DNews
Du lịch

Vợ chồng TPHCM mang "nhà di động" 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km

(Dân trí) - Mong muốn đưa bố mẹ đi khám phá những vùng đất mới, gia đình chị Đoàn Thanh Giang đã huy động hai chiếc ô tô, trong đó có một "nhà di động", đưa 3 thế hệ rong ruổi hơn 2.000km xuyên miền Bắc.

Ông Nguyễn Trung Nho (SN 1952) đứng lặng trên đỉnh Fansipan, mắt hướng về dãy núi chìm trong mây. Trước chuyến đi, người đàn ông ngoài 70 tuổi nhiều lần nói với con cháu rằng ông sợ không đủ sức đặt chân lên "nóc nhà Đông Dương".

Có bệnh nền, ông còn lo nếu sức khỏe không đảm bảo sẽ trở thành gánh nặng của cả gia đình. Thế nhưng sau hành trình hơn 2.000km xuyên Tây Bắc - Đông Bắc, ông đã có mặt trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam cùng vợ, các con và các cháu.

"Không ngờ bố vẫn làm được...", ông xúc động nói.

Với chị Đoàn Thanh Giang (TPHCM) và chồng, chỉ riêng khoảnh khắc ấy đã đủ để khẳng định quyết định chi gần 100 triệu đồng, huy động hai chiếc ô tô - trong đó có một chiếc "nhà di động" (mobihome) - đưa 3 thế hệ rong ruổi khám phá miền Bắc là hoàn toàn xứng đáng.

Mang "nhà di động" đưa 3 thế hệ xuyên miền Bắc

Để có được chuyến đi ấy, gia đình chị Đoàn Thanh Giang đã dành nhiều tháng chuẩn bị. Đoàn gồm 10 thành viên thuộc 3 thế hệ, đều sinh sống tại TPHCM, gồm vợ chồng chị cùng 3 người con, bố mẹ chồng, mẹ ruột, anh chồng và một người cháu.

Trước ngày khởi hành, anh chồng chị Giang lái "nhà di động" đưa ông bà và một người cháu ra Bắc trước để ông bà có thêm thời gian về thăm quê ở Nghệ An. Vài ngày sau, vợ chồng chị cùng 3 con bay ra Hà Nội hội ngộ với cả đoàn.

Ngày 10/6, hành trình chính thức bắt đầu. Hai chiếc ô tô lần lượt đưa cả gia đình đi qua Hòa Bình cũ (nay thuộc Phú Thọ), Sơn La, Lào Cai, Hà Giang cũ (nay thuộc Tuyên Quang), Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh rồi quay về Hà Nội trước khi trở lại TPHCM.

Trong gần hai tuần, cả đoàn di chuyển hơn 2.000km.

Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 1

Gia đình chị Đoàn Thanh Giang thực hiện hành trình hơn 2.000km khám phá miền Bắc bằng hai chiếc ô tô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thay vì đi máy bay rồi thuê xe hoặc đăng ký tour như nhiều gia đình khác, vợ chồng chị chọn tự lái suốt hành trình. Một chiếc là xe gia đình 7 chỗ, chiếc còn lại là "nhà di động". Ý tưởng này đã được hai vợ chồng ấp ủ nhiều năm.

"Vợ chồng tôi rất thích du lịch tự lái và cắm trại nên từ năm 2024 đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng để mua một chiếc xe bán tải và bộ thiết bị "nhà di động" nhập khẩu từ Đức. Trước đây, mỗi lần đưa các con đi chơi bằng "nhà di động", chồng tôi đều nói: "Ước gì bố mẹ cũng được đến đây". Từ đó, chúng tôi tự nhủ phải có một chuyến thật dài để cả ông bà cùng trải nghiệm", chị kể.

Với chị Giang, khi bố mẹ còn đủ sức khỏe, chị muốn đưa họ đến những nơi chưa từng đặt chân tới để sau này không phải tiếc nuối. Đi cùng người lớn tuổi và trẻ nhỏ đồng nghĩa mọi kế hoạch đều phải được tính toán kỹ. Bố chồng chị đã ngoài 70 tuổi, mẹ chồng gần 60 tuổi, ngoài ra còn có mẹ ruột của chị và 4 cháu nhỏ.

"Đi với người lớn tuổi thì không thể chạy theo kiểu người trẻ, thích đến đâu là đến. Điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của bố mẹ", chị nói.

Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 2
Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 3

Chuyến đi quy tụ 10 thành viên thuộc 3 thế hệ trong gia đình chị Đoàn Thanh Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình vì thế thống nhất mỗi ngày chỉ di chuyển khoảng 200-300km để mọi người có thời gian nghỉ ngơi. Trước chuyến đi, cả hai xe đều được bảo dưỡng cẩn thận. Thuốc điều trị của ông bà, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu hóa, nước muối sinh lý, dầu gió, thuốc chống côn trùng cùng sữa, cháo ăn liền và nhiều thực phẩm dự phòng cho trẻ nhỏ đều được chuẩn bị đầy đủ.

Trong hành trình này, "nhà di động" giữ vai trò đặc biệt. Bộ thiết bị này giống như thùng hàng đặt trên xe bán tải, có thể bung lều, tạo thành không gian ngủ 2 tầng rộng rãi. Tầng trên đặt nệm 1,6mx2m, tầng dưới đặt nệm 0,8mx2m. Khu vực ngủ cách nhiệt, có cửa sổ thông gió.

Bên hông xe bố trí mái hiên tự bung, khu vực nấu ăn, bồn chứa nước, vòi tắm ngoài trời cùng hệ thống điện vận hành quạt, đèn và tủ lạnh mini.

Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 4
Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 5
Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 6

"Nhà di động" đồng hành cùng gia đình trong suốt hành trình hơn 2.000km (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Giang, hệ thống điện chỉ cần sạc khoảng 20 giờ là có thể sử dụng gần 4 ngày. Trên nóc xe còn lắp tấm pin năng lượng mặt trời để bổ sung điện khi dừng chân ở những nơi không có nguồn sạc.

""Nhà di động" này đã đồng hành cùng gia đình tôi trong nhiều chuyến đi. Lần này, nó không thay thế khách sạn mà giúp cả nhà có thêm lựa chọn. Có hôm chúng tôi ngủ homestay, có hôm cắm trại giữa thiên nhiên. Đặc biệt, nếu ông bà mệt thì có thể vào xe nằm nghỉ ngay, không cần tìm chỗ dừng", chị nói.

Trong chuyến đi này, gia đình chị Giang chỉ lên kế hoạch cung đường, còn điểm dừng nghỉ được quyết định linh hoạt theo sức khỏe của ông bà, các cháu, thời tiết và tiến độ di chuyển. Hôm nào mọi người còn khỏe thì đi thêm một đoạn, còn nếu ông bà hoặc các cháu mệt thì nghỉ sớm.

Thay vì đặt phòng trước qua ứng dụng, cả nhà thường tìm homestay gần điểm đến rồi gọi điện đặt trực tiếp. Cách làm này giúp cả đoàn dễ dàng thay đổi lịch trình nếu phát sinh tình huống trên đường.

Hơn 2.000km và những kỷ niệm không thể quên

Điểm dừng đầu tiên để lại nhiều cảm xúc với cả gia đình chị Giang là Mộc Châu (Sơn La). Nơi đây gợi lại một kỷ niệm cũ mà vợ chồng chị vẫn luôn ghi nhớ.

Vài năm trước, khi đưa con trai mới 8 tháng tuổi lên Mộc Châu cắm trại, đêm xuống nhiệt độ giảm sâu trong khi gia đình không chuẩn bị đủ chăn.

Một người phụ nữ dân tộc Mông sống gần đó đã mang chăn sang cho mượn dù hai bên hoàn toàn xa lạ. Lòng tốt ấy khiến vợ chồng chị luôn nhớ. Vì vậy, trong lần trở lại này, họ quyết định tìm gặp lại gia đình năm xưa.

Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 7

Gia đình chị Giang được một gia đình người Mông mời ở lại dùng cơm và nghỉ qua đêm trong lần trở lại Mộc Châu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gặp lại gia đình chị Giang, người phụ nữ dân tộc Mông vui mừng, tiếp đón niềm nở. Cả gia đình được mời dùng cơm, trò chuyện và nghỉ lại qua đêm. Lần đầu tiên, bố mẹ chị Giang được ngồi quây quần trong ngôi nhà của người Mông, nghe kể về cuộc sống trên cao nguyên.

"Bố mẹ tôi cứ nói cảm giác như đang về thăm người thân chứ không phải đi du lịch", chị Giang kể.

Trong khi đó, 4 đứa trẻ lại thích nhất những ngày được theo các bạn nhỏ người Mông đi hái mận, khám phá những con suối nhỏ sau rừng và chạy nhảy trên những bãi cỏ rộng. "Đó là những trải nghiệm mà ở thành phố các con rất khó có được", chị Giang chia sẻ.

Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 8

Gia đình chị Đoàn Thanh Giang lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá miền Bắc kéo dài gần hai tuần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Rời Mộc Châu, đoàn tiếp tục hướng về Hà Giang cũ - cung đường được cả gia đình đánh giá đẹp nhất chuyến đi. Những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau hiện ra giữa nắng, còn dòng sông Nho Quế xanh ngắt uốn lượn dưới hẻm vực khiến cả đoàn liên tục dừng xe ngắm cảnh.

Nhưng để đến được đó không hề dễ dàng. Có lúc cả đoàn đi nhầm đường, phải quay đầu giữa những khúc cua liên tiếp. Những con đèo nhỏ, quanh co khiến cả người lái lẫn người ngồi trên xe đều căng thẳng.

"Sau nhiều ngày di chuyển, ông bà cũng bắt đầu thấm mệt. Khi đến bến thuyền sông Nho Quế, ông bà nói muốn ở lại trên bờ vì nghĩ không còn đủ sức xuống thuyền. Vợ chồng tôi động viên rất nhiều. Chúng tôi nói nếu đã đến đây rồi thì cố thêm một chút, vì có thể sau này sẽ không còn dịp quay lại nữa", chị Giang nhớ lại.

Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 9

Bữa ăn bên sông Nho Quế là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ với gia đình chị Giang (Ảnh: NVCC).

Cuối cùng, ông bà cũng quyết định xuống thuyền. Khi con thuyền chầm chậm xuôi theo dòng nước xanh ngọc bích giữa hai vách núi dựng đứng, ông bà không giấu được sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của sông Nho Quế.

Kết thúc chuyến tham quan, cả gia đình cùng ăn trưa tại một nhà hàng nhìn thẳng ra sông Nho Quế.

"Đó là bữa cơm mà đến giờ ai cũng nhớ. Không phải vì món ăn đặc biệt hơn nơi khác, mà vì sau nhiều giờ vượt đèo, cả nhà lại được ngồi bên nhau giữa khung cảnh ấy", chị kể.

Nếu Hà Giang khiến cả gia đình choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên thì Khu di tích Pác Bó và suối Lê Nin (Cao Bằng) lại là nơi để lại nhiều cảm xúc nhất với ông bà. Từ lâu, bố mẹ chị Giang đã mong một lần được đến nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc.

Gia đình quyết định ở lại một đêm để sáng hôm sau thong thả dạo quanh khu di tích. Ông bà chậm rãi đi bộ bên dòng suối Lê Nin trong xanh rồi ngồi nghỉ rất lâu dưới những tán cây. "Bố mẹ bảo đây là nơi bố mẹ thích nhất trong cả chuyến đi", chị Giang chia sẻ.

Điều đáng giá không thể đong đếm bằng tiền

Hành trình hơn 2.000km của gia đình chị Giang không chỉ có những kỷ niệm đẹp. Một trong hai chiếc xe không may gặp va chạm trên đường. May mắn không ai bị thương nhưng chi phí sửa chữa phát sinh hơn chục triệu đồng.

Một lần khác, khi di chuyển từ Hà Giang sang Cao Bằng vào buổi tối, "nhà di động" bất ngờ báo sắp hết nhiên liệu. Do trọng lượng xe lớn nên mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn dự tính, trong khi đoạn đường khá vắng và ít trạm xăng.

"Cả xe lúc đó ai cũng hồi hộp, may là cuối cùng vẫn tìm được cây xăng trước khi xe cạn nhiên liệu", chị Giang kể.

Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 10

Ba thế hệ gia đình chị Đoàn Thanh Giang lưu lại kỷ niệm trên đỉnh Fansipan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, gia đình dự tính chi khoảng 50-70 triệu đồng cho chuyến đi khoảng 2 tuần. Trong đó, vé máy bay khứ hồi TPHCM - Hà Nội cho 5 người khoảng 19 triệu đồng; tiền nhiên liệu cho hai xe khoảng 12 triệu đồng; chi phí ăn ở, vé tham quan và các khoản khác khoảng 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi kết thúc hành trình, tổng chi phí đã tăng lên gần 100 triệu đồng do nhiều khoản phát sinh, trong đó có cả việc sửa xe sau vụ va chạm và các chi phí ngoài dự kiến.

"Sau chuyến đi, vợ chồng tôi và 3 con lái "nhà di động" từ Hà Nội về TPHCM, còn 5 thành viên còn lại đi máy bay về. Dù chuyến đi có nhiều phát sinh, chi phí cũng đội lên nhiều, song đã đi thì phải chấp nhận. Điều quan trọng nhất là mọi người đều vui vẻ, an toàn", chị Giang nói.

Sau gần hai tuần rong ruổi, điều chị Giang nhớ nhất không phải những cung đường đẹp hay các điểm check-in nổi tiếng, mà là khoảnh khắc nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc trong suốt hành trình.

Trên đỉnh Fansipan, ông Nguyễn Trung Nho không giấu được sự xúc động khi ngắm dãy núi chìm trong mây. Còn tại nhiều điểm dừng khác, ông bà liên tục lấy điện thoại chụp ảnh, gọi video về cho người thân, hào hứng kể về những nơi lần đầu tiên được đặt chân tới.

"Đó là điều khiến vợ chồng tôi cảm thấy chuyến đi này thật sự xứng đáng. Được nhìn thấy bố mẹ khỏe mạnh, vui vẻ và có thêm những trải nghiệm mới ở tuổi này là điều chúng tôi sẽ nhớ mãi", chị Giang chia sẻ.

Vợ chồng TPHCM mang nhà di động 1,5 tỷ đồng đưa bố mẹ phượt 2.000km - 11

Theo chị Giang, điều đáng giá nhất sau chuyến đi là được nhìn thấy bố mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc và có thêm những trải nghiệm mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị nói thêm, bố mẹ từng nói nếu các con không đưa đi thì cả đời bố mẹ cũng không nghĩ mình có cơ hội đi hết một vòng miền Bắc. Chỉ câu nói đó thôi cũng đủ khiến vợ chồng chị thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.

"Chúng tôi luôn dạy các con phải yêu thương ông bà. Nhưng trẻ con học bằng những gì chúng nhìn thấy. Hôm nay các con thấy bố mẹ đưa ông bà đi chơi, chăm sóc ông bà thì sau này các con cũng sẽ biết cách yêu thương bố mẹ mình", chị Giang chia sẻ.