Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về "Nhà Của Mẹ" để tận hưởng an yên

Toàn Vũ

(Dân trí) - Cách nội đô Hà Nội không xa nhưng "Nhà Của Mẹ" lại là một không gian dung dị, mộc mạc, tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc sống đô thị ồn ã, xô bồ.

Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về "Nhà Của Mẹ" để tận hưởng an yên
Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 1

"Nhà Của Mẹ" là công trình kiến trúc dung dị, mộc mạc nằm cách nội thành Hà Nội không xa. Đây là địa điểm nhiều người dân Thủ đô tìm đến "trốn dịch" dịp cuối tuần để hòa mình vào không gian ngôi nhà độc đáo ẩn mình giữa thiên nhiên cây cối - sông nước - cánh đồng.

Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 2

Ngôi nhà nằm ở xã Cổ Đông, huyện Sơn Tây, ngoại ô phía tây Hà Nội. Đến đây, nhiều du khách ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình bóng ngôi nhà tuổi thơ với mái lá đơn sơ, nằm giữa vườn cây ăn quả nào mít, nào bưởi, nào xoài. Phía trước nhà là con sông xanh mát, gió thổi hiu hiu, xóa tan cái ngột ngạt của đô thị.

Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 3

Đường mái nhà võng dài gợi dáng mẹ lưng còng sớm hôm tần tảo.

Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 4
Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 5

Thiết kế kiến trúc tôn trọng tối đa thảm thực vật địa phương và địa hình có sẵn: đất, nước, cây cỏ.... biến nơi đây thành nơi mà con người có thể chung sống hoà bình với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá. 

Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 6

Trải nghiệm 1 ngày tại đây cũng khiến cho du khách hồi tưởng lại nhiều năm kỉ niệm với mái nhà xưa nơi thôn quê mộc mạc.

Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 7
Tường nhà được làm bằng gạch đất không nung giúp tăng cường hiệu quả cách nhiệt. Mái nhà bằng lá với thiết kế mở rộng tạo ra độ xốp để cách âm, kiểm soát bức xạ mặt trời hiệu quả, tránh mưa và tự tạo bóng cho ngôi nhà.
Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 8

Đó là lí do vì sao, dù trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội,  "Nhà của mẹ" vẫn mát dịu, yên ả. Mọi cảm giác ngột ngạt, xô bồ của nội đô đều bị bỏ lại phía sau. 

Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 9
Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 10

Mỗi không gian trong nhà cung cấp một trải nghiệm thú vị và riêng biệt. Sân thượng - hành lang đệm được uốn cong theo hình dáng của ngôi nhà và kết nối tất cả các không gian chức năng, mô phỏng cho hình ảnh vòng tay người mẹ dang rộng bao dung, ôm lấy những đứa con vào lòng. 

Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 11

Các phòng đều có hướng nhìn ra hồ nước, du khách vừa được tận hưởng bầu không khí tươi mới trong lành, vừa được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. 

Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 12

Ngôi nhà tạo ra một bầu không khí ấm cúng và thân thiện, vừa quen vừa lạ dành cho những ai lần đầu tiên đặt chân đến đây.

Phóng xe rời nội đô Hà Nội, tìm về Nhà Của Mẹ để tận hưởng an yên - 13

Đây được xem là một địa điểm "trốn dịch Covid-19" ven nội đô được người Hà Nội ưa thích trong thời điểm này.