Thác Bản Giốc “căng mình” đón hàng vạn lượt khách du lịch

(Dân trí) - Trong dịp nghỉ lễ, Khu du lịch Thác Bản Giốc – Động Ngườm Ngao tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã phải “căng mình” đón khoảng trên một vạn lượt khách đến tham quan, du lịch, cao hơn gấp nhiều lần so với lượng khách ngày thường.

Ngay từ sáng sớm, dòng xe nườm nượp đưa những đoàn khách đến với khu danh thắng Thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao. Đoạn đường từ khu vực chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc xuống đến Thác Bản Giốc luôn trong tình trạng “quá tải”, ách tắc tạm thời vào buổi trưa do lượng xe lưu thông quá đông.

Theo những nhân viên tại Khu du lịch cho biết, chưa lúc nào khu du lịch đón lượng khách đến tham quan đông như dịp nghỉ lễ năm nay. Do lượng khách tăng đột biến nên các nhân viên được huy động tối đa và làm việc hết “công suất” để phục vụ tốt nhất cho du khách đến tham quan.

Khu du lịch Thác Bản Giốc thu hút hàng vạn người đến du lịch trong những ngày nghỉ lễ.
Khu du lịch Thác Bản Giốc thu hút hàng vạn người đến du lịch trong những ngày nghỉ lễ.
Khu du lịch Thác Bản Giốc thu hút hàng vạn người đến du lịch trong những ngày nghỉ lễ.

Càng về trưa, lượng xe ô tô, xe máy ùn ùn kéo đến Thác Bản Giốc ngày một đông hơn. Các bãi để xe luôn trong tình trạng quá tải, nhiều bãi phụ được mở xuống khu vực gần chân thác để phục vụ nhu cầu gửi xe của du khách.

Những dịch vụ “ăn theo” như chụp ảnh, du lịch bè mảng để tham quan thác cũng được mùa. Theo khảo sát của PV Dân trí, giá thuê một chiếc chiếu để nghỉ ngơi từ 10.000 – 20.000 đồng, giá vé lên bè mảng là 50.000 đồng/ người.

Dịch vụ tham quan bằng bè mảng và các cửa hàng lưu niệm cũng ăn theo kỳ nghỉ lễ.
Dịch vụ tham quan bằng bè mảng và các cửa hàng lưu niệm cũng ăn theo kỳ nghỉ lễ.
Dịch vụ tham quan bằng bè mảng và các cửa hàng lưu niệm cũng "ăn theo" kỳ nghỉ lễ.

Còn tại Động Ngườm Ngao, danh thắng nằm trong khu du lịch Thác Bản Giốc cũng được coi là “điểm nóng” trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua. Trong khoảng thời gian từ 9h sáng đến 15h chiều hàng ngày, dòng người tấp nập đến tham quan chưa bao giờ ngớt. Những lúc đông, từng đoàn phải xếp hàng chờ mua vé để vào tham quan động nhũ đá vôi được đánh giá đẹp vào loại bậc nhất này.

Lãnh đạo khu du lịch Thác Bản Giốc lý giải rằng do năm nay dịp lễ được nghỉ dài ngày nên nhiều viên chức, lao động được thoải mái hơn, có kế hoạch tổ chức cho chuyến đi xa của mình.

Năm nay dịp nghỉ lễ được dài ngày nên nhiều người có kế hoạch đi chơi dài ngày.
Năm nay dịp nghỉ lễ được dài ngày nên nhiều người có kế hoạch đi chơi dài ngày.

“Đặc biệt, Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc và chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc được khánh thành vào cuối năm 2014 đã đưa khu du lịch trở thành một điểm đến hấp dẫn, chốn sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc biệt tại nơi biên cương của tổ quốc. Hơn nữa, hệ thống hạ tầng giao thông đến Thác Bản giốc được đã được nâng cấp và hoàn thiện. Tuyến xe bus TP Cao Bằng – Thác Bản Giốc được mở với tần suất chạy liên tục 30 phút/ chuyến đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến với khu du lịch”, lãnh đạo khu du lịch cho biết.

Chị Lưu Thị Thu Hương, du khách đến từ Thái Nguyên cho biết: Mặc dù đã nhiều lần đến với Thác Bản Giốc nhưng tôi vẫn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của nó. Trước đây, do hệ thống nhà hàng, khách sạn còn nhiều hạn chế, khách du lịch muốn đến với Thác Bản Giốc phải tự chuẩn bị phương tiện đi lại, chỗ ăn ở. Nếu có lỡ đường thì phải ngược ra Thị trấn Trùng Khánh cách đó 25km mới có nhà nghỉ. Giờ đây, đường sá được đầu tư khang trang và hoàn thiện, lại có địa điểm du lịch tâm linh, hệ thống nhà hàng, khu nghỉ dưỡng khiến du khách cảm thấy an tâm và thoải mái khi đến với thác Bản Giốc. Sắp tới, vào mùa nước lũ, tôi sẽ tiếp tục đưa cả gia đình lên đây tham quan, khi đó dòng thác sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Năm nay dịp nghỉ lễ được dài ngày nên nhiều người có kế hoạch đi chơi dài ngày.

Năm nay, anh Nguyễn Hữu Hùng (du khách đến từ Lạng Sơn), đã thuê cả một chuyến xe từ Lạng Sơn đưa cả gia đình bên nội và ngoại đến thác Bản Giốc để tham quan. Anh Hùng cho biết: “Mặc dù được biết nhiều đến Thác Bản Giốc qua ti vi và sách báo, nhưng lần này tôi mới được tận mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của ngọn thác. Tôi thực sự ấn tượng và choáng ngợp trước thác nước lớn nhất Đồng Nam Á này, tuy nó còn khá hoang sơ và huyền bí. Đến đây, tôi càng hiểu và trân trọng hơn, yêu quý hơn mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu của Tổ quốc.”

Theo lãnh đạo huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, dự kiến năm nay khu du lịch Bản Giốc sẽ đón một lượng khách đông hơn so với mọi năm, do đó, huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ tốt nhất cho bà con, du khách đến tham quan dịp nghỉ lễ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, cơ sở, dịch vụ lưu trú, cam kết không tăng giá, “chặt chém” du khách – mặc dù chưa từng có trong tiền lệ tại nơi vùng biên.

Năm nay dịp nghỉ lễ được dài ngày nên nhiều người có kế hoạch đi chơi dài ngày.
Năm nay dịp nghỉ lễ được dài ngày nên nhiều người có kế hoạch đi chơi dài ngày.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nông Thị Tiên, Giám đốc điều hành Khu du lịch Thác Bản Giốc – Ngườm Ngao cho biết: Thời tiết trong mùa nghỉ lễ năm nay khá dễ chịu, rất thích hợp cho việc tổ chức những chuyến đi du lịch, tham quan xa. Chỉ trong mấy ngày vừa qua, khu du lịch Thác Bản Giốc đã đón tới hàng vạn lượt khách. Ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (28/4), đã có 1.365 lượt khách du lịch, ngày 29/4 có tới 2.850 lượt khách và cao điểm là ngày 30/4 đã có 4.500 lượt khách đến tham quan Thác Bản Giốc. Ngoài ra, còn chưa kể Động Ngườm Ngao cũng thu hút một lượng khách lớn, trên 6.800 lượt khách tham quan trong ba ngày (từ 28/4 – 30/4). Trong khi những ngày thường, khu du lịch chỉ đón khoảng gần 200 lượt khách, chủ yếu là khách du lịch trong tỉnh và địa phương lân cận.
 

Quốc Cường - Xuân Thái