Kỳ thú Hòn “không ướt” ở Quy Nhơn
(Dân trí) - Giới trẻ hiện đang rỉ tai nhau về một địa điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Quy Nhơn, đó chính là Hòn Khô. Nhiều người hay nói đùa với nhau là đến hòn “không ướt”.
Hòn Khô hay còn được gọi với cái tên khác là Cù lao Hòn Khô, là một trong 32 hòn đảo nằm gần bờ của tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 16 km, thuộc thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải.




Hòn Khô có hai cụm là Hòn Khô Lớn và Hòn Khô Bé. Phía Hòn Khô Lớn có con đường chìm dưới đáy biển rất thu hút du khách. Mỗi khi thuỷ triều xuống con đường sẽ nhô lên khỏi mặt nước



Trước hình ảnh làn nước trong thấy tận đáy thế này thì không du khách nào có thể cưỡng lại được

Những chiếc ca nô lướt sóng ở đây làm khá nhiều nhiệm vụ: từ chở khách, phục vụ nhu cầu giải trí theo giờ đến chở hàng ra cho các nhà bè


Thuỷ triều rút dần vào cuối chiều, con đường bắt đầu hiện ra


Nhiều cặp đôi tìm đến đây để lưu giữ kỉ niệm

Bãi tắm ở Hòn Khô vẫn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc, ở đây du khách sẽ bắt gặp cát, gió và biển cả hòa lẫn vào nhau tạo nên một không gian đầy kỳ thú. Mùa biển lặng, Hòn Khô đón chào du khách với bãi cát dài trắng mịn, những rạn san hô sặc sỡ, những bãi cỏ xanh mướt và lạch nước ngọt nứt từ vách đá.

Đảo Hòn Khô đúng như tên gọi của nó, khô rang khô rốc, chẳng có cây xanh, chẳng có những rặng dừa nghiêng nghiêng quyến rũ. Ấy vậy mà Hòn Khô lại có sức hấp dẫn lạ kỳ, thu hút rất nhiều bạn trẻ du lịch bụi.



Người dân nơi đây khá hiếu khách, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu cuộc sống của họ hoặc tham gia các tour câu mực đêm, trải nghiệm cuộc sống của ngư dân
Nhật Quang