Đẹp mê mẩn “ngôi làng Hàn Quốc” trên cao nguyên đá Hà Giang

(Dân trí) - Thị trấn Phó Bảng với mảng màu trầm yên bình khiến bước chân du khách có thể lang thang cả ngày, thả mình trong khung cảnh thiên nhiên trữ tình, cổ kính mà không thấy chán.

Hà Giang mảnh đất địa đầu Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những cung đường “phượt” kỳ vĩ và những cánh đồng hoa tam giác mạch trài dài hút tầm mắt mà nơi đây còn níu chân du khách bởi nét bình yên của những ngôi nhà nằm nép mình bên sườn núi. Phó Bảng – một thị trấn cổ nằm sát biên giới Việt – Trung là một trong số đó.

pho-bang

Thị trấn Phó Bảng nằm nép mình bên thung lũng, đẹp bình yên như một bức tranh trữ tình. Ảnh: Annie Le

Trải qua bao năm tháng, cho đến nay khu cổ trấn này vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp nguyên sơ mà thiên nhiên ban tặng. Thị trấn Phó Bảng với mảng màu trầm yên bình khiến bước chân du khách có thể lang thang cả ngày, thả mình trong khung cảnh thiên nhiên trữ tình, cổ kính mà không thấy chán.

0309_15.jpg

Ở Phó Bảng hiện chỉ có khoảng 50 căn nhà nhưng tất cả đều được xây dựng với một lối kiến trúc riêng, độc đáo. Ảnh: Hoàng Linh Hà

Phó Bảng nằm cách tuyến đường Yên Minh – Đồng Văn chỉ gần 5 km. Trên đường vào, bạn còn có thể dừng chân ở ngã ba Sủng Là, thâm sẫm một màu, liêu xiêu những ngôi nhà với mái đã phai màu thời gian. Đây cũng chính là nơi được đạo diễn Ngô Quang Khải tìm đến để làm bối cảnh cho bộ phim "Chuyện của Pao" nổi tiếng.

44888740_1826856987425526_4392124442195276429_n.jpg

Ảnh @bi_tabu

Khi đến Phó Bảng, bạn sẽ thấy hình ảnh một thị trấn nhỏ nằm ẩn nấp trong thung lũng, xung quanh bốn bề là núi cao, bên dưới là những con đường uốn lượn quanh co và vực sâu thăm thẳm. Tất cả tạo nên vẻ đẹp vừa yên bình, vừa cổ kính trầm mặc.

20161115084921-thi-tran-pho-bang-gody(13).jpg

Đường vào Phó Bảng với những con đường quanh co, nổi bật bởi những sắc hoa rực rỡ

Ở Phó Bảng hiện chỉ có khoảng 50 căn nhà nhưng tất cả đều được xây dựng với một lối kiến trúc riêng, độc đáo. Trong đó, chất liệu được dùng chủ yếu là bằng đất và gỗ. Trải qua sự bào mòn của thời gian, những bức tường được khoác lên mình màu đỏ trầm mặc, mái ngói rêu phong khiến khung cảnh của khu cổ trấn này càng trở nên cổ kính, trữ tình.

28377955_1713148188773472_1366401963961387492_n.jpg

Thị trấn Phó Bảng với mảng màu trầm yên bình khiến bước chân du khách có thể lang thang cả ngày. Ảnh: Hoàng Thị Quỳnh Trang

Người dân Phó Bảng chủ yếu là người gốc Hoa và người Mông sinh sống. Người dân nơi đây thân thiện, mến khách và vẫn giữ được những nét truyền thống xưa. Điều đặc biệt ở khu cổ trấn này là những thung lũng hoa nằm xen kẽ với những mái nhà cổ.

Đến Phó Bảng, du khách không khỏi ngỡ ngàng như được lạc vào thế giới cổ tích với những cánh đồng cải vàng rực rỡ khoe sắc, hay những vườn tam giác mạch bung nở trắng trời. Ở đây, hội tụ những đặc trưng của thiên nhiên kỳ vĩ, ngoạn mục nhưng thơ mộng, trữ tình của vùng cao nguyên đá Hà Giang.

47583664_2085212688183633_6075635487743506184_n.jpg

Ảnh: @imm.thetraveler

Dạo quanh Phó Bảng, bước đi trên con đường làng vắng lặng, hít hà không khí trong lành thoảng mùi hoa hồng của một buổi sớm mai bạn mới thấy hết được vẻ đẹp huyền diệu nơi phố núi bình yên và trầm lắng như một thước phim nghệ thuật quay chậm… khiến nhiều du khách muốn dừng chân, nán lại nơi đây mãi không thôi.

Cũng giống như nhiều ngôi làng ở vùng núi cao Tây Bắc, chợ phiên chính là nét văn hóa đặc sắc của người dân Phó Bảng. Chợ Phó Bảng nằm ngay gần khu phố chính, họp phiên 6 ngày một lần, là một trong bốn phiên chợ lùi độc đáo của mảnh đất Hà Giang. Vào ngày chợ, người dân từ khắp các vùng ven hối hả xuống chợ từ sớm, mang theo đủ thứ hàng. Phiên họp buổi sớm ồn ả, người đi chợ mua đồ dùng thiết yếu cho cả tuần, rồi chợ vãn vào buổi trưa, Phó Bảng nhanh chóng trở lại với nếp sống hàng ngày, thanh bình, an yên đến lạ…

Hiệp Nguyễn

Tổng hợp