Bạc Liêu:

Hàng ngàn người "đội nắng" nườm nượp đi vía Bà ở xứ "Công tử Bạc Liêu"

(Dân trí) - Ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019, hàng ngàn người từ khắp nơi vẫn đổ về khu Quán Âm Phật Đài ở vùng ven biển Bạc Liêu để đi vía Bà cầu may.

Ghi nhận của PV Dân trí vào ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), dù đã qua 4 ngày Tết, nhưng vẫn còn rất đông khách thập phương đổ về Bạc Liêu để đi vía Bà đầu năm mới.

Người chen kín cúng viếng tại Quán Âm Phật Đài.

Tại khu Quán Âm Phật Đài (còn gọi là Mẹ Nam Hải) ở phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu), một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh này, hàng ngàn lượt khách nườm nượp đổ về để cúng viếng và vui chơi Tết. Hầu hết biển số các xe ô tô, xe máy là từ các tỉnh ngoài Bạc Liêu.

Trời nắng nóng nên không khí khá ngột ngạt khi có nhiều người chen chúc cúng viếng Phật Bà. Loa phát thanh của khu Quán Âm liên tục phát lên để thông báo người dân cảnh giác gìn giữ tư trang vì có kẻ trà trộn trộm cắp, móc túi,…

Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 1
Nhiều xe đổ về khu Quán Âm Phật Đài ngày mùng 5 Tết.

Chị Hà (quê ở Cần Thơ) chia sẻ, gia đình chị dành mấy ngày từ mùng 1-3 Tết để đi thăm họ hàng, người thân, cho đến mùng 4 Tết mới đi chơi xa. Năm nay, gia đình chị xuống Cà Mau, rồi ghé lại Bạc Liêu cúng viếng Phật Bà cầu may mắn cho năm mới, cũng như đi thăm một số điểm du lịch của Bạc Liêu.

Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 2
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 3
Trước cổng vào khu Quán Âm Phật Đài chật kín người.
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 4
Người người vào, ra cúng viếng...
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 5
Một đoàn người già, trẻ, lớn, nhỏ cùng đi cúng Bà và du xuân.

Còn anh Thiên (ngụ TPHCM) thì cho biết, gia đình anh về Bạc Liêu chủ yếu là cúng viếng cầu bình an, cầu may mắn cho năm mới. Do đó, gia đình anh đã đi Thánh đường công giáo Tắc Sậy (nơi có linh mục (cha) Trương Bửu Diệp) và Quán Âm Phật Đài.

“Mấy ngày đầu của Tết thường đông lắm, nên gia đình tôi chọn ngày mùng 5, mùng 6 để đi chơi xa, cúng viếng tại chùa, nhà thờ cho đỡ chen chúc. Vậy mà mùng 5 vẫn còn rất đông người dân đi cúng Mẹ Nam Hải thế này, nên mình cũng khá vất vả nhưng dù sao Tết thì vẫn vui”, anh Thiên nói.

Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 6
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 7
Du khách chen kín ngay tại dưới chân tượng Bà để cúng viếng.
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 8
Rất nhiều lễ vật dâng cúng trong khói hương nghi ngút.
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 9
Nơi cắm nhang những ngày Tết hầu như không bao giờ tắt.
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 10
Khách tham quan những tượng Phật trong khuôn viên Phật Đài.
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 11
Bên trong một miếu thờ cũng kín người khấn vái nguyện cầu.
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 12
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 13
Khu ẩm thực miễn phí phục vụ khách thập phương.

Cũng vì có rất đông khách đổ về nên có khá nhiều dịch vụ đã “ăn theo” ăn nên làm ra “mọc” lên, như: Trông giữ xe, quán ăn uống, điểm bán hàng lưu niệm, bán hoa quả, nhang, nước, vé số,… càng làm cho không khí thêm sôi động nhưng cũng không kém phần nhếch nhác gần khu vực Quán Âm Phật Đài.

Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 14
Dịch vụ ăn theo như bán đồ lưu niệm, vé số "phục vụ" ngay tận cửa ra vào khu Phật Đài.
Hàng ngàn người đội nắng nườm nượp đi vía Bà ở xứ Công tử Bạc Liêu - 15

Các khu trông giữ xe cũng "ăn nên làm ra" khi luôn đông nghịt xe khách tham quan 

Huỳnh Hải