Vị giám đốc trẻ và hành trình vượt 5000km bằng xe đạp đến Ấn Độ

(Dân trí) - Từng rong ruổi trên những hành trình dài, lần này Đỗ Bá Huy nâng tầm mức thử thách bản thân khi anh quyết định chinh phục Ấn Độ với quãng đường hơn 5.000 km bằng xe đạp.

Chàng trai Đỗ Bá Huy từng được biết tới với những dự án kinh doanh lạ khi kết hợp hàng thủ công mỹ nghệ với máy tính thành sản phẩm thân thiện môi trường. Sản phẩm chuột máy tính Kun Kun từng lọt trong danh sách 17 sản phẩm "Nhân tài Đất Việt" năm 2011. Tuy nhiên, thời điểm đầu năm 2013, khi khó khăn ập tới, công ty dừng hoạt động và giám đốc Đỗ Bá Huy phải cầm cố nhà trả nợ.

Vị giám đốc trẻ và hành trình vượt 5000km bằng xe đạp đến Ấn Độ - 1
Chân dung giám đốc trẻ, phượt thủ Đỗ Bá Huy.

Không ngừng ước mơ - Hành trình xuyên Việt

Những ước mơ còn dang dở hối thúc chàng trai quê Trảng Bom đứng dậy. Anh mang theo niềm tin với thùng chuột gỗ nặng 88 kg và bắt đầu cuộc hành trình rong ruổi khắp đất nước. Với khẩu hiệu "Bán chuột dạo, kết nối đam mê", xuất phát từ Nhà Thờ Đức Bà TP Hồ Chí Minh, chàng trai sinh năm 1982 đạp xe qua nhiều tỉnh thành.

Vị giám đốc trẻ và hành trình vượt 5000km bằng xe đạp đến Ấn Độ - 2
Xe đạp là vật dụng quen thuộc trong mỗi chuyến đi của anh.

Trên xe đạp gỗ, hành trình vượt qua 2.700 km và trạm cuối dừng chân tại Nhà thờ lớn Hà Nội, anh chia sẻ: "Tôi đi tìm bản thân và ước mơ đang ngày một teo tóp. Ý tưởng cho sản phẩm và khát vọng được tôi bồi đắp theo từng vòng quay bánh xe, từng miền quê đã đi qua."

Vị giám đốc trẻ và hành trình vượt 5000km bằng xe đạp đến Ấn Độ - 3
Thực hiện ước mơ với hành trình xuyên Việt.

Cũng từ chuyến đi, ý tưởng sản xuất xe đạp khung gỗ nảy sinh khi anh đạp xe tới đỉnh đèo Ngang (tỉnh Quảng Bình). Xe có tên Podu với phần khung làm từ sợi mây, tre, dừa và gỗ, những chất liệu thân thiện với môi trường.

Cuộc hành hương về miền đất Phật

Tiếp tục rong ruổi những chuyến đi, anh cùng người bạn đồng hành Thái Nhật Huy lên kế hoạch và thực hiện hành trình tới Ấn Độ. Chuyến đi khởi hành từ ngày 2/8 vừa qua, đi qua Phnom Penh, lên Siem Reap, qua Poipet về Bangkok. Qua địa phận Thái Lan, 2 người đi dọc Myanmar, về Mandalay rồi tới Ấn Độ. Đặc biệt, hành trang của hai phượt thủ vẫn là chú ngựa sắt - xe đạp quen thuộc.

Vị giám đốc trẻ và hành trình vượt 5000km bằng xe đạp đến Ấn Độ - 4

Không ít người lên tiếng về chuyến đi quá táo bạo khi phải vượt chặng đường hơn 5.000 km cùng nhiều thử thách. Tuy nhiên anh khẳng định: "Nếu chối bỏ ước mơ của mình, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Dẫu đã nhiều lần vấp ngã và còn nhiều đèo dốc trước mặt, nhưng thay vì than vãn, tôi sẽ hành động. Hành động để ước mơ không bao giờ tàn lụi."

Vị giám đốc trẻ và hành trình vượt 5000km bằng xe đạp đến Ấn Độ - 5
Đỗ Bá Huy và bạn đồng hành vẫn đang thực hiện cuộc hành trình, biến cái không thể thành có thể.

Hiện hành trình của cả hai vẫn đang tiếp tục. Anh chia sẻ, từng ngày trôi qua nhận thêm "những điều kỳ diệu mới" dù khó khăn còn phía trước, thậm chí có lúc muốn dừng bước.

 

Hoàng Hà (Tổng hợp)