ ở nhà vun vén gia đình, nhưng không phủ nhận có những trường hợp như bà mẹ nhân vật Tuệ Lâm.

Á hậu Nguyễn Thụy Vân: “Tôi chấp nhận bị nói…nhạt!” - 4

Người đẹp chia sẻ: "Có lẽ thế, nên với truyền thông, tôi…nhạt thật! Nhưng tôi chấp nhận bị nói nhạt, nếu đổi lại là sự bình yên của người thân, gia đình".

Xinh đẹp, thông minh, có học thức là thế nhưng hình ảnh của Thụy Vân trên truyền thông lại bị nhận xét là…nhạt, chị nghĩ sao?

Tôi không phải người hài hước để tạo ra những cuộc vui hay cảm xúc bất ngờ lên xuống hay “gây sốc”. Tôi thừa nhận mình là người cầu toàn, kín kẽ, cái gì cũng muốn hoàn hảo và là người không dễ chia sẻ. Tôi không bao giờ muốn bộc lộ là bản thân đang có vấn đề gì đấy hay nhược điểm của mình.

Từ bé, tôi đã được gia đình kỳ vọng. Từ bé cho đến lớn, trong mắt bố mẹ, lúc nào tôi cũng ngoan, học giỏi, là cán bộ lớp. Trong gia đình, tôi luôn là tấm gương. Chính vì thế lúc nào tôi cũng phải cố gắng học giỏi, để cuối năm được lên phường nhận phần thưởng dù chỉ là mấy quyển vở.

Ngày tôi còn nhỏ, có bác đến nhà nhìn tôi và nói với bố mẹ tôi: “Mai sau, anh chị được nhờ con bé này!” Từ đấy, tôi tự khoác cho mình trách nhiệm rằng, tôi phải lo cho gia đình của mình, chăm sóc em trai của mình…

Đến khi lập gia đình, tôi cũng ít khi chia sẻ về chồng con vì muốn bảo vệ sự riêng tư, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Có lẽ thế, nên với truyền thông, tôi…nhạt thật! Nhưng tôi chấp nhận bị nói nhạt, nếu đổi lại là sự bình yên của người thân, gia đình.

Xin cảm ơn Á hậu Thụy Vân về những chia sẻ!

Hà Thanh