Những cái chết thương tâm khi du khách tham quan vườn thú

(Dân trí) - Đó là bài học đắt giá dành cho những du khách muốn tham quan động vật hoang dã. Điều bắt buộc đối với họ là cần phải tuân thủ những quy định khắt khe cũng như chủ động bảo vệ chính mình trước những nguy hiểm không lường …

Đi thăm công viên bị sư tử tấn công bất ngờ

Hai du khách người Mỹ đã bị một con sư tử tấn công bất ngờ khi tham quan công viên sư tử ở Nam Phi ngày 1-6, mới đây. Hậu quả khiến du khách nữ khoảng 40 tuổi chết vào chiều cùng ngày, còn người đàn ông bị thương nặng do cố gắng đẩy con sư tử ra khỏi bạn đồng hành.

epa-20120612-south-africa-safari-lion-001-640-6cea393b8d1b4f5a9bd07dc069bb6e2b-b6aff

Ảnh minh họa

Người ta kể lại rằng, khi đang thăm thú xung quanh, cửa sổ của chiếc ôtô mở chính vì thế họ bất ngờ bị một con sư tử từ bên ngoài nhảy vồ vào trong xe và tấn công.

Theo người phụ trách công viên thì họ đã tìm cách đuổi con sư tử ra khỏi xe. Cứu thương được gọi tới ngay lập tức nhưng mọi chuyện quá muộn. Sau tai nạn trên, con sư tử đã bị nhốt lại.

Cá voi bất trị dìm chết huấn luyện viên

bai-hoc-cho-du-khach-tu-5-1433313799-jkqccm-4af92

Ảnh minh họa

Với trọng lượng 5.443kg, Tilikum là con cá voi sát thủ lớn nhất sống trong điều kiện nuôi nhốt, kích cỡ của nó tương đương với một con voi đực châu Phi trưởng thành. Nó bị bắt ở ngoài khơi Iceland vào năm 1983 và được đưa tới công viên hải dương Sealand of the Pacific ở British Columbia, Canada. Dù Tilikum đã được huấn luyện, không huấn luyện viên nào được phép xuống nước cùng nó do kích cỡ khổng lồ của nó. Năm 1991, một huấn luyện viên trẻ tên Keltie Byrne đã ngã xuống hồ nước và bị vờn cho tới lúc cô chết đuối.

Cú vồ chí mạng của sư tử cái

14912hinh-nen-con-su-tu-cai-55bfc

Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra năm 2012, khi đó do thiếu người, nhân viên Joe Ramonetha sau khi nghỉ hưu đã quay lại trang trại Parys Zoo, nơi sinh sản của các động vật thuộc vườn thú Johannesburg, Nam Phi. Ông đang ở hành lang của một khu nuôi nhốt, nơi động vật thường không thể vào được, thì đụng độ một con sư tử cái. Các nhân viên ở đó đã nghe thấy tiếng ông hét nhưng khi họ đến nơi thì đã quá trễ. Con sư tử cái đã cắn vào cổ Ramonetha và giết chết ông. Sau đó Nyanga đã được đưa về một khu bảo tồn

Chó hoang hung hãn tấn công trẻ nhỏ

Một sáng năm 2012, mẹ cậu bé Maddock Derkosh đặt cậu ngồi lên hàng rào ở khu trưng bày chó hoang châu Phi. Không may, cậu bé ngã xuống lưới bảo vệ và sau đó văng vào khu chuồng nuôi. Lập tức có 3 con chó xông tới tấn công vào đầu và ngực cậu bé.

image006-89d43

Ảnh minh họa

Các nhân viên sở thú đã đuổi được gần hết chúng ra, nhưng có một con kiên quyết không nhả thi thể cậu bé và cảnh sát buộc phải nổ súng. Khám nghiệm tử thi cho thấy Maddock đã sống sót sau cú ngã nhưng bị những con chó hoang cắn chết.

Voi nhà hung hăng giẫm chết người

Ngày 11/10, một nhân viên dày dạn kinh nghiệm tại vườn thú bang Missouri, Mỹ đã bị một con voi tên là Patience vốn nổi tiếng với những hành vi hung hăng giẫm chết.

Tai nạn xảy ra khi ông John Bradford, 62 tuổi, người trông coi lũ voi tại Vườn thú Dickerson ở Sprinfield đang cùng với hai đồng nghiệp cho voi ăn thì con Patience nặng 2,7 tấn đột nhiên nổi giận và tấn công khiến ông bị thương nghiêm trọng và qua đời ngay sau đó.

Các nhân viên vườn thú vẫn không hiểu tại sao con voi được nuôi tại đây từ năm 1990 này lại đột nhiên tấn công ông Bradford.

voi-e933e

Ảnh minh họa

Ông Bradford đã làm việc ở vườn thú này suốt 30 năm, và là người hàng ngày trực tiếp chăm sóc voi Patience. Sau tai nạn này, vườn thú cho biết họ sẽ không loại bỏ con voi này. Ông Bradford đã làm việc ở vườn thú này suốt 30 năm, và là người hàng ngày trực tiếp chăm sóc voi Patience. Sau tai nạn này, vườn thú cho biết họ sẽ không loại bỏ con voi này.

Hữu Thắng

Tổng hợp

Những cái chết thương tâm khi du khách tham quan vườn thú - 6