"Sát thủ vô hình" trong hang động, gây chết người chỉ trong vài phút

Ái Vy

(Dân trí) - Một hang động nhỏ bé ở Costa Rica có thể giết chết bất kỳ ai sau khi người đó bước vào. Không phải bẫy, không phải quái vật mà là một thứ vô hình, không mùi, không màu.

Hang động luôn mang đến sự bí ẩn và hấp dẫn khó cưỡng với những người đam mê khám phá, nhưng không phải hang nào cũng an toàn. Có những hang động không rộng lớn như mê cung, nhưng bản thân chúng đã là cái bẫy chết người.

Một trong những hang động nguy hiểm nhất thế giới nằm ở Costa Rica, nơi có thể giết chết bất cứ ai chỉ trong vài phút sau khi người đó bước vào.

Cách thủ đô San José của Costa Rica khoảng 80km, gần núi lửa Póas, có một hang động mà người dân địa phương gọi là "Cueva de la Muerte", nghĩa là "hang tử thần". Trong nhiều năm qua, không ít động vật đã bỏ mạng ở đây.

Sát thủ vô hình trong hang động, gây chết người chỉ trong vài phút - 1

Phía trước cửa hang có biển cảnh báo về độ nguy hiểm (Ảnh chụp màn hình).

Hang động này nằm trong khu vực Recreo Verde và có kích thước rất nhỏ, chỉ sâu khoảng 2m và dài 10m, gần như con người không thể chui vào.

Tuy nhiên, dù chỉ tiếp cận khu vực này trong giây lát, một công nhân từng rơi vào tình trạng nguy kịch. Vậy, thứ gì trong hang khiến nó trở nên nguy hiểm đến vậy?

Các chuyên gia đã phát hiện nồng độ khí CO2 cực cao bên trong hang chính là "thủ phạm". Theo các nhà nghiên cứu, khí CO2 trong hang động này bắt nguồn từ hoạt động địa chất của núi lửa Póas. Một vết nứt dưới lòng đất đã khiến khí CO2 từ buồng magma thoát ra và tích tụ bên trong hang.

Theo dữ liệu từ Meteored, hang động này thải ra khoảng 30kg CO2 mỗi giờ, tương đương lượng khí thải của một chiếc ô tô chạy với tốc độ 255km/h. Tính ra, mỗi năm, hang này phát thải đến 263 tấn CO2, tương đương với lượng khí thải của một chiếc ô tô chạy vòng quanh trái đất 56 lần.

Sát thủ vô hình trong hang động, gây chết người chỉ trong vài phút - 2

Ngọn đuốc đang cháy lập tức tắt ngấm vì nồng độ CO2 quá cao (Ảnh chụp màn hình).

CO2 nặng hơn không khí nên tích tụ ở phần đáy hang, tạo thành một cái bẫy chết người. Khi hít phải khí này, con người sẽ bị rối loạn nhịp tim, tăng nhịp thở, mất ý thức, thậm chí co giật, hôn mê và tử vong. Điều đáng sợ là CO2 không màu, không mùi, khiến con người khó nhận biết sự tồn tại của nó cho đến khi đã quá muộn.

Chính vì mức độ nguy hiểm ở đây, chính quyền địa phương đã đặt nhiều biển cảnh báo quanh khu vực và nghiêm cấm bất kỳ ai đi vào hang.

Dù nơi này được cảnh báo là cực kỳ nguy hiểm và việc tự ý tiếp cận là bất hợp pháp, nhiều du khách vẫn muốn đến xem "hang tử thần". Tuy nhiên, chỉ những tour có hướng dẫn viên chuyên nghiệp mới được phép đưa khách tới cửa hang động và tất nhiên, không ai được phép vào trong.

Sát thủ vô hình trong hang động, gây chết người chỉ trong vài phút - 3

Các chuyến tham quan đều phải do các đơn vị được cấp phép tổ chức (Ảnh chụp màn hình).

Một thí nghiệm thường xuyên được hướng dẫn viên "trình diễn" là đưa ngọn đuốc đang cháy vào cửa hang. Sau đó, chỉ cần hạ thấp ngọn đuốc xuống mặt đất, nơi CO2 tích tụ, ngọn lửa lập tức bị dập tắt và để lại một làn khói.

Sự bí ẩn và nguy hiểm của "hang tử thần" tiếp tục thu hút những người ưa mạo hiểm. Nhưng dù tò mò đến đâu, chắc chắn không ai dám đánh cược tính mạng của mình để chui vào bên trong.