Trải nghiệm cái Tết xa nhà ở Kuala Lumpur

(Dân trí) - Rời Hà Nội trong những ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu gió mưa, rét mướt, chúng tôi bay sang Kuala Lumpur “đổi gió” bằng một cái Tết xa nhà dưới ánh nắng mặt trời chói chang khiến màu đỏ của phố phường chăng đèn kết hoa càng thêm rực rỡ trên nền xanh mướt của rừng cây và công viên...

Lèn chặt mấy vali và túi du lịch nào gà ta, giò chả, bánh mứt, hạt bí đen rất thơm ngon của người Mông, nào lá dong, lạt giang, gạo nếp, đỗ xanh… nhóm tourmini gia đình chúng tôi đổ bộ xuống căn nhà rộng 200 mét vuông của gia đình Lan - Linh (con gái “trưởng nhóm”) ở Jalan SS 23/27 47400 Petaling Jaya.


Rừng cây, công viên, hồ nước... tạo nên những điểm nhấn xanh mát rượi trong lòng thành phố hiện đại Kuala Lumpur.

Rừng cây, công viên, hồ nước... tạo nên những điểm nhấn xanh mát rượi trong lòng thành phố hiện đại Kuala Lumpur.

Đây là một trong những khu ngoại vi của thủ đô Kuala Lumpur, quy tụ chủ yếu cư dân là người Malaysia gốc Hoa. Sáng sáng bầu không khí trong lành, tĩnh lặng của thành phố xanh này được đánh thức bởi tiếng cầu nguyện vang rền từ các nhà thờ Hồi giáo, xen lẫn tiếng chuông thánh thót văng vẳng từ ngôi chùa rất đẹp ngay xế bên trái cửa nhà Lan - Linh.

Malaysia là một quốc gia đa dân tộc và đa văn hóa với Hồi giáo là quốc giáo, yếu tố thúc đẩy kinh tế chủ yếu là các nguồn tài nguyên thiên nhiên… Người Malaysia gốc Hoa thường tổ chức khá sôi động các lễ hội như Tết Trung Quốc (cũng là dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam) và các lễ hội khác liên quan đến tín ngưỡng Trung Quốc truyền thống, đây cũng là dịp nghỉ lễ chung của người dân Malaysia.


Đèn hoa đỏ rực và người mua kẻ bán tấp nập những ngày giáp Tết Mậu Tuất tại China Town Kuala Lumpur.

Đèn hoa đỏ rực và người mua kẻ bán tấp nập những ngày giáp Tết Mậu Tuất tại China Town Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur đúng là thành phố được xây dựng lên từ rừng, bởi thế dù khí hậu quanh năm nắng nóng nhưng cơ sở hạ tầng hiện đại vẫn được làm mát rất hiệu quả bởi tấm màn xanh khổng lồ của hệ thống rừng phong phú các loại cây kết hợp với chuỗi công viên, thảm cỏ, hồ nước xen kẽ khắp nơi.

Nhà Nguyện Quốc gia...
Nhà Nguyện Quốc gia...
... Và trung tâm hành chính Kuala Lumpur.
... Và trung tâm hành chính Kuala Lumpur.

Không để cho khách từ quê vợ Việt Nam sang chơi phải chung tay lo chuẩn bị Tết, ngay sáng đầu tiên của chúng tôi ở Kuala Lumpur (28 Tết Mậu Tuất) Lan - con rể cô bạn, là người Malaysia có gốc gác người Hoa từ rất lâu đời, nói tiếng Việt rất giỏi - đã lái xe đưa khách đi trải nghiệm chuyến leo núi Bukit Gasing.

Đường lên núi khá đẹp và bầu không khí mát mẻ sáng sớm thật dễ chịu. Người leo núi khá đông, gặp nhau ai cũng chào hỏi vui vẻ. Sau 2 giờ người ướt đẫm mồ hôi nhưng chúng tôi cảm thấy rất sảng khoái sau khi đã vượt qua được 6km chặng leo núi ngắm cảnh rừng trong thành phố cả đi lẫn về.

Để thưởng thức bữa sáng đúng kiểu Malaysia, Lan đưa chúng tôi đi nếm thử món phở có vị hơi chua và cafe Malaysia (pha phin hẳn hoi nhé) khá ngon.

Món phở có vị hơi chua và món ăn sáng nấu với cá đúng kiểu Malaysia.
Món phở có vị hơi chua và món ăn sáng nấu với cá đúng kiểu Malaysia.

Những ngày sau đó vợ chồng Lan – Linh tranh thủ thời gian đi chơi đưa chúng tôi tới dãy phố trung tâm ẩm thực của Kuala Lumpur nếm thử các món ăn truyền thống của Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc… Các món đều hoặc là hợp khẩu vị hoặc lạ miệng, rất dễ ăn.

Từ 29 Tết cả chủ nhà lẫn khách xúm vào gói bánh chưng, làm nem, ninh măng ... Đó cũng là khâu duy nhất gia đình trẻ nửa Việt nửa Malaysia này lo cho Tết. Với họ ăn uống, thăm hỏi chỉ là phụ, cái chính là dành dịp nghỉ dài ngày này đưa các con và khách đi tham quan kết hợp shopping tại Tháp Đôi Petronas, China Town, chợ trung tâm... đúng nghĩa chơi Tết.

Sáng 30 Tết chúng tôi còn tranh thủ đi tập thể dục tại công viên cây xanh gần nhà, rồi tới phố ẩm thực ăn các món bánh Ấn Độ rất ngon và chiều tiếp tục chương trình citytour ngắm không khí chào Xuân 2018 từng bừng, rộn rã nhưng vẫn đảm bảo trật tự quy củ của người dân Malaysia đa sắc tộc.

Giao thừa ở Kuala Lumpur vang rền tiếng pháo và thánh thót tiếng chuông chùa. Sáng mùng 1 Tết cũng có nghi thức mừng tuổi, nói lời chúc mừng năm mới và rồi chúng tôi lại vi vu trên xe citytour tới Nhà nguyện Quốc gia, trung tâm hành chính Kuala Lumpur… Tối đó chúng tôi cùng ăn bữa cơm chay truyền thống với gia chủ là hai bà cô của Lan. Tết cổ truyền được họ đón thật nhẹ nhàng, êm ả nên ai cũng vui vẻ, thư thái…

Bữa cơm sum họp với người thân và bạn bè tối 30 Tết tại gia đình Lan - Linh.
Bữa cơm sum họp với người thân và bạn bè tối 30 Tết tại gia đình Lan - Linh.

Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, vợ chồng Lan – Linh lái xe đưa cả nhà và nhóm khách sang chơi Tết Singapore. Trước đó họ đã thuê một căn hộ đầy đủ tiện nghi trên tầng 32 tại khu tổ hợp chung cư mới xây khá đẹp ở biên giới phía Malaysia với giá 300 ringgit (Myr)/1 ngày đêm, rẻ hơn thuê khách sạn ở Singapore nhiều.

Gửi ô tô tại đó rồi chúng tôi đi xe bus tuyến tới điểm xuất cảnh Malaysia, lên xe đi tiếp tới điểm nhập cảnh Singapore. Rồi đi 2 chặng metro tham quan những danh thắng ở trung tâm thành phố: Vịnh Marina, Cloud Forest, vườn cây nhân tạo... Chiều muộn đi metro hoặc taxi Uber về biên giới, ăn tối bên Singapore hoặc Malaysia đều ngon và giá cả phải chăng. Rồi lặp lại chu trình xuất nhập cảnh theo chiều ngược lại.

Đi metro đông người nhưng mát lạnh, chỉ khi đi bộ dưới cái nắng như mùa hè mới mệt và mất sức nhưng chúng tôi ai cũng thích vì được tham quan nhiều nơi, ngắm nhiều phong cảnh đẹp và lạ, nếm thử những món ngon bốn phương… Cảm giác thật an nhàn, thoải mái.

Trên đường trở về Kuala Lumpur, Lan – Linh đưa chúng tôi ghé thăm thành phố cổ Malaca nổi tiếng, tham quan khu phố cổ và trung tâm Đỏ quy tụ nhiều ngôi nhà cổ màu đỏ nổi bật trên nền cây cối xanh tươi.

Phố xá cũng nhỏ xinh như phố cổ Hà Nội, đỏ rực màu đèn lồng và ngào ngạt hương thơm của những món quà vặt rất ngon, đa số được làm ngọt bằng đường thốt nốt vừa thanh vừa mát.

Trải nghiệm cái Tết xa nhà ở Kuala Lumpur - 7
Phố cổ Malaca có những quán ăn rất ngon với giá cả phải chăng.
Phố cổ Malaca có những quán ăn rất ngon với giá cả phải chăng.

Thời gian không nhiều nên những địa danh nổi tiếng với các tour du lịch khác, chúng tôi đành hẹn sẽ tới trong lần sau trở lại Malaysia. Kể cả điểm đến còn khá mới với du khách Việt là doi cát Gương Trời (Sky Mirror) ở Kuala Selangor) nơi hình ảnh được phản chiếu từ cát như soi gương, doi cát chỉ nổi lên trên biển vào buổi trưa khi thủy triều xuống vài ngày mỗi tháng, trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến rằm theo âm lịch.

Bài và ảnh: Thanh Nguyễn