Ngôi mộ kỳ lạ được hàng nghìn cô gái trao tặng nụ hôn

Huy Hoàng

(Dân trí) - Xung quanh nơi yên nghỉ của nhà văn nổi tiếng là hàng nghìn những dấu son môi đỏ thắm của các cô gái trao tặng, khiến nơi này trở thành khu chôn cất thu hút nhiều du khách tới thăm.

Suốt nhiều thập kỷ, những người hâm mộ Oscar Wilde đã bày tỏ lòng kính trọng với cố nhà văn người Ireland bằng cách để lại nhiều nụ hôn trên ngôi mộ tại nghĩa trang Pere Lachaise nổi tiếng đặt tại thành phố Paris, Pháp.

Ngôi mộ kỳ lạ được hàng nghìn cô gái trao tặng nụ hôn - 1
Chân dung cố nhà văn người Ireland Oscar Wilde (Ảnh: News).

Đó là ngôi mộ được đục từ một khối đá nặng 20 tấn, có tượng hình người với đôi cánh trải rộng như đang bay. Ý tưởng này lấy cảm hứng từ bài thơ "The Sphinx" (Nhân sư) và những bức tượng thời kỳ Assyria ở bảo tàng Anh.

Ngôi mộ kỳ lạ được hàng nghìn cô gái trao tặng nụ hôn

Ban đầu, khi tác phẩm điêu khắc được đưa vào nghĩa trang, giới chức thành phố cảm thấy bị xúc phạm vì tác phẩm này được tạo hình hoàn toàn khỏa thân.

Vào tháng 8/1914, họ đã che phủ lên bộ phận nhạy cảm của bức tượng một lớp vữa rồi che lại bằng tấm phù điêu hình con bướm. Kể từ đó, ngôi mộ "hoàn toàn bình yên", không bị xảy ra thêm sự cố nào nữa. Nhưng tới năm 1961, ngôi mộ bị một kẻ phá hoại tới phá hủy bộ phận nhạy cảm của bức tượng.

Ngôi mộ kỳ lạ được hàng nghìn cô gái trao tặng nụ hôn - 2
Các cô gái đặt nụ hôn lên một (Ảnh: Amusing).

Trong thời gian dài, người hâm mộ đã tới đây để bày tỏ lòng kính trọng với đại thi hào người Ireland. Họ còn phủ lên bia mộ hàng nghìn nụ hôn bằng dấu son môi với những dòng chữ graffiti phủ kín nửa dưới của mộ.

Đó là những lời nhắn gửi tới người quá cố như "Chúng tôi nhớ Ngài", "Hãy yên nghỉ và ngắm nhìn triệu vì sao", "Vẻ đẹp thực sự kết thúc nơi trí tuệ bắt đầu" ...

Được biết, thói quen đặt nụ hôn lên ngôi mộ xuất hiện từ cuối những năm 1990 do một người hâm mộ ẩn danh tạo ra. Kể từ đó, nhiều người đã làm theo. Sau đó, điều này trở thành trào lưu của du khách mỗi khi tới thăm.

Ngôi mộ kỳ lạ được hàng nghìn cô gái trao tặng nụ hôn - 3
Hàng nghìn dấu son môi được lưu lại trên mộ (Ảnh: Amusing).

Những dấu son môi in trên đá khiến việc vệ sinh bia mộ trở nên khó khăn hơn. Nếu tẩy rửa sạch sẽ làm khối đá ngày càng bị bào mòn. Để bảo tồn công trình, chính phủ Pháp đưa ra mức phạt lên tới 12.000 USD cho bất cứ ai bị vi phạm. Số tiền phạt này áp dụng với bất cứ ai bị bắt gặp hôn lên bia mộ hoặc làm hỏng công trình. Nhưng dường như, án phạt này không mang lại nhiều hiệu quả.

Cảnh sát địa phương cho biết, họ khó lòng bắt được cảnh du khách hôn lên ngôi mộ. Thủ phạm hầu hết là du khách, sớm bỏ đi khi chính quyền kịp phát hiện. Cuối cùng để ngăn chặn hành vi này, giới chức Paris buộc phải dựng tấm bảng thông báo yêu cầu người hâm mộ nên tôn trọng nơi an nghỉ cuối cùng của nhà văn.

Ngôi mộ kỳ lạ được hàng nghìn cô gái trao tặng nụ hôn - 4
Ngôi mộ được đặt tấm kính bảo vệ bên ngoài từ năm 2011 (Ảnh: WK).

Nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày mất của Oscar Wilde, vào năm 2011, chính quyền địa phương đã thiết lập hàng rào bằng kính, dựng xung quanh ngôi mộ nhằm ngăn chặn du khách xâm phạm ở cự ly quá gần. 

Trong khi đó, hậu duệ của nhà văn bày tỏ mong muốn người dân sẽ chung tay bảo vệ công trình này. Kể từ đó, người hâm mộ chỉ có thể đặt nụ hôn lên kính và gửi thư tình và hoa tươi bằng cách nhét qua tấm kính.  

Oscar Wilde (1854-1900), tên đầy đủ là Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde. Ông vốn là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng người Ireland.

Vào đầu những năm 1890, ông là người nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ ở London. Nhà văn đã phá sản trước khi mất tại Paris vì chứng viên não, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn còn là ẩn số.

Để kỷ niệm và vinh danh nhà đại văn hào, các thế hệ sau xây dựng mộ phần cho ông, đặt tại Pere Lachaise, nghĩa trang lớn nhất ở Paris. Hài cốt của ông được chuyển vào đây vài năm sau đó.