Khách Tây ví "Hà Nội như ngôi làng rộng, cuộc sống diễn ra ở vỉa hè"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Theo cách nhìn của vị khách người Anh, Hà Nội vừa mang nét "nước ngoài" vừa đậm đà sự tinh túy của châu Á, nhưng giống như "một ngôi làng rộng lớn nơi cuộc sống nhộn nhịp hầu hết diễn ra ở vỉa hè".

Ed Peters, chuyên gia du lịch người Anh hiện sống tại Hong Kong, vừa có chuyến đi tới Hà Nội cách đây không lâu. Anh cho rằng, Ma Cao và Thâm Quyến có thể gần Hong Kong hơn. Du khách cũng dễ hòa nhập hơn vì chung ngôn ngữ.

Nhưng muốn tìm một nơi nghỉ ngơi hoàn hảo, Peters cho rằng có thể tới Hà Nội - nơi chỉ cách Hong Kong chừng 2 giờ bay, nhưng nơi đây vừa mang nét "ngoại quốc" vừa đậm đà sự tinh túy của châu Á.

Khách Tây ví Hà Nội như ngôi làng rộng, cuộc sống diễn ra ở vỉa hè  - 1
Nhóm các phụ nữ lớn tuổi tập dưỡng sinh bên hồ Hoàn Kiếm.

Thủ đô của Việt Nam có những tòa nhà chọc trời nhưng chủ yếu nằm ở ngoại ô, vùng ven. "Hà Nội không thực sự giống một thành phố mà như một ngôi làng rộng lớn, sầm uất, với nhiều công trình kiến trúc thuộc địa Pháp. Nơi này có nhiều lý do để khách nên ghé thăm", vị khách người Anh nhận định.

Và Peters thấy rằng "cuộc sống trên vỉa hè diễn ra rất sôi động". Anh quan sát thấy những người phụ nữ bán trái cây tươi trên các sạp hàng đặt ở xe đạp đậu bên góc phố; thợ cắt tóc đóng tấm gương vào gốc cây còn khách ngồi ở ghế đặt ngay cạnh. Kế đó là người thợ sửa xe dựng biển hiệu trên vỉa hè.

Nhân viên nhà hàng ngồi trên ghế đẩu nhặt rau. Mỗi người một công việc giữa guồng quay tấp nập của cuộc sống. Dường như chẳng ai bận tâm tới những âm thanh ồn ào của xe máy di chuyển trên đường.

Khách Tây ví Hà Nội như ngôi làng rộng, cuộc sống diễn ra ở vỉa hè  - 2
Cắt tóc vỉa hè giá 4 USD (khoảng 100.000 đồng).

Ngày mới bắt đầu ở hồ Hoàn Kiếm. Thời điểm bình minh, hàng trăm người dân, du khách tới đây chạy bộ, luyện tập sức khỏe. Số khác lại tập hợp thành nhóm tập dưỡng sinh hoặc đi dạo bên hồ. Mới sáng sớm nhưng xe máy đã ngập tràn các tuyến đường, ngõ nhỏ cho tới vỉa hè.

"Hà Nội là một quần thể đô thị hiền hòa với vô số cơ sở lưu trú, từ khách sạn sang trọng cho tới nhà trọ giá rẻ. Nếu như đặt phòng tại một khách sạn 5 sao gần hồ Gươm có giá khoảng 10 triệu đồng/đêm, thì khu phố cổ có rất nhiều cơ sở lưu trú với mức giá bình dân hơn, khoảng 60 USD/đêm (1,4 triệu đồng)", Peters nói.

Bữa ăn tại các khách sạn được anh đánh giá khá phong phú với đủ món đồ Âu, Á cùng ẩm thực địa phương như nem rán, trứng ốp, cho tới cà phê sữa.

Dạo bước trên đường, anh lắng tai nghe tiếng chuông leng keng phát ra từ những chiếc xe xích lô chở khách tham quan với giá khoảng 8 USD/giờ (gần 200.000 đồng). Ngồi trên xe xích lô, du khách có cơ hội quay phim, chụp ảnh về cuộc sống thường nhật ở Hà Nội.

Với anh, ẩm thực là một trong những thú vui nên trải nghiệm khi tới Việt Nam.

Khách Tây ví Hà Nội như ngôi làng rộng, cuộc sống diễn ra ở vỉa hè  - 3
Xe xích lô chở khách ngắm phố phường.

Tại đây có hơn 40 nhà hàng địa phương được Michelin đưa vào các hạng mục khác nhau. Trong đó, 3 nhà hàng được nhận sao Michelin danh giá. Và ngay cả những nhà hàng lâu năm chưa có sao Michelin nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ thực khách như chả cá Lã Vọng hay Madame Hien.

Ngoài ẩm thực, vị khách người Anh cho rằng, Hà Nội còn hấp dẫn bởi những món đồ lưu niệm làm từ sơn mài, đồ lụa hay các món thêu thủ công. Du khách có thể mua tại những cửa tiệm trên phố cổ.  

Trong hành trình khám phá thủ đô, du khách nên ghé thăm chợ Đồng Xuân với sự hỗn loạn và nhộn nhịp dù lối đi giữa các gian hàng được Peters đánh giá "quá hẹp không đủ cho hai người tránh nhau".

Khách Tây ví Hà Nội như ngôi làng rộng, cuộc sống diễn ra ở vỉa hè  - 4
Một góc không gian trong chợ Đồng Xuân.

Nam du khách còn ấn tượng với hình ảnh các tiểu thương ngồi bán hàng giữa tiếng chửi thề của người khuân vác lên xuống cầu thang.

"Dù thế nào, Hà Nội là nơi xứng đáng để ghé thăm", anh kết luận.

Ảnh: Ed Peters