Ông lão người Việt đạp xe, bán hàng rong bánh khúc, bánh rán ở nước Anh

Quốc Việt

(Dân trí) - Khi ông lão bán hàng rong mở xe hàng, Ngọc sửng sốt thấy bên trong có rất nhiều món ăn giản dị của Việt Nam, từ bánh cuốn, bánh chưng tới bánh da lợn với mức giá phải chăng.

"Có ai ăn bánh chưng, bánh cuốn không? Ai mua xôi khúc nóng hổi nào?"

Nghe thấy tiếng rao ấm áp bằng tiếng Việt, Ngọc sửng sốt ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một ông lão với nụ cười hiền lành, một tay đẩy xe hàng rong bước vào cửa tiệm.

Cô gái người Hải Phòng không tin vào mắt mình. Ngọc không nghĩ ở giữa lòng thủ đô London (Anh) hoa lệ lại bắt gặp một xe hàng rong chuyên bán đồ ăn Việt Nam như vậy.

Xe hàng rong bán bánh cuốn, bánh chưng Việt Nam giữa lòng nước Anh (Nguồn video: Minh Ngọc).

Ban đầu, cô gái Việt chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô quay sang hỏi đồng nghiệp thì người bạn này cho biết, đây là ông lão chuyên bán hàng rong các món ăn Việt Nam.

Bên trong xe đẩy của ông lão là những hộp nhựa xếp ngăn nắp với rất nhiều món từ bánh cuốn, bánh chưng, bánh da lợn, bánh rán cho tới xôi khúc. Do được bảo quản cẩn thận trong xe nên từng hộp đồ ăn còn nóng hổi, giữ được mùi vị thơm ngon.

Sang Anh du học từ tháng 8/2022, hơn một năm trôi qua nhưng đây là lần đầu Ngọc bắt gặp một gánh hàng rong Việt giữa lòng nước Anh. Cô vui vẻ chọn mua một hộp đồ để ủng hộ cho ông lão và tranh thủ hỏi chuyện cho "vơi bớt nỗi nhớ quê nhà".

Ông cụ bán hàng rong cho biết, trước kia đôi lúc hai vợ chồng ông bà đi cùng nhau. Nhưng gần đây, sức khỏe của bà yếu hơn nên ông đi bán rong một mình.

Ông không chỉ bán ở trung tâm London, đôi lúc còn đi tới những tỉnh lân cận và di chuyển bằng phương tiện công cộng. Khách hàng quen của ông là những tiệm làm móng của người Việt trên khắp vùng London.

Ông lão người Việt đạp xe, bán hàng rong bánh khúc, bánh rán ở nước Anh  - 1
Ông cụ bán hàng rong vẫy tay chào thân thiện với khách rồi mới bước đi (Ảnh cắt từ clip).

"Ông chỉ ghé vào cửa tiệm một chút rồi đi luôn nên tôi chưa kịp hỏi tên và quê quán của ông. Các món ăn của ông có mức giá khá hợp lý, rẻ hơn so với mua ở những cửa tiệm của người Việt ở Anh, còn hương vị không quá nổi bật, nhưng đủ giúp làm giảm nỗi nhớ đồ ăn quê hương", Ngọc cho biết.

Ông lão người Việt đạp xe, bán hàng rong bánh khúc, bánh rán ở nước Anh  - 2

Bánh chưng, bánh cuốn, xôi khúc cùng nhiều món quà quê khác trong xe hàng rong của ông Sâm (Ảnh cắt từ clip).

Chị Tiên, một cô gái Việt hiện đang sống ở ngoại ô London, là một trong những khách hàng quen. Theo chia sẻ của chị, ông lão bán hàng rong tên là Sâm, sống ở khu Enfield, khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở London vì gánh hàng rong độc đáo. Chị cho biết, nhờ có gánh hàng của ông Sâm, những người con xa xứ như chị lại được thưởng thức nhiều món ngon quê nhà.

"Tầm 2-3 tuần, tôi lại thấy ông ghé các quán quen ở đây một lần. Những món mọi người thường mua ủng hộ là bánh rán, bánh da lợn. Đồ ăn được xếp cẩn thận trong hộp còn hương vị đều thuần Việt mà không bị lai tạp", chị Tiên nhận xét.

Ông lão người Việt đạp xe, bán hàng rong bánh khúc, bánh rán ở nước Anh  - 3
Ngọc thưởng thức một quán chè ở London (Ảnh: Minh Ngọc).

Anh Tuấn Đỗ, hiện sinh sống ở Crawley, Vương quốc Anh, cũng từng có dịp mua hàng của ông Sâm đôi lần. Sang Anh sinh sống vài năm qua nên anh Tuấn cho biết nhờ những món hàng giản dị của ông Sâm giúp anh vơi bớt "cơn thèm đồ ăn Việt".

Trong khi đó, mỗi lần "thèm" đồ Việt, Ngọc lại tìm tới những quán hàng bán đồ Việt Nam. Cô gái người Hải Phòng cho biết, để đến những quán Việt ở London không khó, nhưng nếu muốn ăn ở nơi có hương vị ngon nổi bật thì rất khó tìm.

"Suất ăn ở đây lớn hơn so với Việt Nam và giá khá đắt đỏ. Ví dụ, một bát phở trung bình là 14 bảng Anh - 440.000 đồng, bún đậu từ 13 đến 15 bảng Anh/suất (405.000-470.000 đồng). Chỉ lúc nào thèm lắm tôi mới đi, chứ không thể thường xuyên", chị Ngọc cho biết.    

Sang Anh du học hệ thạc sĩ, chị Ngọc dự kiến sẽ ở lại để tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc một thời gian, rồi sau đó sẽ về quê nhà hỗ trợ cha mẹ công việc của gia đình.

"Dù đi tới đâu, tôi nhận thấy cũng không nơi nào bằng hương vị quê nhà", chị bộc bạch.