Mục sở thị cây bàng "cô đơn" hơn 400 năm tuổi ở Sóc Trăng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Đình Phụng Tường (Sóc Trăng) có cặp bàng đá hơn 400 năm tuổi. Nhiều năm trước "cây bàng ông" chết đi, chỉ còn "cây bàng bà" nằm trơ trọi. Cây bàng còn lại có chiều cao hơn 40m, hoành gốc khoảng 30m.

Miền Tây có nhiều cây đại thụ nổi tiếng như cây dầu dù (dầu rái) 800 năm tuổi ở Trà Vinh, cây Kơ-nia hơn 8 thế kỷ ở Kiên Giang, cặp vải thiều hơn 300 năm tuổi ở An Giang... Và không thể thiếu cây bàng đá hơn 400 năm tuổi ở Sóc Trăng. Cây bàng này được đánh giá là đạt đến độ cổ - lão hiếm thấy. 

Mục sở thị cây bàng cô đơn hơn 400 năm tuổi ở Sóc Trăng - 1

Từ khi cây bàng ông chết đi, cây bàng bà đứng cô đơn bên góc sân đình.

Khuôn viên đình Phụng Tường (ấp Phụng Tường, xã Song Phụng, huyện Long Phú) có khá nhiều cây xanh, nổi bật trong đó là cây bàng cao to ngút ngàn với tán lá rộng phủ mát cả góc sân đình và bộ rễ đồ sộ nhô cao trên mặt đất. 

Chiêm ngưỡng cây bàng đá to hiếm thấy ở miền Tây, chục người ôm không xuể (Clip: Bảo Kỳ).

Bà Dương Thị Xê (82 tuổi, người trông coi đình) cho biết, đình Phụng Tường có 2 cây bàng, được người dân đặt tên là cây bàng ông và cây bàng bà. Nhiều năm trước cây bàng ông chết đi, để lại bàng bà "cô đơn". 

"Khoảng 5 năm trước, lúc cây bàng ông chết, cây bàng bà cũng bị héo úa theo. Vài năm nay mới tươi tốt trở lại", bà Xê chỉ tay về những nhánh bàng tươi tốt rồi nói. 

Mục sở thị cây bàng cô đơn hơn 400 năm tuổi ở Sóc Trăng - 2

Cây bàng bà có kích thước đồ sộ hơn hẳn các cây cối khác.

Từ lúc bà Xê hiểu chuyện đã thấy cặp bàng đá tồn tại. Theo lời những người trông coi đình trước đây kể lại, cây bàng đã có từ rất lâu, sau đó người dân mới xây đình Phụng Tường - chỗ dựa tâm linh của các bậc tiền nhân trong buổi đầu đi khai làng, lập xóm. 

Mục sở thị cây bàng cô đơn hơn 400 năm tuổi ở Sóc Trăng - 3

Cây bàng rụng lá khá nhiều nhưng trái ít.

Tương tự những cây bàng khác, cứ đến mùa cây bàng lại thay lá, lá cây rụng đầy sân đình nên bà Xê phải quét dọn thường xuyên. 

"Không hiểu sao cây bàng này lại rất ít trái, trái rụng xuống cũng không thấy mọc cây con", người trông đình nói thêm. 

Mục sở thị cây bàng cô đơn hơn 400 năm tuổi ở Sóc Trăng - 4

Bà Xê "lọt thỏm" dưới gốc bàng.

Cũng theo bà Xê, mỗi năm đến ngày cúng đình, người địa phương và khách thập phương tề tựu về cúng bái, cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi. Đây cũng là lúc rất đông người vây quanh ngắm nhìn cây bàng hơn 4 thế kỷ. 

Mục sở thị cây bàng cô đơn hơn 400 năm tuổi ở Sóc Trăng - 5

Cây bàng ông được một người ở Sóc Trăng mua lại.

Được biết, cây bàng ông bị chết đã được ông Mai Kiên (ngụ phường 5, TP Sóc Trăng) mua lại với giá 35 triệu đồng. Gốc cây được người đàn ông này tạo tác thành hình thù kỳ quái, một số chỗ điêu khắc thành hình đầu rắn, rồng, quy, phụng...