Khách Tây cầm cờ đỏ sao vàng, thức xuyên đêm trên phố chờ xem diễu binh

Mộc Khải

(Dân trí) - Nhiều người nước ngoài sống tại Việt Nam, khách du lịch đến Việt Nam trong dịp này cũng xuống đường, hòa vào không khí phấn khởi của người dân, chờ đón buổi lễ diễu binh, diễu hành ngày 30/4.

Từ tối 29/4 đến sáng 30/4, trung tâm TPHCM náo nhiệt với hàng ngàn người dân và du khách đón chờ xem lễ diễu binh, diễu hành. Nhiều khách nước ngoài cũng háo hức ra đường, thức xuyên đêm, hòa cùng không khí nhộn nhịp.

Anh Jack (39 tuổi) - một người Mỹ sống tại Hà Nội - đã đi máy bay vào TPHCM trong đêm. Anh cho biết bản thân háo hức, không ngủ cả đêm để chờ đón xem buổi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước của Việt Nam.

"Suốt đêm, chúng tôi di chuyển khắp các điểm, đến sáng thì ra các tuyến đường để chờ xem diễu binh", anh nói.

Khách Tây cầm cờ đỏ sao vàng, thức xuyên đêm trên phố chờ xem diễu binh - 1

Jack cùng bạn gái cầm cờ Việt Nam, hòa trong không khí sôi nổi ở TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Cũng như Jack, ông Andrea De Mitri (66 tuổi, người Italy) hào hứng hòa vào dòng người nhộn nhịp.

Ông Andrea làm việc tại một công ty ở Việt Nam được hơn 3 năm. Ông biết rõ về kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước tại Việt Nam và xúc động khi chứng kiến cảnh người Việt Nam chào đón ngày lễ này.

"Tôi hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa ngày 30/4 đối với người Việt Nam, bởi vào ngày 26/4 vừa qua, Italy cũng kỷ niệm ngày được giải phóng", ông nói.

Ông Andrea cũng chia sẻ, từ tối 29/4, khi bước vào trung tâm TPHCM, ông không xác định điểm đến cụ thể mà chỉ là đi mỗi nơi một chút để cảm nhận không khí.

Khách Tây cầm cờ đỏ sao vàng, thức xuyên đêm trên phố chờ xem diễu binh - 2

Ông Andrea cùng bạn thức xuyên đêm để chờ xem diễu binh, diễu hành (Ảnh: Mộc Khải).

Vị khách người Italy nói: "Thật ra tôi cũng muốn xem diễu binh, nhưng đông đúc quá nên cũng không thể xem một cách trọn vẹn. Sau buổi lễ này, có lẽ tôi phải ngủ bù vì đã thức quá nhiều" (cười).

Cũng hòa trong không khí nô nức của ngày đại lễ, ông Ian - du khách người Anh - cảm thấy bất ngờ, thích thú khi thấy người dân trải bạt nằm, ngồi trên các con đường, vỉa hè. Thế là vị khách người Anh cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng, thức xuyên đêm trên phố cùng mọi người.

Khách Tây cầm cờ đỏ sao vàng, thức xuyên đêm trên phố chờ xem diễu binh - 3

Vị khách người Anh thức xuyên đêm trên phố cùng người dân (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ông Ian cho biết, ông cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở của người dân Việt Nam. "Ai cũng thức xuyên đêm để chờ xem diễu binh. Người dân thì trò chuyện như đã thân thuộc với nhau từ lâu, không khí rất ấn tượng", ông nói.