Nghìn người đổ về bãi biển Quy Nhơn xem 200 con diều bay trên bầu trời

Doãn Công

(Dân trí) - Chiều 7/6, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung về bãi biển thành phố Quy Nhơn (Bình Định) chiêm ngưỡng hàng trăm con diều với tạo hình độc đáo được thả lên bầu trời.

Theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), lễ hội thả diều nghệ thuật năm nay diễn ra trong 3 ngày (ngày 7-9/6), tại bãi biển gần Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn) và tại bãi biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn.

Đây cũng là lễ hội diều lớn nhất từ trước tới nay tổ chức tại thành phố biển Quy Nhơn.

Nghìn người đổ về bãi biển Quy Nhơn xem 200 con diều bay trên bầu trời - 1

Khai mạc lễ hội diều trên bãi biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Phan Tín).

"Lễ hội thả diều nghệ thuật năm nay, chúng tôi mời về 3 câu lạc bộ diều lớn ở TPHCM để biểu diễn cho bà con, du khách chiêm ngưỡng. Có 200 con diều đủ loại và nhiều màu sắc, nhiều con diều rất to được thả chuyên nghiệp. Đặc biệt, ban đêm, các câu lạc bộ sẽ thả diều phát sáng khá độc đáo", ông Nam cho hay.

Nghìn người đổ về bãi biển Quy Nhơn xem 200 con diều bay trên bầu trời - 2

Hàng trăm con diều lớn nhỏ bay trên bầu trời Quy Nhơn (Ảnh: Phan Tín).

Trong buổi chiều khai mạc, rất đông người dân, du khách đổ xô về bãi biển Quy Nhơn để chiêm ngưỡng những con diều đủ hình dạng, sắc màu bay trên bầu trời Quy Nhơn. Nhiều bạn trẻ yêu thích nghệ thuật thả diều cũng chuẩn bị các con diều loại nhỏ nhiều màu sắc mang đến tham gia tại lễ hội.

Nghìn người đổ về bãi biển Quy Nhơn xem 200 con diều bay trên bầu trời - 3

Rất đông người dân, du khách đổ về bãi biển Quy Nhơn xem lễ hội diều lớn nhất từ trước tới nay (Ảnh: Phan Tín).

Vợ chồng chị Nguyễn Kim Ngọc (38 tuổi, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn) cùng 2 con vào Quy Nhơn xem lễ hội thả diều, chia sẻ: "Năm nay, Quy Nhơn tổ chức rất nhiều sự kiện, lễ hội lớn thu hút rất đông du khách. Tôi cũng như các con tôi rất thích thú xem hàng trăm con diều với đủ màu sắc tuyệt đẹp bay trên bầu trời".