Thứ 6, 26/11/2010Thư gửi người thầy thuốc tận tâmKhông một ai thích bệnh viện nhưng vẫn không tránh được và cũng rất cần có bệnh viện, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Và chính trong những lúc như thế, tôi thấm thía câu “Lương y như từ mẫu” hơn bao giờ hết.
Thứ 7, 27/02/2010Trăn trở nhất vẫn là vấn đề y đức! Thứ 7, 27/02/2010Khi bác sĩ trở thành… Sherlock Holmes Thứ 7, 27/02/2010Tấm lòng lương y ở khoa thận nhân tạo Thứ 7, 27/02/201050 năm sống với bệnh nhân phong
Thứ 7, 27/02/2010Trải lòng của một bác sĩ chuyên trị bệnh truyền nhiễm“Lắm lúc buồn vì nghề nhiều “bạc bẽo”… nhưng dường như đã ai theo thì không thể từ bỏ", ThS Nguyễn Trung Cấp, Phó khoa hồi sức tích cực, Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia, trải lòng sau hơn 14 năm trong nghề với đủ tâm trạng hỉ, nộ, ái, ố….
Thứ 6, 26/02/2010Nỗi ám ảnh của bác sĩ pháp y“Khi đó tôi phải mổ xác chết của một em bé 6 tháng tuổi. Nằm trên bàn mổ, em bé đẹp như một thiên thần. Tôi không nỡ mổ cái xác đó vì quá thương cảm. Hình ảnh đó ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm nay”, một bác sĩ giám định pháp y chia sẻ.
Thứ 6, 26/02/2010Những người sống chung với hiểm nguyNhững bệnh nhân HIV đang từng ngày giành giật sự sống thấy ấm lòng bởi bên họ có những người anh, người chị và cả trong vai trò người mẹ, người tri kỷ - đó là tập thể y bác sĩ Khoa Vi rút-Ký sinh trùng, Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới.
Thứ 5, 25/02/2010“Đầu tư cho y tế là cho phát triển bền vững”Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy, tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2010) diễn ra tại Hà Nội sáng 24/2.