Kì lạ bộ tộc cho sóc bú sữa người
(Dân trí) - Sâu bên trong cánh rừng Amazon là bộ tộc Awa cổ xưa. Hầu hết các gia đình ở đây vẫn nuôi các động vật hoang dã trong nhà và những người phụ nữ cho chúng bú đến khi trưởng thành.
Ở phía đông trong rừng Amazon là bộ tộc Awa cổ xưa - bộ tộc bị đe dọa nhất trên thế giới. Họ đã bị đẩy tới bờ vực của tuyệt chủng vì bị thực dân châu Âu bắt làm nô lệ và chủ trang trại cướp đất trồng trọt. Dân số của bộ tộc Awa từng có đến hàng chục nghìn người, nhưng nay chỉ còn lại khoảng vài trăm người, lê bước qua những khu rừng ở miền đông Brazil mang theo mọi thứ sở hữu của mình: con cái, vũ khí và vật nuôi. Những con vật nuôi được người bộ tộc Awa nuôi trong nhà và cho bú sữa đến khi chúng trưởng thành và đổi lại, chúng giúp họ hái trái cây và đập hạt.
Người bộ tộc Awa có sự kết nối với thiên nhiên một cách rất rõ ràng. Họ cho động vật bú sữa của mình.
Những đứa trẻ Awa lớn lên bên cạnh những con vật. các gia đình nuôi rất nhiều động vật như thú cưng trong nhà
Sau khi bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng, rất ít người được từng tiếp xúc với bộ tộc Awa
Nhiếp ảnh gia Pugliese lần đầu tiên gặp người Awa là vào năm 2009, khi một người bạn là phóng viên đề nghị đưa ông và một nhà nhân chủng học tham gia vào cuộc hành trình khám phá ngôi nhà của bộ tộc cổ xưa trong cánh rừng Amazon. Người dân ở đây không có một chút khái niệm nào về thế giới. Pugliese không thể giải thích cho họ nơi ông đến, lối sống của ông. Họ không thể hiểu được tại sao ông chỉ có một mình mà không có gia đình. Gia đình là tất cả những gì quan trọng nhất đối với người Awa. Gia đình không chỉ giới hạn ở người thân trong nhà mà còn là những con vật nuôi đã giúp đỡ họ hái quả và đập hạt, thậm chí ngồi nhìn họ ngủ. Những con vật này là một phần gia đình họ, cũng như con cái trong nhà.
Nhiếp ảnh gia Domenico Pugliese là một trong những người may mắn đã được làm quen với bộ tộc Awa
Những con vật giúp đỡ người Awa trong việc hái quả, lượm quả và đập hạt
Người Awa nuôi lợn rừng, sóc, vẹt đuôi dài và các loài gặm nhấm lớn, nhưng vật nuôi yêu thích nhất của họ là khỉ. Mặc dù các loài linh trưởng là nguồn cung cấp thức ăn quan trọng cho người Awa, nhưng một khi một con vật nhỏ được đưa vào gia đình và cho bú thì họ sẽ không bao giờ ăn thịt nó. Ngay cả khi con vật đó quay trở lại rừng, họ sẽ vẫn nhận ra nó, gọi nó là “hamina”, tức là một người thân trong gia đình.
Pugliese cho biết người Awa cho sóc và khỉ bú sữa, ăn những thức ăn giống như trẻ con trong nhà. Họ rất gần gũi với thiên nhiên và dường như trở thành một phần của tự nhiên. Nhưng sự hòa hợp này đang bị xói mòn và có nguy cơ mất đi mãi mãi.
T.H (Tổng hợp)