Không biết mất ví khi du lịch Việt Nam, khách Tây bất ngờ khi nhận lại

Trần Thành Công

(Dân trí) - Chị Guoda Žukienė (quốc tịch Lithuania) đã nhận lại ví bao gồm giấy tờ tùy thân và 560 Euro (gần 16 triệu đồng) sau 2 ngày bị rơi tại Hà Giang.

Ngày 7/4, trong khi tuần tra trên đèo Mã Pì Lèng thuộc quốc lộ 4C, Đại úy Lục Cao Hiệp (Tổ trưởng Tổ công tác số 10, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang) phát hiện một chiếc ví da màu đen bị rơi bên đường.

"Trong ví có 1 thẻ căn cước, 1 giấy phép lái xe, 3 thẻ ngân hàng và số tiền 560 Euro (gần 16 triệu đồng)", Đại úy Lục Cao Hiệp thông tin với Dân trí.

Đại úy Lục Cao Hiệp báo cáo sự việc lên lãnh đạo. Anh gửi thông tin tới admin (người quản trị) một số hội, nhóm du lịch có số lượng người theo dõi lớn để tìm kiếm chủ nhân chiếc ví.

Không biết mất ví khi du lịch Việt Nam, khách Tây bất ngờ khi nhận lại - 1

Đại úy Lục Cao Hiệp (thứ hai từ bên trái sang) cùng đại diện Tổ công tác số 10, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang bàn giao lại ví và các giấy tờ cho cô gái đến từ Lithuania (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tiếp nhận thông tin từ Đại úy Lục Cao Hiệp, anh Nguyễn Thuật - admin một cộng đồng về du lịch ở Hà Giang - đã đăng tải sự việc lên nhóm. Sau 7 giờ, nữ du khách bị mất ví liên lạc với anh Thuật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Guoda Žukienė (SN 1995, quốc tịch Lithuania) xác nhận là chủ nhân của chiếc ví. 

Theo chị Guoda Žukienė, chiếc ví bị rơi trong khi di chuyển qua đèo Mã Pì Lèng. Tuy nhiên, khi về tới Ninh Bình, nữ du khách mới biết chiếc ví không còn trong hành lý. 

"Do không đi theo tour nên khi phát hiện mất ví, chúng tôi gần như tuyệt vọng, nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm lại được giấy tờ và tài sản.

Trong lúc lo lắng, tôi bất ngờ nhận được tin có người nhặt được ví. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự vỡ òa hạnh phúc", chị Guoda Žukienė tâm sự.

Chiều 9/4, chị Guoda Žukienė quay trở lại Hà Giang và nhận lại ví cùng giấy tờ, tiền mặt tại trụ sở Tổ công tác số 10, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang.

"Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn phía công an và những người đã giúp đỡ để tôi nhận lại tài sản. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ sau chuyến du lịch tại Việt Nam", chị Guoda Žukienė bày tỏ.

Được biết, chị Guoda Žukienė sống ở thủ đô Vilnius (Lithuania), đang học tiến sĩ lĩnh vực sản khoa.

Không biết mất ví khi du lịch Việt Nam, khách Tây bất ngờ khi nhận lại - 2

Tổ công tác số 10, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang ghi biên bản trước khi bàn giao lại tài sản trong ví cho nữ du khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ du khách cùng một người bạn đang du lịch Việt Nam trong 2 tuần. Khởi hành chuyến đi từ Hà Nội, chị Guoda Žukienė đã đến Hội An (Quảng Nam), Hà Giang, Ninh Bình. Điểm đến tiếp theo của cô gái người Lithuania là đảo Cát Bà, sau đó trở lại Hà Nội để đáp máy bay về nước.

"Tôi thích Việt Nam nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á từng đến. Việt Nam có văn hóa phong phú, đồ ăn ngon, con người thân thiện. Câu chuyện nhận lại ví sẽ là kỷ niệm không thể quên trong đời", chị Guoda Žukienė tâm sự.

Lithuania là quốc gia nằm ở khu vực Baltic thuộc Bắc Âu, chung đường biên giới với Belarus, Nga, Latvia, Ba Lan. Đất nước này có diện tích hơn 65.000km2, dân số hơn 2,8 triệu người.