Đà Nẵng đáng sống nhưng có thực sự đáng để đến chơi?

Người ta hay gọi Đà nẵng là “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam” vì có tốc độ phát triển nhanh, môi trường trong sạch. Nhưng sống là một chuyện, còn đến chơi lại là chuyện khác, vì đôi khi tiêu chí của việc “đáng sống” và “đáng chơi” không phải lúc nào cũng tương đồng.

Tắm biển mệt nghỉ

Đà Nẵng sở hữu những bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh và chỉ riêng điều này đã biến Đà Nẵng trở nên hấp dẫn mỗi khi hè đến. Tuy vậy, nếu chỉ tắm biển thôi thì Đà Nẵng chỉ có thể đón tiếp bạn vào những ngày nóng nực, vì dù không có mùa đông rõ rệt, Đà Nẵng vẫn chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh vào những tháng được coi là mùa đông.

Nhiều chỗ ở chi phí hợp lý

Dù không thiếu các resort hay khách sạn sang trọng, nhưng nhìn chung tiêu xài ở Đà Nẵng đỡ tốn kém hơn nhiều. Bạn nhiều tiền thì cứ vào các resort ven biển còn nếu bạn muốn một nơi ở tiện nghi, view đẹp và hợp túi tiền thì hãy chọn những khách sạn dọc sông Hàn như Fivitel dưới chân cầu Trần Thị Lý hay các khách sạn phía đường Bạch Đằng. Nếu bạn thích ở gần biển thì dọc khu An Thượng hay đường Nguyễn Văn Thoại sẽ có rất nhiều lựa chọn cho bạn như King’s Finger hay Queen’s Finger chẳng hạn. Còn nếu bạn thích ở khu vực trung tâm thành phố thì cứ các trục đường như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Linh,… mà chọn.

Ks Fivitel có vị trí xem pháo hoa đắc địa từ tầng 26
Ks Fivitel có vị trí xem pháo hoa đắc địa từ tầng 26

Ăn uống ngon- bổ- rẻ

Đồ ăn Đà nẵng cũng nổi tiếng là ngon - bổ - rẻ, chỉ với 100 nghìn đồng là bạn có thể thử ăn nhiều thứ rồi đấy như mì Quảng, gỏi cá Nam Ô, bánh xèo, ốc hút, kem bơ, bánh tráng thịt heo,… những món ăn đã làm nên thương hiệu ẩm thực Đà thành.

Là thành phố biển nên dĩ nhiên hải sản ở đây rất ngon. Bạn có thể ghé vào các quán ăn hải sản ven biển và chọn hải sản tươi sống để nhà bếp chế biến cho bạn. Còn nếu nơi bạn có bếp riêng, thì hãy chịu khó dậy thật sớm mỗi sáng và đi về phía Sơn Trà, sẽ thấy nơi cập bến của các thuyền cá. Bạn có thể mua được đồ hải sản còn đang bơi ở đây và tự tay chế biến.

Nhiều trò vui, nhiều điểm “check-in”

Sáng ngồi café, chạy bộ đón bình minh trên biển, chiều bắt xe điện buggy dạo phố, tối ngồi Bar ca nhạc ven sông ngắm người qua lại, hoặc ghé thăm một cây cầu đẹp lung linh và chụp ảnh “check-in”. Tối cuối tuần bạn hãy đi chiêm ngưỡng cầu Rồng phun lửa, phun nước hoặc ghé xem cầu sông Hàn quay vào lúc nửa đêm. Nóng nực quá thì lên Bà Nà Hills tìm không khí se lạnh. Thích khám phá thiên nhiên thì đến Ngũ Hành Sơn. Tìm một chút bình yên thì làm 1 vòng Bán đảo Sơn Trà. Hoặc chỉ 30 phút chạy xe là bạn đã tới phố cổ Hội An để hòa mình vào sắc đèn lồng lung linh. Nếu còn thời gian, ghé chợ đêm hoặc công viên Châu Á, sành điệu hơn thì đi chơi golf... Nhiêu đó thôi cũng đủ để bạn quên cả đường đi lối về.

Xe điện dạo quanh phố biển Đà nẵng
Xe điện dạo quanh phố biển Đà nẵng