1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Cuộc chiến tranh chỗ chụp ảnh đẹp của các "nàng thơ" trên phố Hà Nội

PV

(Dân trí) - Việc check-in mùa thu Hà Nội đã không còn là thú vui nhẹ nhàng của các cô gái, mà thực sự đã trở thành một cuộc chiến: Cuộc chiến xem ai chọn được chỗ đứng đẹp, vắng người qua lại.

Nhiều bạn trẻ chấp nhận phơi nắng 6 tiếng để… chụp ảnh "sống ảo"

Nhiều con phố, điểm chụp ảnh ở Hà Nội như: hồ Gươm, hồ Tây, Phan Đình Tùng... những ngày cuối tuần luôn đông đúc các "nàng thơ" đứng tạo dáng chụp ảnh. Đây được xem là những địa điểm chụp ảnh mùa thu Hà Nội đẹp và nên thơ nhất. 

Từ sáng sớm ngày cuối tuần, Quỳnh Chi (24 tuổi) đã di chuyển từ Bắc Ninh lên Hà Nội để chụp ảnh. Cô cho biết đã chuẩn bị 3 bộ trang phục khác nhau cho 3 bối cảnh để có những khoảnh khắc ưng ý nhất. Quỳnh Chi cũng mạnh tay đầu tư chi tiền để thuê thợ ảnh và trang điểm riêng cho mình. 

Cuộc chiến tranh chỗ chụp ảnh đẹp của các nàng thơ trên phố Hà Nội - 1

Quỳnh Chi đã chuẩn bị thợ ảnh riêng để chụp ảnh đầu thu Hà Nội tại Lăng Bác. (Ảnh: Kiều Minh)

"Các bộ ảnh tôi chụp chủ yếu để lưu giữ kỷ niệm và đăng tải trên mạng xã hội. Sáng nay, tôi và anh thợ ảnh đã chụp được 6 tiếng, nhưng mới chỉ xong 2 địa điểm trong danh sách chụp. Hiện tại, tôi còn thiếu ảnh chụp tại hồ Gươm, dự kiến sẽ phải chụp xuyên trưa", Quỳnh Chi chia sẻ.

Ghi nhận tại đường Phan Đình Phùng, rất nhiều bạn trẻ, người trung niên... đứng kín hai bên vỉa hè say sưa tạo dáng chụp ảnh cùng các gánh hàng hoa. 

Tình cờ ghé thăm Hà Nội vào đầu thu, chị Phạm Xuân Khanh (41 tuổi, Nghệ An) cho biết, từ lâu đã có mơ ước chụp ảnh áo dài trên phố Hà Nội. Tuy nhiên, đến bây giờ mới có cơ hội thực hiện. 

 "Tuy nói Hà Nội vào thu nhưng thời tiết vẫn nóng và oi bức. Khi đến Phan Đình Phùng tôi bất ngờ bởi lượng người chụp ảnh quá đông, phải chờ đợi rất lâu mới có được góc chụp ưng ý. Mỗi góc chụp phải tranh thủ rất nhanh nếu không là có người khác vào chụp ngay", chị Khanh nói. 

Cuộc chiến tranh chỗ chụp ảnh đẹp của các nàng thơ trên phố Hà Nội - 2

Chị Khanh (áo dài trắng) chụp ảnh trên đường Phan Đình Phùng Hà Nội (Ảnh: Kiều Minh).

Chụp ảnh mùa thu đã trở thành… cuộc chiến giữa các "nàng thơ"

Việc check-in mùa thu Hà Nội đã không còn là thú vui nhẹ nhàng của các cô gái, mà thực sự đã trở thành một cuộc chiến. Cuộc chiến xem ai chọn được chỗ đứng đẹp nhất, nơi có đầy đủ yếu tố như ánh sáng, không bị dính người qua lại,...

Trong khi cho bạn gái xem thành quả sau 2 tiếng chụp, Hùng Thanh (25 tuổi, Hà Nội) cười tươi và cho biết ngày hôm nay của anh sẽ vui vẻ vì bạn gái có hình đẹp.

"Hôm nay người yêu tôi quyết định sẽ phải có một bộ ảnh đầu thu, cô ấy đã phải lên kế hoạch cho buổi chụp này từ... mùa hè. Năm ngoái, người yêu đã giận tôi gần 2 tuần vì không tranh được chỗ đứng và có ảnh đẹp. Vì thế, năm nay tôi đã quyết tâm học chụp ảnh, để người yêu mình có ảnh đẹp khoe bạn bè", Hùng Thanh chia sẻ.

Cuộc chiến tranh chỗ chụp ảnh đẹp của các nàng thơ trên phố Hà Nội - 3

Hùng Thanh hài hước cho biết: "Bí quyết để mối quan hệ hạnh phúc là biết chụp ảnh đẹp cho bạn gái" (Ảnh: Kiều Minh).

Thanh Thủy (29 tuổi) nhễ nhại mồ hôi tranh thủ uống nước để chụp hình tiếp cho biết, đường Phan Đình Phùng đặc biệt đông vào cuối tuần. Vì thế, để có góc chụp đẹp không dễ. Thông thường, người chụp phải đến sớm từ 5h30 sáng hoặc tranh thủ vào giữa trưa.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm của Thủy là các "nàng thơ" có thể bỏ tiền ra thuê các gánh hàng hoa từ 50-120.000 đồng (tùy từng điểm) để chụp ảnh. Trước khi vào khung hình, phải hình dung luôn cách tạo dáng, căn chỉnh bố cục sẵn để đỡ mất thời gian và tránh việc dòng người đi lại đông đúc. 

"Các góc đẹp luôn phải xếp hàng, chờ đợi. Khi có góc trống bạn phải vào ngay và chụp liên tục rồi chỉnh sửa lại sau nếu không thì rất mất thời gian chờ đợi". 

Chị Minh Thu (34 tuổi, chủ gánh hàng hoa trên đường Phan Đình Phùng) cho biết, những đợt cao điểm như mùa thu, đặc biệt là cuối tuần, 1m2 trên đường Phan Đình Phùng phải có đến 5-7 "nàng thơ". Bất kể trời nắng hay mưa, con phố này đều có người chụp ảnh.

"Có những cặp đôi đứng chụp 3-4 tiếng đồng hồ, bạn trai chụp không đẹp nên bạn gái giận và khóc, rồi cả hai cãi nhau to. Tôi chứng kiến nhiều đôi trẻ nước mắt sụt sùi, nói chia tay nhau ngay tại đây vì bạn nữ mất công trang điểm, tạo dáng mà không có ảnh đẹp mang về", chị Minh Thu hài hước kể.

Cuộc chiến tranh chỗ chụp ảnh đẹp của các nàng thơ trên phố Hà Nội - 4

Đường Phan Đình Phùng là một trong những địa điểm có nhiều "nàng thơ" chụp ảnh nhất mỗi khi Hà Nội vào thu (Ảnh: Kiều Minh).

Kiều Minh - Thu Huyền