Hàng chục nghìn linh dương đầu bò chạy toán loạn khi bị khinh khí cầu áp sát

(Dân trí) - Cảnh tượng ngoạn mục diễn ra trên thảo nguyên châu Phi khi hàng chục nghìn con linh dương bỏ chạy toán loạn lúc bị khinh khí cầu chở du khách tiến sát.

Hàng chục nghìn linh dương đầu bò chạy toán loạn khi bị khinh khí cầu áp sát

Cảnh tượng ngoạn mục do các du khách ngồi trên khinh khí cầu bay qua thảo nguyên châu Phi, quay cảnh hàng chục ngàn con linh dương đầu bò đang chạy toán loạn vì sợ hãi. Đó là cảnh phim do một du khách khi tới thăm khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara ở Kenya vào buổi sớm ghi lại.

Hàng chục nghìn con linh dương đầu bò bỏ chạy khi thấy khinh khí cầu chở khách hạ thấp dần độ cao
Hàng chục nghìn con linh dương đầu bò bỏ chạy khi thấy khinh khí cầu chở khách hạ thấp dần độ cao

Đồng cỏ châu Phi là nơi có điều kiện lý tưởng giúp đàn linh dương đầu bò phát triển. Tuy nhiên, khi thấy chiếc khinh khí cầu chở du khách đang hạ thấp dần độ cao xuống phía dưới, chúng tỏ ra hoảng sợ và bỏ chạy. Ngay khi phát hiện "quả bóng" khổng lồ bay xuống gần mặt đất, đàn linh dương hàng chục nghìn con đã đổi hướng, chạy toán loạn.

Linh dương đầu bò là loài động vật rất to lớn, xuất hiện với số lượng nhiều tại khu bảo tồn Maasai Mara. Chúng cao gần 2m, nặng khoảng 300kg. Hàng năm, khoảng 500 nghìn con linh dương đầu bò sẽ thực hiện chuyến di cư lớn nhất thế giới. Chúng di chuyển theo chu kỳ liên tục, với mục đích tìm đến nơi có đủ cỏ để ăn và đủ nước để uống. Khi thức ăn, nước uống trở nên khan hiếm, chúng sẽ tìm tới nơi khác.

Cảnh tượng ngoạn mục hàng trăm nghìn con linh dương đầu bò trong mùa di cư hàng năm
Cảnh tượng ngoạn mục hàng trăm nghìn con linh dương đầu bò trong mùa di cư hàng năm

Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara nằm ở Narok, Kenya. Nơi này tiếp giáp với vùng đồng cỏ của vườn quốc gia Serengeti ở Mara, Tanzania.

Khu bảo tồn này nổi tiếng thế giới nhờ sở hữu số lượng đáng kể loài sư tử Đông Phi, báo hoa châu Phi, báo săn Tanzania, đặc biệt là cảnh tượng di cư hùng vỹ của các loài ngựa vằn, linh dương đầu bò đến và đi từ vùng đồng cỏ Serengeti trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Tới Maasai Mara thời điểm đó, du khách có dịp tận mắt chiêm ngưỡng cuộc "Đại di cư" của hàng triệu con.

Huy Hoàng

Theo DM