Có hay không việc xác ướp 300 năm “nháy mắt” với du khách?

(Dân trí) - Một du khách chia sẻ đoạn video ghi cảnh xác ướp 300 năm tuổi đột nhiên nháy mắt với mình khi tới thăm nhà thờ Guadalajara ở Jalisco, Mexico. Tuy nhiên, đa phần người xem cho rằng, đây là màn chỉnh sửa có dùng kỹ xảo.

Xác ướp 300 năm “nháy mắt” với du khách?

Trong chuyến thăm tới nhà thờ Guadalajara ở Jalisco, Mexico, một du khách nam ghi lại cảnh xác ướp 300 năm tuổi. Người này đồng thời khẳng định, anh thấy đôi mắt của xác ướp đột nhiên mở ra rồi nhắm lại. Vị khách này cho đăng tải đoạn video ghi lại để làm bằng chứng.

Hình ảnh xác ướp cắt ra từ đoạn video
Hình ảnh xác ướp cắt ra từ đoạn video

Theo hình ảnh trong video, đây là đoạn phim ghi cảnh xác ướp Santa Inocencia 300 năm tuổi, hiện đang được bảo quản tại nhà thờ Guadalajara. Huyền thoại về xác ướp này là câu chuyện về cô gái trẻ. Sau đám rước lễ, cô bị chính người cha của mình giết hại bằng một nhát dao đâm vào ngực. Vì thương xót thân phận cô gái trẻ, người dân làng đã đưa thi thể tới nhà thờ, sau đó bảo quản và lưu giữ lại.

Đa phần người xem khẳng định, việc xác ướp “nháy mắt” chỉ do chỉnh sửa
Đa phần người xem khẳng định, việc xác ướp “nháy mắt” chỉ do chỉnh sửa
Xác ướp Santa Inocencia được bảo quản bằng sáp, đặt trong lớp kính tại nhà thờ chính tòa Guadalajara ở Mexico
Xác ướp Santa Inocencia được bảo quản bằng sáp, đặt trong lớp kính tại nhà thờ chính tòa Guadalajara ở Mexico

Hình ảnh của video cho thấy, xác ướp Santa Inocencia mặc chiếc áo choàng nghi lễ màu trắng. Đoạn video thu hút tới hơn 600.000 lượt xem trên Youtube. Tuy nhiên, do góc quay bị rung khiến hình ảnh không rõ nét. Đa phần người xem cho rằng, đoạn video là kết quả của việc chỉnh sửa có dùng kỹ xảo.

Huy Hoàng

Theo DM