8 diễn viên chuyên một kiểu tạo dáng trên poster phim

(Dân trí) - Poster phim điện ảnh là một trò may rủi - đôi khi chúng như một tác phẩm nghệ thuật, thỉnh thoảng không khác gì tấm ảnh cắt ghép các nhân vật lộn xộn với vài dòng chữ vô duyên.

Và chúng ta có thể đoán chính xác poster một bộ phim như thế nào chỉ cần dựa vào diễn viên chính, bởi vì như đã đề cập, một vài ngôi sao có xu hướng lặp lại những kiểu tạo dáng trong bất cứ sản phẩm nghệ thuật nào mà họ xuất hiện. Mê tín? Sợ hãi? Đồng bóng? Cũng có thể là bất cứ lý do gì mà chỉ mình họ biết.

8. Điều gì bên dưới má trái của Ryan Gosling nhỉ?

Mọi người luôn có những bí mật cho riêng mình, với Ryan Gosling, điều bí ẩn chính là má trái của anh. Với một nam diễn viên đủ nổi tiếng để tán tỉnh bất cứ cô gái nào, thật kỳ cục khi anh xấu hổ vì phô bày một phần của khuôn mặt.

Luôn luôn quay mặt về bên phải
Luôn luôn quay mặt về bên phải
Có gì dưới đấy nhỉ? Mụn chăng? Một cái bớt kỳ dị? Một hình xăm bản đồ tới kho báu ngầm bí ẩn? Dù bất cứ lý do nào đi chăng nữa, nam ca sĩ điển trai quyết không phô phần bí ẩn đấy tới người hâm mộ, từ những khuôn hình có vẻ tự nhiên:

Luôn luôn quay mặt về bên phải
...cho đến những tấm bảnh bao hơn, như trong poster quảng cáo bộ phim The Ides of March cùng George Clooney dưới đây.
Hình như có ai vượt trái anh
 Hình như có ai vượt trái anh
Poster bộ phim như mô phỏng khuôn mặt của một người phụ nữ trước và sau khi mang thai.
Poster bộ phim như mô phỏng khuôn mặt của một người phụ nữ trước và sau khi mang thai.

 Trong poster Blue Valentine và The Notebook, nam diễn viên ôm lấy Michelle Williams và Rachel McAdams thật chặt như muốn nuốt chửng lấy khuôn mặt họ. Chuyện tình yêu có vẻ chỉ là cái cớ để anh giữ má trái “cho riêng anh mà thôi”.

Có yêu đương cũng phải chụp từ bên phải.
Có yêu đương cũng phải chụp từ bên phải.
Dựa trên những bằng chứng thuyết phục trên đây, chúng ta có thể đi tới kết luận rằng Ryan Gosling, trong phút tuyệt vọng hoảng loạn nhất, đã tự hủy hoại “khuôn mặt đáng thương”, quyết tâm giữ gìn “trinh tiết” cho phần da thịt của mình trong poster Only God Forgives dưới đây.
Chính diện rồi đấy. Có giỏi thì nhìn má trái tôi xem.
Chính diện rồi đấy. Có giỏi thì nhìn má trái tôi xem.

 7. Meryl Streep cần ai đó chạm vào cằm mình.

Chính diện rồi đấy. Có giỏi thì nhìn má trái tôi xem.
Meryl Streep luôn được cân nhắc như một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất lịch sử, và có vẻ vương miện cho danh hiệu ấy quá nặng nề nên cô gặp khó khăn trong việc giữ cân bằng đầu mình. Hậu quả là, trong nhiều poster, Streep cần giữ hộp sọ mình chắc chắn, nếu không nó có nguy cơ nghiêng ngả như một bông hoa trước gió.
Người phụ nữ với hội chứng đầu bong bóng.
Người phụ nữ với hội chứng đầu bong bóng.
Quay ngược thời gian về năm 1979, poster The Seduction of Joe Tynan đã gieo mầm cho thói quen kỳ quặc của Streep. Trong đó, cô ngả đầu vào điện thoại trong khi nhận những lời khuyên từ Alan Alda.
Alda như vòi rồng - bạn vừa quay đi là anh đã biến mất.
Alda như vòi rồng - bạn vừa quay đi là anh đã biến mất.
Thời gian trôi đi, những kỹ năng “nâng đỡ đầu” của Meryl Streep ngày càng chuyên nghiệp như sự nghiệp của cô vậy. Mặc dù vẫn tiếp tục giữ vững cằm trên bàn tay, có lẽ cô vẫn sợ một ngày khuôn mặt xinh đẹp của mình sẽ “rung rinh” trước gió.
Có lẽ Meryl Streep có một chiếc răng sâu qua vài thập kỷ.
Có lẽ Meryl Streep có một chiếc răng sâu qua vài thập kỷ.

6. Chúng ta không bao giờ thấy đỉnh đầu của Tom Hank.

Có lẽ chúng ta phải gửi đến Ryan Gosling một lời xin lỗi cho câu chuyện má trái của anh. Nó thật không “xi nhê” gì nếu so với điều bí mật từ Tom Hanks. Mặc dù đã giữ vững vị trí của mình trong mắt khán giả qua 4 thập kỷ có lẻ, chàng Forrest Gump luôn che giấu đỉnh đầu mình như thứ gì đó méo mó đáng xấu hổ. Hay ít nhất, những tấm poster đã thay anh kể câu chuyện đó. Năm này qua năm khác, anh ngày càng sáng tạo ra nhiều cách độc đáo để giữ phần nhạy cảm của mình đằng sau sự soi mói của công chúng.

Cách dễ dàng nhất để giữ vững nguyên tắc của mình là đến gần nhiếp ảnh gia hết mức mà loài người có thể. Chả cần cố gắng chút nào cả!

Có lẽ Meryl Streep có một chiếc răng sâu qua vài thập kỷ.
Trong những tác phẩm kinh điển khác, hộp sọ của nam diễn viên sinh năm 1956 này được che chắn một cách xảo quyệt bởi những chiếc mũ:
Từng cọng lông đều phải được thấy trên poster.
Từng cọng lông đều phải được thấy trên poster.
Tom Hank ơi, chúng tôi cần một lời giải thích!
Tom Hank ơi, chúng tôi cần một lời giải thích!

5. Jamie Foxx không muốn để lộ đôi mắt.

Đôi mắt của một người có thể kể cho bạn nhiều câu chuyện về cuộc đời họ. Vì vậy, bạn phải tự hỏi tại sao Jamie Foxx luôn cố gắng che giấu bộ nhìn của mình như đang che chắn những chất phóng xạ. Tất nhiên, đôi khi anh có lý do chính đáng để ẩn chúng như khi đeo kính râm và giết người trong tiết trời nóng bức...

Tia cực tím là kẻ thù của sát thủ.
Tia cực tím là kẻ thù của sát thủ.
...hoặc khi anh đơn giản là cố gắng mô tả lại nhân vật lịch sử...

Nhưng khán giả đâu có ngại ngần nhìn thẳng vào mắt anh trong chuỗi những bộ phim hài lãng mạn...
Nhưng khán giả đâu có ngại ngần nhìn thẳng vào mắt anh trong chuỗi những bộ phim hài lãng mạn...
Khi những chiếc kính râm không thể hiện được sự lãng mạn.
Khi những chiếc kính râm không thể hiện được sự lãng mạn.

...đó là lúc chúng ta tự hỏi: điều gì khiến Foxx không muốn chúng ta nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của anh ấy? Dù lý do là gì, Jamie Foxx từ chối nhìn vào mắt độc giả có khả năng là do anh vẫn mang nỗi xấu hổ từ bộ phim Booty Call bên mình.

4. Will Ferrell luôn luôn chống nạnh.

4. Will Ferrell luôn luôn chống nạnh. 

4. Will Ferrell luôn luôn chống nạnh.
Chúng ta đều biết Will Ferrell là một ngôi sao chuyên mua vui. Nhưng dù sao nam diễn viên cũng đã cố gắng thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất của mình, bao gồm một người dẫn chương trình mua vui, một con yêu tinh mua vui, và kể cả một nhân vật khoa học viễn tưởng chuyên mua vui. Tuy nhiên, mặc dù người đàn ông này khiến chúng ta bất ngờ với khả năng biến đổi như tắc kè của mình, một điều khiến chúng ta có thể tin vào Ferrell: tay anh luôn luôn chạm vào hông mình.

Dù là bất cứ ai, tôi vẫn phải chống nạnh.
Dù là bất cứ ai, tôi vẫn phải chống nạnh.
Đây là một cách tạo dáng gây cười phổ biến, quảng cáo rằng bộ phim bạn đang theo dõi có một anh chàng ngờ nghệch với những điệu bộ hài hước lạc lõng trong xã hội loài người. Thực sự, khi quan sát cùng lúc tất cả những tấm poster của Ferrel, chúng ta có thể đưa đến kết luận là: để quảng bá cho những bộ phim của mình, nhất thiết anh phải để bộ mặt táo bón lâu ngày trong khi vẫn cố gắng giải quyết các vấn đề của thế giới.
Dù là bất cứ ai, tôi vẫn phải chống nạnh.

Kể cả khi hóa thân vào một nhân vật hay khi bị tấn công bởi khủng long, không gì có thể tách rời tình yêu giữa cánh tay và “bờ hông” của Will Ferrell.

“Lạy chúa! Tiền vẫn trong túi”

“Lạy chúa! Tiền vẫn trong túi”

2. Katharine Hepburn luôn khoe hàm trên.

“Lạy chúa! Tiền vẫn trong túi”

Nữ diễn viên huyền thoại Katherine Hepburn không chỉ là diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử nhân loại, cô còn là một người phụ nữ độc lập và thẳng thắn. Ngôi sao 3 lần đoạt tượng vàng Oscar tuyên bố rằng mình rất ghét văn hóa người nổi tiếng tại Hollywood. Điều khiến cô tách biệt với phần còn lại của xã hội xa hoa này có lẽ là do Hepburn cho rằng mình sở hữu hàm răng trắng nhất Hollywood. Chính xác hơn là hàm trên chứ không phải cả hai hàm. Bộ nha của cô xuất hiện trên mọi poster như một loài gặm nhấm.

Nữ diễn viên đại diện cho một nha khoa thẩm mỹ.
Nữ diễn viên đại diện cho một nha khoa thẩm mỹ.

Chúng ta thực sự thắc mắc rằng tại sao Hepburn không nhe cả hai hàm răng ra để cười. Có thể trong những ngày đó, việc khoe hàm dưới bị chính quyền liên bang cấm. Cũng có thể cô có tỏ ra bẽn lẽn với thợ chụp ảnh. Dù lý do là gì đi chăng nữa, những bí mật đó mãi mãi sẽ không được giải đáp.

Nữ diễn viên đại diện cho một nha khoa thẩm mỹ.
Hoặc cũng có thể được khoe hàm trên sáng bóng như ngọc trai đã là một sự ưu ái dành riêng Hepburn. Quan sát một vài tấm poster khác của cô, có lẽ bạn đã có câu trả lời cho riêng mình. Có vẻ như không phải Hepburn ngượng ngùng gì hết, mà hình như cô đã đạt được nó trong hợp đồng của mình: ngoài hàm trên của tôi, không một chiếc răng nào khác được lọt vào poster nhé. Ngậm miệng lại nào, các chàng trai!

               
               Không một chiếc răng nào được phép lọt vào poster của tôi.

2. Whoopi Goldberg và đôi chân kỳ cục.

               
Nữ diễn viên da màu Whoopi Goldberg khiến ta liên tưởng tới chuỗi cửa hàng tiện lợi Kmarts. Cả hai đều tồn tại, đều xuất hiện đầy rẫy ngoài kia, nhưng không mấy người còn nhớ đến họ kể từ năm 1997. Có thể là do cô còn đang vi vu đâu đó để làm thêm những điều kỳ quái với đôi chân của mình, như cô đã thả lỏng nó trên tiêu đề các bộ phim...

Thật thoải mái quá
Thật thoải mái quá
...hay định bắn vào vào nó
...hay định bắn vào vào nó

Có lẽ cô đang muốn nhận tiền bảo hiểm.
Whoopee!
"Whoopee!"

Thỉnh thoảng, cô thực hiện những động tác khó hiểu. Nhưng cách tạo dáng ưa thích nhất của cô là “đứng” bắt chéo chân, một hình ảnh phổ biến khắp mọi nơi với ý nghĩa “Tôi thực sự buồn tiểu lắm rồi!”. Có vẻ dùng từ đứng không đúng lắm, vì mỗi khi bắt chéo chân, cô ngay lập tức tựa vào bất cứ thứ gì bên cạnh để tránh ngã xuống sàn. Có vẻ như Whoopi Goldberg mắc hội chứng rối loạn tiền đình.

Tôi không thể đứng vững nếu không dựa vào ai đó.
Tôi không thể đứng vững nếu không dựa vào ai đó.
1. Ice Cube yêu cầu hình nền trắng và trắng hơn 

Tôi không thể đứng vững nếu không dựa vào ai đó.
Năm 1988, rapper Ice Cube đã bùng nổ trên thị trường âm nhạc toàn cầu với việc phát hành Straight Outta Compton, một NWA album với lời bài hát gây tranh cãi và bạo lực, hầu hết trong số đó được viết bởi chính Cube. Hai thập kỷ rưỡi sau, Ice Cube đóng vai chính trong ba bộ phim hài kịch, bao gồm cả một vở nhạc kịch hoạt hình 3-D. Điều gì đã xảy ra để làm cho nhà thơ đường phố này mất lợi thế cạnh mình? Bạn có thể thiết lập biểu đồ tiến hóa của Cube từ nhạc sĩ gai góc với nam diễn viên truyện tranh dành cho gia đình trong poster phim của mình, mà trong những năm qua đã phát triển dần dần trắng hơn.

Chọn poster từ bộ phim đầu tay của mình, Boyz N The Hood:

Điện ảnh? Uh, Tất cả các bạn nên đi kiểm tra về anh bạn tôi vừa bắn ...
"Điện ảnh? Uh, Tất cả các bạn nên đi kiểm tra về anh bạn tôi vừa bắn ..."

Sau Boyz N The Hood thổi lên tại các phòng vé, giám đốc điều hành Hollywood dường như đã quyết định rằng đó là chìa khóa để thành công: đưa Ice Cube những gì có thật trước mặt Ice Cube, nguồn gốc, thực tế cuộc sống:

Và gửi một ai đó để 'đánh rắm' vài giây vào mũi của ông trước khi chụp ảnh, 
Và gửi một ai đó để 'đánh rắm' vài giây vào mũi của ông trước khi chụp ảnh, chụp chữ ký của Ice Cube nhìn.

Nhưng, như nhiều năm trôi qua, hình nền Cube càng trở nên trừu tượng hơn, cho đến bây giờ họ tất cả rơi vào loại "vỏ trứng vô hồn." Ngay cả thương hiệu đáng sợ chói Ice Cube dường như đã bị giảm sút. Hôm nay, điều duy nhất mà nhìn chuyển tải là, "Tôi giận điên lên với tất cả các tai quái."

Và nơi địa ngục là latte hazelnut của tôi ?!
"Và nơi địa ngục là latte hazelnut của tôi ?!"

Hải Anh

Theo Cracked.