Hàng trăm người tham gia cuộc săn quái vật Loch Ness lớn nhất trong 50 năm

Viên Minh

(Dân trí) - Hàng trăm tình nguyện viên hưởng ứng cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness lớn nhất trong 50 năm qua ở Scotland.

Trung tâm Loch Ness và nhóm nghiên cứu tình nguyện Loch Ness Exploration đã tổ chức sự kiện "The Quest" trong hai ngày 26-27/8, để tìm kiếm dấu vết của Nessie - quái vật được cho là sinh sống trong hồ Loch Ness ở miền bắc Scotland.

Chiến dịch tìm kiếm này được đánh giá "lớn nhất trong 50 năm qua". Các nhà nghiên cứu và tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới bất chấp cơn mưa "như trút nước" để cố gắng truy tìm Nessie.

Những người đam mê Nessie không thể tham gia chuyến đi cũng được mời theo dõi online (trực tiếp) qua các hội nhóm để quan sát bất kỳ cảnh tượng bí ẩn nào trên vùng biển.

Hàng trăm người tham gia cuộc săn quái vật Loch Ness lớn nhất trong 50 năm qua (Nguồn: Reuters).

Đoàn thám hiểm đã triển khai máy bay không người lái, máy quét nhiệt, thuyền có camera hồng ngoại và micro thủy âm để cố gắng làm sáng tỏ bí ẩn đã làm say mê thế giới nhiều thế hệ qua.

Các tình nguyện viên đã được phân bổ đến 17 địa điểm dọc 37km đường ven hồ để theo dõi mọi dấu hiệu của Nessie. Trong khi đó, những người khác sử dụng thuyền tìm kiếm trên mặt nước.

Alan McKenna, người đồng tổ chức chiến dịch, cho biết mục tiêu của họ là ghi lại, nghiên cứu và phân tích tất cả các hành vi, hiện tượng tự nhiên khó lý giải. 

"Chúng tôi đã nghe thấy điều gì đó. 4 âm thanh "đặc biệt" khiến chúng tôi phấn khích, chạy đến kiểm tra máy ghi âm, nhưng hóa ra nó chưa được cắm điện", Alan McKenna nói. 

Hàng trăm người tham gia cuộc săn quái vật Loch Ness lớn nhất trong 50 năm - 1

Tình nguyện viên tham gia chiến dịch săn lùng quái vật hồ Loch Ness hôm 27/8 (Ảnh: Reuters).

Caroline McNamara, tình nguyện viên đến từ Mỹ, cho hay bắt đầu quan tâm đến Nessie khi cô còn đi học.

"Tôi đã chọn quái vật hồ Loch Ness làm bài luận của mình. Tôi nghĩ, "ồ 20 năm sau nó sẽ xuất hiện nên tôi có thể tham gia cuộc đi săn". Nhưng đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng nào về sự tồn tại của Nessie", Caroline chia sẻ. 

Tatiana Yeboah, 21 tuổi, du khách đến từ Pháp, nói cuộc đi săn quái vật hồ Loch Ness là "giấc mơ cả đời của tôi". 

"Đó có thể là huyền thoại, nhưng cũng có thể là sự thật - tôi muốn tin rằng có điều gì đó về quái vật Loch Ness", Yeboah nói. Cô gái cho biết luôn để mắt đến mặt hồ trong suốt chiến dịch, chỉ để đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Kết thúc hai ngày, một số báo cáo về khả năng nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness đã được ghi nhận, tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào về sự tồn tại của nó. 

McKenna nói đã nhận được nhiều video và thông tin về dấu vết lạ từ những người theo dõi hình ảnh trực tiếp, nhưng sẽ cần nhiều thời gian để xem xét dữ liệu nhằm tránh những suy luận "viển vông".

Hàng trăm người tham gia cuộc săn quái vật Loch Ness lớn nhất trong 50 năm - 2

Người dân đợi tham quan trung tâm Loch Ness hôm 27/8 (Ảnh: Reuters).

Những ghi chép đầu tiên về quái vật hồ Loch Ness liên quan tu sĩ St Columba (người Ireland), người được cho là đã trục xuất một "quái vật nước" xuống vực sâu của sông Ness (dòng sông chảy ra từ hồ Loch Ness) vào thế kỷ thứ VI.

Bức ảnh nổi tiếng nhất về Nessie được công bố năm 1934 cho thấy một cái đầu với chiếc cổ dài nhô lên khỏi mặt nước.

Hàng trăm người tham gia cuộc săn quái vật Loch Ness lớn nhất trong 50 năm - 3

Hình ảnh được cho là quái vật hồ Loch Ness ở Scotland vào năm 1934, sau đó bị vạch trần là một "trò lừa bịp" (Ảnh AP).

Nhưng 60 năm sau, giới khoa học phát hiện đó là một "trò lừa bịp" khi sử dụng mô hình quái vật biển gắn vào tàu ngầm đồ chơi. Kể từ đó, vô số nỗ lực truy tìm quái vật không thành công đã được thực hiện trong nhiều năm.

Năm 1987, chiến dịch Deepscan đã sử dụng thiết bị sonar (quét thủy âm) dọc theo chiều rộng của hồ và tuyên bố đã tìm thấy một "vật thể không xác định có kích thước và sức mạnh bất thường".

Đến năm 2018, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát hồ Loch Ness để xác định sinh vật sống ở vùng biển, cho rằng "đó có thể là một loài lươn khổng lồ".