1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Khách Việt ở Hong Kong trong gió bão Yagi: Úp mỳ tôm ăn, trú ẩn trong nhà

Tuệ Minh

(Dân trí) - Nhiều du khách Việt Nam cho biết, sáng 6/9, mưa lớn và gió vẫn rít từng hồi ở Hong Kong (Trung Quốc) do ảnh hưởng của siêu bão Yagi.

Dù không phải là nơi tâm siêu bão Yagi được dự báo đổ bộ, song Hong Kong (Trung Quốc) là địa điểm chịu ảnh hưởng lớn. Theo đó, đài quan sát thời tiết Hong Kong cảnh báo bão Yagi có sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt tới hơn 250km/h.

Dự kiến, tâm bão sẽ đổ bộ vào bờ biển phía nam Trung Quốc, các khu vực trọng điểm là Văn Xương (Hải Nam) đến bán đảo Lôi Châu (Quảng Đông) từ chiều 6/9.

Mưa và gió do ảnh hưởng của bão Yagi ở Hong Kong, Trung Quốc (Nguồn: Độc giả cung cấp).

Nhiều du khách Việt Nam đang trong chuyến đi Hong Kong cũng tỏ ra lo lắng khi nghe tin về siêu bão Yagi. Do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều người đành hủy chuyến tham quan một số địa điểm, chọn ở lại khách sạn nhằm đảm bảo an toàn.

Theo phản ánh của các khách du lịch, mưa và gió lớn chủ yếu từ chiều tối và đêm 5/9. Sáng 6/9, gió mạnh đã giảm song đường phố vắng bóng người qua lại, khác xa với hình ảnh nhộn nhịp thường thấy ở xứ Cảng Thơm.

Trao đổi với Dân Trí, chị Lê Vân (sống ở TP.HCM) cho biết, chị đang du lịch Hong Kong (Trung Quốc) tự túc 5 ngày 4 đêm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão nên lịch trình của nhóm phải thay đổi so với dự kiến.

"Từ chiều tối 5/9, các quán ăn và nhà hàng đóng cửa sớm. Các trung tâm thương mại thường ngày rất đông khách đều tạm ngừng hoạt động. Từ 21h ngày 5/9, Hong Kong bắt đầu có mưa và gió mạnh.

Tôi ở khách sạn từ chiều 5/9 đến sáng 6/9, chưa dám ra ngoài vì đường phố vắng vẻ, có mưa lớn. Theo dự kiến, chiều 6/9, bão đi qua, các cửa hàng sẽ mở cửa trở lại", chị Lê Vân chia sẻ.

Khách Việt ở Hong Kong trong gió bão Yagi: Úp mỳ tôm ăn, trú ẩn trong nhà  - 1

Cửa hàng ở Hong Kong (Trung Quốc) dùng bao cát chắn trước cửa để tránh bị nước vào trước khi bão đến (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Trong chương trình du lịch của chị Vân có đi mua sắm, do ảnh hưởng của bão lớn nên chưa thể tới trung tâm thương mại.

"Tôi đang xem tình hình hôm nay như thế nào. Do ảnh hưởng của bão nên việc đi chơi có nhiều ảnh hưởng,  an toàn phải đặt lên hàng đầu", chị Vân cho hay.

Mặc dù, các trung tâm mua sắm, cửa hàng đóng cửa nhưng đồ ăn không phải là vấn đề khiến chị Vân phải lo lắng.

"Trước khi du lịch Hong Kong, tôi có mua một số đồ ăn Việt Nam mang theo nên cửa hàng đóng cửa cũng không bị ảnh hưởng. Do khách sạn không có đồ ăn sáng nên tôi ăn tạm mỳ tôm", chị Vân nói thêm.

Còn chị Tuyết Mai (sống ở TP.HCM) đang đi du lịch tự túc ở Hong Kong cho hay, ngày 5/9, các ga tàu điện ngầm vẫn đông người qua lại, chợ nhộn nhịp hàng hóa và du khách mua sắm. Tuy nhiên, đến sáng 6/9, đường phố vắng vẻ do có mưa và gió rít khá lớn. Xe buýt dừng hoạt động, phải di chuyển bằng tàu điện ngầm.

Khách Việt ở Hong Kong trong gió bão Yagi: Úp mỳ tôm ăn, trú ẩn trong nhà  - 2

Sáng nay, trên đường phố ở Hong Kong (Trung Quốc) ít người qua lại và vẫn nghe tiếng gió rít từng hồi, có mưa (Ảnh: nhân vật cung cấp).

"Tôi muốn lên đỉnh The Peak (đỉnh núi Thái Bình cao 552m) ngắm khung cảnh Hong Kong về đêm, vì ảnh hưởng của mưa bão nên quyết định hủy không đi nữa. Ngoài ra, tôi định đi tham quan một số nơi khác nữa nhưng chọn về homestay sớm để đảm bảo an toàn", chị Mai nói.

Theo chị Mai, thông tin cảnh báo bão được chính quyền Hong Kong chuyển liên tục tới người dân. Chủ homestay cũng cảnh báo không ra ngoài vào buổi tối vì mưa to, gió lớn khi bão mạnh tác động đến đất liền.

Anh Huỳnh Bảo (người Việt, sống ở Australia) đang có chuyến công tác tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết: "Tối 5/9 đến sáng 6/9, do có cảnh báo bão cấp độ 8 nên Hong Kong dừng chạy toàn bộ xe buýt, số chuyến tàu điện ngầm bị giảm. Đường sá rất vắng vẻ, chỉ có một số quán ăn mở cửa. Từ 13h, các địa điểm có thể sẽ mở cửa lại".

Theo anh Huỳnh Bảo, chuyến đi của anh đến Hong Kong để tham dự một sự kiện ở Asia Expo (một trong hai trung tâm hội nghị và triển lãm lớn của Hong Kong). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lớn nên lịch trình cũng phải thay đổi.

"Theo lịch trình, sáng 6/9, tôi đến trung tâm triển lãm, nhưng vì mưa bão nên cơ sở này cũng đóng cửa. Dự kiến, 13h trung tâm đó sẽ mở cửa trở lại", anh Bảo cho hay.