Muốn đi du lịch vòng quanh thế giới không tốn tiền hãy chọn nghề này

(Dân trí) - Trong những năm 80, ông Bizas nhận ra mình cần có một nghề để thỏa mãn lòng đam mê du lịch của mình. Vì thế, ông trở thành một người làm tour du lịch, ông lên kế hoạch và tổ chức các chuyến đi cho đoàn khách nhỏ, đến những địa danh không phổ biến với khách du lịch.

Bibis Bizas bắt đầu chuyến đi phượt đầu tiên vào năm 1976 khi ông mới 19 tuổi. Cho đến bây giờ ở tuổi 64, người đàn ông này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cuộc hành trình khám phá các vùng đất mới của mình.

Bibis Biza đã đi 195 nước, 2 lần, và tuyên bố rằng ông là “người đi du lịch nhiều nhất thế giới”. Người đàn ông 64 tuổi đến từ Arta, Hy Lạp bắt đầu đi vòng quanh thế giới khi còn là một sinh viên và đến bây giờ vẫn chưa dừng lại. Ông nói rằng, điều thúc đẩy ông đi du lịch là sự tò mò tự nhiên và lòng ham muốn được nhìn thấy những phần bí ẩn khó tiếp cận của thế giới.

Bibis Biza tại thung lũng Monument, Arizona.
Bibis Biza tại thung lũng Monument, Arizona.
Ông Bizas bắt đầu đi du lịch vào năm 1976. Đây là bức ảnh ông chụp tại Polynesia năm 2007
Ông Bizas bắt đầu đi du lịch vào năm 1976. Đây là bức ảnh ông chụp tại Polynesia năm 2007
Ông Bizas chụp với một người dân địa phương ở Ethiopia vào năm 2008. Ông nói mình bị mê hoặc bởi đất nước Ethiopia.
Ông Bizas chụp với một người dân địa phương ở Ethiopia vào năm 2008. Ông nói mình bị mê hoặc bởi đất nước Ethiopia.
Ông đi du lịch khoảng 300 ngày mỗi năm, là một trong số ít người trên thế giới đến cả Nam Cực và Bắc cực
Ông đi du lịch khoảng 300 ngày mỗi năm, là một trong số ít người trên thế giới đến cả Nam Cực và Bắc cực

Ông kể: “Đầu tiên tôi đến Bulgaria và Thổ Nhĩ Kì, những quốc gia gần Hy Lạp nhất. Tôi chỉ có một cái balo, một ít tiền, và đi nhờ xe dọc đường. Năm sau, tôi nhận ra mình đã bỏ mất một số bài kiểm tra nên không thể tiếp tục quay lại trường đại học, vì thế, tôi đã đến châu Á, Afghanistan và Pakistan”.

“Khi tiền bắt đầu hết, tôi tìm được việc trên một con tàu Hy Lạp tại cảng Colombia ở Sri Lanka, và bắt đầu đi tàu đến châu Phi và Mỹ”.

Trong những năm 80, ông Bizas nhận ra mình cần có một nghề để thỏa mãn lòng đam mê du lịch của mình. Vì thế, ông trở thành một người làm tour du lịch, ông lên kế hoạch và tổ chức các chuyến đi cho đoàn khách nhỏ, đến những địa danh không phổ biến với khách du lịch.

Cam pu chia và Việt Nam là những nơi đầu tiên và ông thường xuyên quay trở lại hai nơi này.

Đến năm 2004, ông đã đi đến 195 quốc gia, đất nước cuối cùng là Đông Timor.

Muốn đi du lịch vòng quanh thế giới không tốn tiền hãy chọn nghề này - 5
Ông Bizas cắm lá cờ Hy Lạp trên băng tuyết Bắc cực vào năm 1995
Ông Bizas cắm lá cờ Hy Lạp trên băng tuyết Bắc cực vào năm 1995
Làm quen với động vật hoang dã ở đảo Crozet, Nam Thái Bình Dương
Làm quen với động vật hoang dã ở đảo Crozet, Nam Thái Bình Dương
Chụp ảnh với các bé gái trong trang phục truyền thống ở Nam Trung Quốc
Chụp ảnh với các bé gái trong trang phục truyền thống ở Nam Trung Quốc

Ngày nay, ông Bizas vẫn đi du lịch 300 ngày mỗi năm, và là một trong rất ít người đã đến thăm cả Nam cực và Bắc cực. Ông nói: “Khi tôi đi hết các quốc gia, tôi tự hỏi: Mình sẽ làm gì bây giờ? Mình sẽ viết sách hay tiếp tục đi?” Ông nói tiếp: “Tất nhiên, tôi chọn phương án thứ hai. Nhưng lần này, tôi sẽ đi với thời gian lâu hơn. Ví dụ, tôi đến đảo Solomon 4 lần. Tôi dành thời gian đến các khu bảo tồn thiên nhiên. Tôi yêu Ethiopia và thích chụp ảnh Himba ở Namibia. Tôi thích tìm hiểu về văn hóa và các truyền thống địa phương”.

“Theo quan niệm của tôi, bạn chỉ có thể tự tin nói rằng bạn đã nhìn thấy một đất nước khi bạn có thể thuyết trình một bài giảng dài một tiếng đồng hồ về đất nước đó”.

Đi rất nhiều nơi, nên ông Bizas khó có thể chọn ra nơi nào ông thích nhất. Tuy nhiên, ông đã lên kế hoạch cho các chuyến đi đến năm 2020. Gần đây, ông đã đến Cape Verde, sau đó là Morocco, đảo Bissagos ở Guinea-Bissau và Mexico.

Ông giải thích: “Tôi thích rất nhiều nơi nên không dễ chọn ra nơi nào mình thích nhất. Nếu phải chọn một, tôi sẽ chọn nước Nga. Tôi thích văn hóa, ngôn ngữ của đất nước này.”

Tuy nhiên, du lịch nhiều cũng đòi hỏi sự kiên trì và cả hi sinh. “Bạn sẽ không thể gặp bạn bè thường xuyên” ông Bizas nói, và ông sẽ còn tiếp tục đi du lịch đến hết cuộc đời mình.

Chụp ảnh cùng một bộ tộc ở Indonesia vào năm 2004
Chụp ảnh cùng một bộ tộc ở Indonesia vào năm 2004
Sau khi đi hết 195 quốc gia, ông quyết định sẽ đi lại thêm một lần nữa. Đây là chuyến đi lần thứ hai đến Pakistan của ông Bizas năm 2004.
Sau khi đi hết 195 quốc gia, ông quyết định sẽ đi lại thêm một lần nữa. Đây là chuyến đi lần thứ hai đến Pakistan của ông Bizas năm 2004.
Ông Bizas bên con sông nổi tiếng Orinoco ở Nam Mỹ
Ông Bizas bên con sông nổi tiếng Orinoco ở Nam Mỹ

Ông Bizas không phải người duy nhất tuyên bố rằng mình là người đi du lịch nhiều nhất thế giới. Năm ngoái, một người Mỹ Don Parrish đã đi 325 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông Parrish đã đi 852 địa danh quanh địa cầu, bao gồm 193 thành viên của Liên Hợp Quốc.

Một công dân người Canada, ông Mike Spencer Bown, cũng dành 23 năm để đi du lịch vòng quanh thế giới, ghé thăm 195 quốc gia. Ông Bown là khách du lịch đầu tiên đến Mogadishu trong giai đoạn chiến tranh, ông đã đi qua thành phố quê hương của Saddam Hussein trong cuộc tấn công của quân đội Mỹ đánh vào Iraq và sống với những người lùn ở Congo.

Câu trả lời ai là người đi du lịch nhiều nhất thế giới vẫn đang bỏ ngỏ. Theo Kỉ lục Guiness thế giới thì năm 2015, người đó là ông Bizas, nhưng ban biên tập nói với MailOnline Travel rằng hiện Kỉ lục Guiness không theo dõi và cập nhật danh hiệu này nữa. Hiện giờ, anh Cassandra De Pecol (Mỹ), đã ghi kỉ lục thời gian truy cập mỗi quốc gia có chủ quyền trong 1 năm 193 ngày, từ 24/7/2015 đến 2/2/2017.

H. Nguyên

Theo Dailymail