Vợ kêu "chán", chồng chi 200 triệu đưa đi du lịch ba ngày ở Hội An

Thanh Thúy

(Dân trí) - Không bước chân ra khỏi khu resort trong ba ngày, nhưng hai vợ chồng Hà Linh (Hà Nội) mỗi ngày tiêu hết gần 70 triệu đồng. Chuyến đi có quản gia riêng, không gian riêng tư tuyệt đối.

Nguyễn Hà Linh, 35 tuổi, hiện là chủ một chuỗi nhà hàng Thái và quán cà phê tại Hà Nội. Cô và chồng vừa có chuyến du lịch ba ngày đêm đến Hội An hồi cuối tháng 4. Tổng chi phí của chuyến đi này là 210 triệu đồng. 

2 tuần trước ngày khởi hành, Hà Linh than với chồng là cô bị mất cân bằng vì phải quản lý quá nhiều công việc cùng lúc. Cô muốn một chuyến đi "chữa lành", chỉ nghỉ ngơi và trải nghiệm những dịch vụ cao cấp nhất. 

Vợ kêu chán, chồng chi 200 triệu đưa đi du lịch ba ngày ở Hội An - 1

Vợ kêu mất cân bằng trong công việc, chồng mạnh tay chi 200 triệu đưa hai vợ chồng đi du lịch ba ngày ở Hội An (Ảnh: NVCC).

Với tiêu chí trên, hai vợ chồng đã chọn Hội An, một điểm du lịch trong nước yêu thích của Linh. Để đảm bảo sự riêng tư, chồng Hà Linh thuê một căn villa hai phòng ngủ, có hồ bơi riêng và giáp biển. Villa này thuộc một khu resort 5 sao, có giá thuê 56 triệu đồng/một đêm, tổng ba đêm là 168 triệu đồng.

"Tôi cần những ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa nên chi phí thế nào không quan trọng. Tôi trả tiền ở đây không chỉ vì không gian đẳng cấp mà còn muốn được trải nghiệm dịch vụ chữa lành.

Các yếu tố như Mindfulness (Chánh niệm), Wellness (Sự khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần) và Sustainability (Bền vững) được khéo léo lồng ghép vào từng điểm chạm trong khu resort", Hà Linh, chủ nhân của chuyến đi xa xỉ chia sẻ.

Vợ kêu chán, chồng chi 200 triệu đưa đi du lịch ba ngày ở Hội An - 2

Căn villa hai phòng ngủ có giá thuê 56 triệu đồng/một đêm, tổng ba đêm là 168 triệu đồng (Ảnh: NVCC).

Vợ kêu chán, chồng chi 200 triệu đưa đi du lịch ba ngày ở Hội An - 3

Kiến trúc theo phong cách nhà rường xứ Huế tạo cảm giác thân thuộc, bình yên (Ảnh: NVCC).

Ở đây có tất cả 100 biệt thự độc lập, kiến trúc mang đậm dấu ấn của dải đất duyên hải miền trung. Căn villa của hai vợ chồng Linh được thiết kế theo phong cách nhà rường xứ Huế. Hệ thống cột kèo gỗ, đòn... từ gỗ địa phương với chạm khắc thủ công tinh xảo, bề mặt vỏ trứng ép, sàn đá và hồ bơi vô cực ba tầng lấy cảm hứng từ các yếu tố phong thủy. 

Trong ba ngày đêm, hai vợ chồng thống nhất sẽ không đi đâu ra khỏi khu resort. Căn villa 5 sao như một ốc đảo, trở thành nơi trú ẩn hoàn hảo của Phong và Linh. Ở đây, mọi tiện ích đều trong tầm tay, nếu cần sẽ có quản gia riêng chăm sóc.

"Mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ ngay bên mình và không có ai, hay điều gì khác làm phiền, tôi thấy thật tuyệt", Hà Linh kể. 

Vợ kêu chán, chồng chi 200 triệu đưa đi du lịch ba ngày ở Hội An - 4

Set đồ ăn sáng "sống ảo" trong bể bơi giá 1,5 triệu đồng, được phục vụ tận nơi (Ảnh: NVCC).

Vợ kêu chán, chồng chi 200 triệu đưa đi du lịch ba ngày ở Hội An - 5

Các bữa ăn trong khu nghỉ dưỡng có giá trung bình từ 1,5 - 2 triệu đồng/bữa (Ảnh: NVCC).

Lịch trình cả chuyến đi này của vợ chồng cô khá đơn giản. Ngày đầu tiên, cả hai bắt đầu ngày mới với bữa sáng buffet Á - Âu, gồm bánh mì, thịt nguội, salad và phở. Sau đó trở về phòng nằm đọc sách đến trưa. Bữa trưa có quản gia mang đến tận phòng, giá 1,5 triệu đồng cho hai người.

Chiều đến, Hà Linh ngâm mình dưới bể bơi ngay trong villa, cùng set trà "sống ảo" giá 1,7 triệu đồng. Bữa tối ăn trong nhà hàng của khu resort, giá 2 triệu đồng.

Những ngày sau, vợ chồng Hà Linh bắt đầu trải nghiệm các dịch vụ sang chảnh. Trong đó có ba trải nghiệm đặc biệt, gồm: Bữa tối BBQ riêng tư trên bờ biển, giá 10 triệu đồng; spa trị liệu giá 6,5 triệu đồng/2 người. Cuối cùng là món quà lãng mạn Hà Linh được chồng bí mật tặng riêng, một set bồn tắm tình yêu, quản gia đã mất cả buổi để trang trí tỉ mỉ từng cánh hoa hồng nhỏ.

Vợ kêu chán, chồng chi 200 triệu đưa đi du lịch ba ngày ở Hội An - 6

Chuyến đi có lịch trình khá đơn giản chủ yếu là ăn uống, đọc sách, sử dụng các dịch vụ của khu resort (Ảnh: NVCC).

Bữa tối đắt nhất trong ba ngày nghỉ dưỡng là dịch vụ ăn tối ngoài trời. Bàn ăn hai người được thiết kế ngay sát hồ bơi, hướng ra biển Hà My. Các món ăn chính là tôm hùm, bò nướng BBQ và nhiều loại hải sản khác nhau.

"Chúng tôi vừa ăn uống, vừa trò chuyện ngay bên cạnh biển. Những thứ khác từ không gian, âm nhạc đến đồ ăn đều được các bạn quản gia chuẩn bị chu đáo, hai vợ chồng chỉ việc tận hưởng", Nam Phong, chồng Hà Linh chia sẻ. 

Anh cũng cho biết, Hà Linh rất thích những bữa tối chỉ có hai vợ chồng nên đã chủ động đặt bàn bí mật để tạo bất ngờ cho vợ.

Vợ kêu chán, chồng chi 200 triệu đưa đi du lịch ba ngày ở Hội An - 7

Bồn tắm tình yêu là món quà lãng mạn Nam Phong tặng vợ trong chuyến đi.

Trong quá trình nghỉ dưỡng, hai vợ chồng còn tham gia trải nghiệm những hoạt động giải trí lành mạnh như đọc sách trong thư viện; học nấu ăn. Các hoạt động cải thiện sức khỏe tinh thần kết hợp thể chất như: yoga trên không, chúc mẹ Trái Đất ngủ ngon, chén hát Pha Lê, spa, thiền định trong Võng Lụa, chạy bộ trên đường làng... 

Điểm đầu và cuối của hành trình chánh niệm ba ngày đêm đều quy lại chính trong khu nghỉ này.

Không chỉ giá phòng mà các dịch vụ ở khu nghỉ đều cao so với mặt bằng chung, nhưng đáng tiền. Theo nữ du khách, chuyến đi này là khoản đầu tư xứng đáng để những người làm dịch vụ từ nhà hàng và đào tạo kinh doanh như cô được mở mang và nâng tầm hiểu biết của bản thân. 

Vợ kêu chán, chồng chi 200 triệu đưa đi du lịch ba ngày ở Hội An - 8

Theo Hà Linh, với thu nhập 9 chữ số thì việc tự thưởng cho bản thân những chuyến đi đặc biệt như thế này để chữa lành là chuyện bình thường (Ảnh: NVCC).

Dù biết là chánh niệm là tập trung hưởng lạc trong chuyến đi nhưng chắc bệnh nghề nghiệp vẫn thi thoảng khiến Linh sao nhãng trong những phút giây tự cho phép sống chậm tại đây. 

"Với thu nhập 9 chữ số thì việc tự thưởng cho bản thân những chuyến đi đặc biệt như thế này để chữa lành là chuyện bình thường với tôi. Đã từ rất lâu, tôi không lên kế hoạch cụ thể cho bất kỳ hành trình nào, về cơ bản là tùy hướng, chỉ cần thích thì sẽ lên đường", nữ du khách chia sẻ.