Nhóm bạn thân U70 "phượt" từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, thực hiện lời hứa 50 năm

Thảo Trinh

(Dân trí) - Chiều mùng 4 Tết, ông Quang cùng 3 người bạn quyết định "khăn gói" đi "phượt" từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, bắt đầu hành trình hơn nửa chiều dài đất nước để giữ lời hứa cách đây 50 năm.

4 giờ chiều mùng 4 Tết âm lịch, ông Nguyễn Ngọc Quang (65 tuổi, hiện sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng) cùng ba người bạn thân là Nguyễn Thành Trung (SN 1954), Trần Văn Chung (SN 1956) và Trần Quốc Khánh (SN 1957) quyết định thực hiện chuyến đi dài ngày từ Lâm Đồng ra Tây Bắc để giữ lời hứa từ 50 năm trước.

Ban đầu, chuyến đi dự kiến xuất phát từ mùng 5 Tết nhưng vì quá nôn nóng, háo hức, ông Quang cùng nhóm bạn quyết định "khăn gói" lên đường trước một ngày.

Ông Quang và ba người bạn đồng hành của mình từng là học sinh của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Từ ngày còn theo học, cả nhóm đã mong muốn có cơ hội được đến những vùng đất địa đầu Tổ Quốc, nơi có rất nhiều rừng và thảm thực vật phong phú. Tuy nhiên, khi ra trường, vì mỗi người đều bận rộn với công việc và cuộc sống riêng nên chưa thể thực hiện được những dự định thời trẻ. 

Nhóm bạn thân U70 phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, thực hiện lời hứa 50 năm - 1

Nhóm bạn thân U70 vượt hàng nghìn cây số từ Lâm Đồng ra miền Tây rồi lên Đông Bắc để thực hiện lời hứa cách đây 50 năm (Ảnh: Nguyễn Thành Trung).

Nhóm bạn thân U70 phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, thực hiện lời hứa 50 năm - 2

Chiếc xe bán tải do ông Trung cầm lái trở thành "người bạn" đồng hành cùng hội bạn U70 suốt hành trình khám phá hơn nửa chiều dài đất nước (Ảnh: Nguyễn Thành Trung).

Năm nay, trong buổi gặp gỡ, sum họp trước thềm Tết nguyên đán 2022, ông Quang cùng những người bạn của mình có dịp trao đổi, hàn huyên lại chuyện xưa. Những ký ức, kỷ niệm thời sinh viên ùa về khiến hội bạn thân U70 nảy ra ý tưởng thực hiện chuyến đi từng mong ước. Họ nhanh chóng lập kế hoạch, quyết định lên đường ngay sau Tết.

"Khi ba nói kế hoạch sẽ du lịch xa nhà cùng những người bạn thân, các thành viên trong gia đình mình đều nhiệt tình ủng hộ và đồng ý. Cả đời ba làm lụng vất vả, chăm lo cho vợ con nhiều rồi nên giờ ai nấy cũng mong muốn ba có niềm vui riêng, thoải mái tận hưởng tuổi già một cách ý nghĩa", chị Nguyễn Ngọc Hạnh Dung - con gái ông Quang chia sẻ.

"Đây là lần ba đi du lịch xa nhà và dài ngày nhất nên mình cũng có chút lo lắng. Mình đã tính đến trường hợp lỡ ba bệnh giữa đường thì sẽ đi máy bay ra đón ba về. May mắn là ba càng đi càng khỏe, vui vẻ suốt hành trình và thường xuyên gọi điện về khoe với gia đình những nơi ba đã đặt chân đến", chị Dung nói thêm.

Người phụ nữ này còn xin bạn bè các phần bánh kẹo dư thừa sau Tết, gom vội được vài ký gửi cho ba mang theo để chia sẻ với các em bé vùng cao gặp được trong chuyến đi.

Trong hành trình "phượt" từ Nam ra Bắc, ông Quang và hội bạn thân U70 sử dụng một chiếc xe ô tô bán tải. Hai người trong nhóm đã có kinh nghiệm di chuyển đường xa sẽ cầm lái luân phiên nhau.

Họ cũng chuẩn bị kỹ lưỡng các vật dụng cần thiết như bếp ga du lịch, nồi niêu, bát đĩa, lều, bàn ghế,... và cả đồ ăn thức uống gồm bánh tét, quà vặt, nước ngọt, nước trái cây, mỳ tôm,...

Nhóm bạn thân U70 phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, thực hiện lời hứa 50 năm - 3

Những du khách lớn tuổi phát bánh kẹo, tặng lì xì cho các em nhỏ vùng cao mà họ gặp được trong chuyến đi (Ảnh: Nguyễn Thành Trung).

Nhóm bạn thân U70 phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, thực hiện lời hứa 50 năm - 4

Ông Quang (ngoài cùng bên trái) và 3 người bạn bày biện đồ đạc, tranh thủ ăn uống và nghỉ ngơi giữa các chuyến đi (Ảnh: Nguyễn Thành Trung).

Trên đường đi, ông Quang và 3 người bạn còn nhận được sự hỗ trợ từ một số bạn bè và cựu học sinh. Nhờ đó, họ có thêm được khoản chi phí làm lì xì dành tặng trẻ em nghèo vùng cao trong dịp đầu năm mới.

Sau một tuần kể từ ngày xuất phát, hội bạn thân U70 đã ghé thăm được 18 tỉnh thành và hiện có mặt tại Cao Bằng. Mỗi nơi có dịp dừng chân, họ lại dành thời gian khám phá một số điểm du lịch nổi tiếng, trải nghiệm các hoạt động thú vị như săn mây, chụp hình,... lưu giữ kỷ niệm suốt chuyến đi.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Quang cho biết, đây là chuyến đi mà bản thân và bạn bè đã ấp ủ từ lâu. Người đàn ông 65 tuổi tiết lộ, các thành viên đã xác định sẵn tâm lý "ăn bờ, ngủ bụi" nếu không tìm được chỗ nghỉ ngơi. 

"Chúng tôi đi tự túc, không có kế hoạch trước nên tới đâu tính tới đó. Cả đoàn cũng đã chuẩn bị lều trại cẩn thận, đề phòng trường hợp không tìm được khách sạn hay nơi nào để nghỉ ngơi. Vì các thành viên tuổi cũng đã cao nên phải mang theo cả thuốc thang các loại. Tuy có lo lắng về tình trạng sức khỏe nhưng ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi trong suốt chuyến đi", ông Quang nói.

Nhóm bạn thân U70 phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, thực hiện lời hứa 50 năm - 5

Suốt dọc hành trình, từ điểm bắt đầu ở đèo Lò Xo cho đến danh lam thắng cảnh tại các tỉnh thành khác, nhóm bạn thân U70 đều tranh thủ chụp hình, ghi lại loạt khoảnh khắc đáng nhớ. Trong hình là ảnh chụp ở Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) (Ảnh: Nguyễn Thành Trung).

Nhóm bạn thân U70 phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, thực hiện lời hứa 50 năm - 6

Ở một số điểm đến, ông Quang (thứ hai từ trái sang) còn ngẫu hứng "tức cảnh sinh tình", sáng tác các bài thơ ngắn dạt dào cảm xúc (Ảnh: Nguyễn Thành Trung).

Trong số những địa điểm đã đặt chân tới, ông Quang ấn tượng nhất là lần ghé thăm cột cờ Lũng Cú (ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) ngày hôm qua. Tới đây, ông vô cùng xúc động khi bắt gặp nhiều du khách trẻ từ miền Nam vượt hàng nghìn cây số đến vùng địa đầu Tổ quốc. Dù tuổi cao, chân yếu nhưng người đàn ông U70 vẫn cố gắng leo từng bậc thang lên cột cờ để tận hưởng khoảnh khắc "đắt giá".

"Cảm xúc của tôi khi được đứng ở nơi thiêng liêng, giơ tay đưa cao lá cờ Tổ quốc thực sự tuyệt vời, không lời nào có thể diễn tả. Đặc biệt, chứng kiến người dân bản địa lật từng viên đá, gieo hạt trồng rau, kiếm bắp ngô, tôi càng thêm trân quý tinh thần lao động ấy. Họ vượt qua khó khăn, khắc nghiệt của cuộc sống để gìn giữ từng tấc đất ở vùng biên cương", ông Quang bày tỏ.

Nhóm bạn thân U70 phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, thực hiện lời hứa 50 năm - 7

Ở mỗi điểm dừng chân, ông Quang và những người bạn của mình lại tranh thủ chụp hình lưu niệm (Ảnh: Nguyễn Thành Trung).

Cùng chung cảm xúc với người bạn đồng hành, ông Trần Quốc Khánh - một thành viên trong chuyến đi cũng vô cùng hào hứng khi được đặt chân tới các tỉnh thành phía Tây, Đông Bắc. Trước đó, ông Khánh, ông Quang và hai người bạn còn lại cũng từng nhiều lần đi du lịch cùng nhau.

"Những chuyến đi trước có điều kiện tốt hơn nhưng chuyến đi này lại đặc biệt nhất. Trước đó, chúng tôi chỉ du lịch gần, trong thời gian ngắn. Tuy nhiên lần này, được cùng những người bạn thân thiết thực hiện hành trình mà mọi người ấp ủ từ lâu nên tôi thấy rất tuyệt vời", ông Khánh nói.

Nhóm bạn thân U70 phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, thực hiện lời hứa 50 năm - 8

Sau hơn một tuần xuất phát, nhóm bạn thân U70 đã khám phá được 18 tỉnh thành. Ai nấy đều cảm thấy ngỡ ngàng, thích thú trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp ở vùng Tây, Đông Bắc (Ảnh: Nguyễn Thành Trung).

Nhóm bạn thân U70 phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc, thực hiện lời hứa 50 năm - 9

Ông Trung tranh thủ "săn" mây, bắt trọn khoảnh khắc nên thơ nơi Tây Bắc (Ảnh: Nguyễn Thành Trung).

Đảm nhận trọng trách làm tài xế của nhóm, ông Nguyễn Thành Trung từng 5 lần "phượt" về miền Tây, Đông bằng xe máy, chủ yếu độc hành. Đây là lần đầu tiên ông lái chiếc xe bán tải của mình để đưa 3 người bạn cũ (học cùng trường, sau hai lớp) đi thăm mảnh đất phía Tây, Đông Bắc của đất nước. 

"Do cuộc hành trình xa và sẽ được trải nghiệm những cung đường quanh co, nguy hiểm nên chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ, từ khâu đảm bảo kỹ thuật, chất lượng chiếc xe cho đến thuốc men, vật dụng sinh hoạt tối thiểu khi gặp những sự cố bất ngờ về nơi ăn, chốn ở,...

Cá nhân tôi được xem như người anh, người trưởng nhóm, lại đảm nhận việc cầm lái nên phải tập trung và cẩn thận hơn nhiều. Vì nhiều lần tham gia các chuyến thiện nguyện, thường xuyên đi đó đây nên tôi không gặp khó khăn gì khi lái xe đường xa, dài ngày", ông Trung tâm sự.

Chuyến đi này, ngoài chinh phục "Tứ đại đỉnh đèo" của vùng Tây Bắc, người đàn ông 68 tuổi còn rất ấn tượng với ngọn đèo Mẻ Pia (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng). Cung đường này tuy chỉ dài hơn 2km nhưng thách thức tay lái của mọi tài xế bởi 14 tầng dốc quanh co với nhiều khúc cua gấp, còn hai bên là núi cao dựng đứng. 

Du khách U70 tiết lộ, sau khi đi hết vòng Tây Bắc, cả nhóm đã qua Đông Bắc và dự tính sẽ đi thăm quan một số công trình lịch sử, thắng cảnh thiên nhiên rồi xuôi về Nam theo đường ven biển.