Người đàn ông chi gần 100 triệu đồng đưa vợ đi bộ 3.000km chữa trầm cảm
(Dân trí) - Sau 10 tháng đi bộ 3.000km, đôi vợ chồng từ Hồ Nam (Trung Quốc) đã đến Tây Tạng. Người chồng cho biết ông bỏ ra số tiền 58.000 tệ (gần 100 triệu đồng) cho hành trình giúp vợ cải thiện trầm cảm.
Chi gần 100 triệu đồng giúp vợ thoát trầm cảm theo cách không ai ngờ
"Tôi đưa cô ấy ra ngoài để nhìn ngắm đất trời, giải tỏa tâm trạng. Hành trình này rất mệt mỏi, nhưng cũng cho tôi thấy lòng tốt của con người", Dương Đồng Ngưu (SN 1976, Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam) chia sẻ về quyết định của mình.
Vợ ông Ngưu là bà Thang Kiến Khoái, kém chồng 1 tuổi. Cả hai đến với nhau qua mai mối, có một con gái đã lập gia đình và một con trai 25 tuổi. Cuộc sống của họ vốn dĩ bình thường như bao gia đình khác, cho đến khi vợ ông có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.
"Tôi nghĩ có thể do trầm cảm sau sinh hoặc do mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Mẹ tôi cũng không phải người dễ tính", ông Ngưu bày tỏ.
Từ đó, vợ ông ngày càng trầm lặng, ít nói, thậm chí có lúc bỏ nhà đi. "Một năm ít nhất cô ấy biến mất một lần. Có khi cả tuần mới tìm được, có khi cảnh sát đưa về", ông Ngưu kể.
Ông Dương Đồng Ngưu và vợ trong chuyến đi (Ảnh: Sohu).
Tìm lại nụ cười cho vợ trầm cảm
Không muốn vợ mãi chìm trong bệnh tật, ông quyết định cùng vợ tham gia chuyến hành trình dài ngày. "Thay vì để cô ấy bỏ đi vô định, tôi chọn cách chủ động dẫn đi", ông Ngưu chia sẻ lý do khởi hành.
Trước khi xuất phát, ông lên mạng tìm hiểu và biết rằng dọc quốc lộ 318 có nhiều trạm dừng chân và làng mạc, có thể dễ dàng tiếp tế lương thực.
"Tôi mua hai bộ bếp, gồm một bộ bếp ga du lịch, một bộ bếp củi", ông Dương Đồng Ngưu kể. Ông cũng trang bị một chiếc lều có thể chống gió, chống mưa và chống lạnh, thảm chống ẩm bơm hơi, mì gói và tương ớt cùng các nhu yếu phẩm khác.
Dương Đồng Ngưu và vợ tại một điểm dừng chân (Ảnh: Shaoyang Daily).
Cứ thế, vợ chồng ông Dương Đồng Ngưu xuất phát từ Hồ Nam vào ngày 3/3/2024 cùng cuốn "cẩm nang du lịch Tây Tạng" mà ông ghi chép lại sau thời gian tìm hiểu trên mạng. Họ đi qua Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên đến Tây Tạng rồi quay về.
Hành trình kéo dài hơn 10 tháng, có lúc cả hai phải băng qua những ngọn núi tuyết cao.
Những trải nghiệm này sau đó trở thành tư liệu để Dương Đồng Ngưu chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi phát sóng trực tiếp, ông cũng vấp phải không ít chỉ trích.
"Họ nói tôi lái xe chứ không đi bộ, rồi vu cho tôi bịa chuyện bệnh tình của vợ để câu tương tác. Ban đầu tôi tức giận, nhưng sau tôi hiểu rằng người tin thì không cần giải thích, kẻ nghi ngờ thì nói gì cũng vô ích", ông Ngưu bày tỏ.
Ngày 13/1, sau 10 tháng rong ruổi, vợ chồng ông Ngưu trở về quê nhà. Tổng quãng đường cả đi lẫn về là hơn 6.000km, trong đó có khoảng 5.000km đi bộ.
Chuyến đi tiêu tốn hơn 80.000 tệ (khoảng 281 triệu đồng). Trong đó, ông Ngưu bỏ tiền túi 58.000 tệ (gần 100 triệu đồng), phần còn lại là từ tiền ủng hộ của người xem trực tuyến.
Trở thành nhà sáng tạo nội dung
Sau chuyến đi, ông Ngưu cho biết vợ ông có nhiều thay đổi tích cực. "Cô ấy cười nhiều hơn, ít bỏ đi hơn. Điều quan trọng là chúng tôi đã gắn kết hơn", ông Ngưu nói.
Khi được hỏi về điều lớn nhất mà ông nhận được từ hành trình này, ông Ngưu khẳng định: "Tôi đã thấy hạnh phúc thực sự. Ở Tây Tạng, tôi gặp những con người điềm đạm, sống vui vẻ mà chẳng cần tranh giành hay tức giận".
Ông Ngưu tìm lại được nụ cười cho vợ sau chuyến đi (Ảnh: Chụp màn hình).
Ban đầu, ông Ngưu không nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ những video trực tuyến. Nhưng dần dần, khi lượng người theo dõi tăng, ông nhận ra tiềm năng của công việc này.
"Ban đầu, chẳng ai gửi tiền cả. Họ theo dõi để xem tôi có lừa đảo không. Đến khi thấy tôi thực sự đi bộ, họ mới ủng hộ", ông Ngưu kể.
Theo Sohu, kênh của ông có hơn 5.000 người theo dõi trên Douyin và hơn 30.000 người theo dõi trên nền tảng WeChat. Thu nhập từ quảng cáo và tiền ủng hộ giúp ông trang trải cuộc sống.
"Tôi đã học được cách làm nội dung là quay từ góc nhìn thứ ba, thêm nhạc phù hợp, tạo cảm xúc... Một video có 10.000 lượt thích có thể kiếm được hơn 100 tệ (hơn 350.000 đồng). Nếu bình luận nhiều, thu nhập có thể lên tới 200 tệ (hơn 700.000 đồng)", ông Ngưu chia sẻ.
Vợ chồng ông Ngưu trước Cung điện Potala (Tây Tạng) (Ảnh: Shaoyang Daily)
Nhận thấy tiềm năng của công việc này, ông Ngưu mong con trai theo đuổi con đường sáng tạo nội dung. Ông nói: "Thằng bé muốn lập gia đình, nhưng thời buổi này, kiếm tiền không dễ. Tôi nghĩ đây là con đường phù hợp với nó". Tuy nhiên, con trai ông không mấy hứng thú trước công việc của cha.
"Ba năm trước tôi định làm nội dung nhưng bị dân làng cười nhạo nên bỏ cuộc. Bây giờ, tôi quyết định không để ý nữa. Tôi sẽ tiếp tục làm, không phải vì bản thân, mà để con tôi có điểm tựa. Muốn thành công, phải bỏ qua sĩ diện!", ông Ngưu nói.
Hành trình này là một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của hai vợ chồng ông Ngưu.
"Tôi đã học được cách sống với những gì mình có, trân trọng từng khoảnh khắc và không sợ hãi trước ánh nhìn của người khác. Quan trọng nhất, tôi đã tìm ra cách giúp vợ tôi và chính mình hạnh phúc hơn", người đàn ông 49 tuổi khẳng định.