Bạc Liêu:

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL đón hàng ngàn người về hành hương

(Dân trí) - Trong mấy ngày qua, hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) để đến hành hương, tham quan tại khu Thánh đường Tắc Sậy- khu nhà thờ công giáo lớn nhất ĐBSCL- làm cho không khí tại đây hết sức náo nhiệt.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng sớm cho đến chiều tối ngày 11/3, hàng trăm chiếc xe ô tô lớn nhỏ và xe máy từ các tỉnh thành đã đổ về thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nơi có khu Thánh đường công giáo lớn nhất ĐBSCL- Thánh đường Tắc Sậy) để hành hương dịp ngày mất của Linh mục Trương Bửu Diệp (còn gọi là Cha Diệp). Các xe nối đuôi nhau lên xuống khiến một đoạn Quốc lộ 1A gần khu Thánh đường trở nên hết sức chật chội. Nhiều khoảng đất trống hầu như kín chỗ đậu xe và các nhà nghỉ, khách sạn xung quanh cũng cháy phòng.

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL đón hàng ngàn người về hành hương - 1
Thánh đường lớn nhất ĐBSCL đón hàng ngàn người về hành hương - 2
Hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về hành hương tại khu Thánh đường Tắc Sậy- khu nhà thờ công giáo lớn nhất ĐBSCL vào ngày 11/3.
Hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về hành hương tại khu Thánh đường Tắc Sậy- khu nhà thờ công giáo lớn nhất ĐBSCL vào ngày 11/3.

Có mặt tại khu Thánh đường vào chiều ngày 11/3, ghi nhận của PV, không khí ở đây trở nên náo nhiệt hẳn khi có hàng ngàn người về cúng viếng và tham quan du lịch. Nhiều người hành hương cho biết, cứ mỗi năm qua Tết nguyên đán chừng 1- 2 tháng, từ ngày 11- 12/3 Dương lịch là họ cùng về Thánh đường để cúng viếng và cầu những điều tốt đẹp cho gia đình và công ăn việc làm của mình.

“Khu Thánh đường Tắc Sậy khá nổi tiếng, nơi đây có khu an nghỉ của Cha Diệp, một vị Linh mục được nhiều người tôn kính nên đến ngày mất của ông là chúng tôi đến cũng là để cầu mong những điều may mắn cho cuộc sống của mình thôi. Sẵn dịp cũng là đi để tham quan du lịch, vui chơi cho khuây khỏa”, một người dân ở tận Đồng Nai chia sẻ.

Hàng ngàn người chen chân hành hương ở Thánh đường Tắc Sậy.

Không chỉ là người công giáo mà cả những người ngoại đạo cũng đến đây rất đông vào dịp này để cúng viếng, cầu an và vui chơi. Nhiều người ở xa cùng thuê xe đi từng đoàn từ ngày 11/3 và ở lại qua đêm cho đến sáng 12/3 sau khi dự lễ xong thì mới trở về nhà. Chính vì thế, thời điểm đông vui nhất ở khu Thánh đường dịp này là vào buổi chiều và buổi tối ngày 11/3. Có thời điểm cả một đoạn đường dài ngay trước khu Thánh đường đón số lượng người quá đông, trong khi đây cũng là tuyến Quốc lộ 1A nên lưu lượng xe cộ qua lại rất nhiều, vì thế cũng đã xảy ra tình trạng dồn ứ, kẹt xe. Lực lượng CSGT địa phương đã phải huy đông hàng chục chiến sĩ để điều tiết, đảm bảo tuyến giao thông luôn được thông suốt, tạo điều kiện cho bà con nhân dân đến hành hương, đi lại an toàn.

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL đón hàng ngàn người về hành hương - 4
Thánh đường lớn nhất ĐBSCL đón hàng ngàn người về hành hương - 5
Chật kín người bên trong khu Thánh đường tham dự buổi lễ chiều ngày 11/3.
Chật kín người bên trong khu Thánh đường tham dự buổi lễ chiều ngày 11/3.

Ghi nhận của PV, bên trong khu Thánh đường về đêm hầu như không còn chỗ trống, bởi có hàng ngàn người dân nghỉ lại qua đêm ngay tại sân và bên trong các khu nhà. Còn tại khu an nghỉ của Cha Diệp thì họ phải chen chân để vào cúng viếng.

Trong khi đó, bên ngoài khu Thánh đường là các dịch vụ vui chơi, ăn uống, mua sắm,...phục vụ khách hành hương hoạt động liên tục từ sáng đến tối nên có thể nói không khí ở đây mấy ngày này luôn náo nhiệt, sôi nổi hơn cả những ngày Tết.

Chen chân vào cúng viếng, cầu na tại khu an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp.
Chen chân vào cúng viếng, cầu na tại khu an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp.
Người dân đổ về hành hương rất đông nên hầu như các chỗ trống trong khu Thánh đường đều được tận dụng để làm nơi nghỉ qua đêm 11/3. Đến sáng ngày 12/3, sau buổi lễ thì cuộc hành hương mới kết thúc và họ mới trở về nhà.
Người dân đổ về hành hương rất đông nên hầu như các chỗ trống trong khu Thánh đường đều được "tận dụng" để làm nơi nghỉ qua đêm 11/3. Đến sáng ngày 12/3, sau buổi lễ thì cuộc hành hương mới kết thúc và họ mới trở về nhà.

Thánh đường Tắc Sậy (tọa lạc Quốc lộ 1A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) hiện là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu nói riêng và ĐBSCL nói chung. Được biết, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành khảo sát để xem xét công nhận "điểm du lịch tiêu biểu" của khu vực ĐBSCL đối với Thánh đường này.

Huỳnh Hải