Xếp hàng xem 21 bức tranh của vua Hàm Nghi trong cung điện triệu USD ở Huế
(Dân trí) - Lần đầu tiên, 21 tác phẩm hội họa quý giá của vua Hàm Nghi được trưng bày trong không gian điện Kiến Trung, Đại nội Huế, thu hút đông đảo người dân, du khách đến chiêm ngưỡng.
Chiều 24/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Viện Pháp tại Huế tổ chức khai mạc triển lãm hội họa của vua Hàm Nghi, với chủ đề "Trời, Non, Nước".
Triển lãm quy tụ 21 tác phẩm hội họa quý giá của vua Hàm Nghi, được ông sáng tác trong thời kỳ bị lưu đày ở Algerie.

Ông Nguyễn Khoa Điềm (giữa), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cùng hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi và các quan khách tham quan triển lãm (Ảnh: Vi Thảo).
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, cho biết, đây là lần đầu tiên, các tác phẩm này được đưa về quê hương Việt Nam và trưng bày tại điện Kiến Trung, tạo nên một cuộc hội ngộ đầy xúc cảm giữa nghệ thuật và lịch sử.
Các tác phẩm này do các chuyên gia mỹ thuật phối hợp với Tiến sĩ Amandine Dabat (hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi) tìm kiếm, xác tín, thẩm định, phục chế nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế.
Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 6/4, tại không gian tầng 2, điện Kiến Trung, công trình đã hoàn thành tu bổ, phục hồi vào năm 2024, với tổng mức đầu tư trên 123 tỷ đồng (tương đương khoảng 5,5 triệu USD), bên trong Đại nội Huế.
Ngay trong ngày đầu khai mạc, triển lãm đã thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chiêm ngưỡng các tác phẩm do vua Hàm Nghi sáng tác. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức phải sắp xếp từng đoàn khách lên khu vực trưng bày tranh.

Một tác phẩm hội họa do vua Hàm Nghi sáng tác trong thời kỳ bị lưu đày ở châu Phi (Ảnh: Vi Thảo).
Ông Franck Bolgiani, Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho rằng, sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn di sản, là minh chứng sống động cho sự hợp tác bền chặt giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa.
Theo ông Franck Bolgiani, vua Hàm Nghi là một trong những nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được đào tạo bài bản về hội họa phương Tây. Ông đã sáng tạo ra những tác phẩm vô cùng độc đáo, ngập tràn cảm xúc.
Từng bức tranh phong cảnh của vua Hàm Nghi là một lời tự sự đầy tinh tế về nỗi cô đơn, sự kháng cự và cả vẻ đẹp của tâm hồn Việt Nam vang vọng.
Vua Hàm Nghi (1871-1944), tên thật Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn.
Năm 1884, Nguyễn Phúc Ưng Lịch được các phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đưa lên ngôi ở tuổi 13, lấy niên hiệu Hàm Nghi.
Sau khi kinh đô Huế thất thủ năm 1885, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra vùng núi Tân Sở (nay thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp.
Vua Hàm Nghi bị bắt ngày 30/10/1888, rồi bị đày sang Algerie (châu Phi). Ông sống tại một biệt thự trên khu đồi El Biar, cách thủ đô Alger khoảng 12km cùng vợ con cho đến khi mất do ung thư dạ dày.
Khi bị lưu đày sang Algeria lúc mới 18 tuổi, dù mang thân phận tù nhân chính trị, vua Hàm Nghi vẫn dành cả cuộc đời cho nghệ thuật.