Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San

Khải Anh

(Dân trí) - Chinh phục Nhìu Cồ San những ngày đầu đông, chị Dương leo bộ hơn chục cây số, vượt mưa gió, băng qua các cung đường dốc đá trơn trượt để chiêm ngưỡng khu rừng "mọc rêu" và mùa phong đỏ thay lá.

Đam mê du lịch và chinh phục các dạng địa hình, chị Hoàng Thùy Dương (31 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) chọn Nhìu Cồ San - đỉnh núi cao thứ 9 Việt Nam làm điểm đến trải nghiệm những ngày đầu đông, tận mắt chứng kiến mùa phong thay lá.

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 1

Chị Thùy Dương vừa có chuyến đi chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San vào những ngày đầu đông, cuối tháng 11.

Chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm, có sự hỗ trợ của porter (người khuân vác đồ). Trước đó, chị Dương từng chinh phục đỉnh Pha Luông - nóc nhà Mộc Châu, Lảo Thẩn (Y Tý) và 3 cực Bắc, Đông, Nam.

"Đây là cung khó nhất trong các cung mình từng leo do quãng đường khá dài, có nhiều đoạn dốc đá thẳng đứng. Chưa kể, ngày đầu tiên, trời mưa suốt nên đường trơn lầy, mình phải băng rừng, vượt suối và có đoạn phải bò lên. Càng lên cao, gió tạt càng mạnh, cảm giác người nghiêng ngả theo.

Bù lại, cung leo này cho mình trải nghiệm mới lạ, được săn mây, ngắm rừng nguyên sinh mọc rêu toàn thân hay chiêm ngưỡng những cây phong lá đỏ đang vào mùa thay lá", cô gái quê Bắc Giang kể.

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 2

Với độ cao 2.965m so với mực nước biển, Nhìu Cồ San là ngọn núi cao thứ 9 ở Việt Nam và được dân leo núi đánh giá độ khó 7/10, không dễ chinh phục.

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 3

Cảnh biển mây tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh Nhìu Cồ San. Đây cũng là cung trekking đẹp nhất nhì Việt Nam được nhiều tín đồ xê dịch yêu thích và khám phá.

Nhìu Cồ San nằm gần biên giới Việt Trung, thuộc địa phận xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, cách trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng 60km. Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi, Nhìu Cồ San trong tiếng dân tộc H'Mông có nghĩa là "sừng trâu" do ngọn núi này có hai đỉnh chĩa ra giữa trời, uốn cong như chiếc sừng trâu khổng lồ.

Theo những nhà leo núi giàu kinh nghiệm, cung đường chinh phục Nhìu Cồ San thường đi qua thác Ong Chúa về đường bãi thả dê hoặc ngược lại.

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 4

Để tới được Nhìu Cồ San, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy từ trung tâm xã Sàng Ma Sáo tới chân núi rồi bắt đầu hành trình leo bộ đến đỉnh núi.

Chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San vào ngày mưa, chị Dương cùng các nhà leo núi khác di chuyển khá vất vả vì đường trơn, gió tạt mạnh nên họ quyết định nghỉ tại lán.

Khoảng 9h sáng hôm sau, đoàn tiếp tục cung đường trekking và mất gần 3 tiếng đồng hồ để lên đến được đỉnh núi.

Sau đó, họ xuống núi trước khi trời tối, tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi tại thành phố Lào Cai và nửa đêm lên xe khách về Hà Nội.

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 5

Thời điểm lý tưởng để chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San là từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Tuy quãng đường leo núi đầy vất vả nhưng chị Dương cảm thấy xứng đáng khi được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên vùng núi cao.

Ngoài biển mây mờ ảo chuyển động không ngừng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng cây hoang sơ, chị còn bắt gặp những cây phong lá đỏ đang mùa thay lá.

Chưa kể, ở Nhìu Cồ San, điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi nên thảm thực vật phát triển đa dạng, xanh tốt quanh năm và thay đổi rõ rệt theo độ cao.

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 6

Mỗi mùa, Nhìu Cồ San lại mang vẻ đẹp riêng nhờ sở hữu thảm thực vật phong phú. Vào tháng 11, 12, du khách tới đây có thể bắt gặp những cây phong lá đỏ, lá vàng rực rỡ. 

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 7

Khu rừng nguyên sinh mờ sương, phủ đầy rêu khiến du khách ngỡ như đang lạc bước trong thế giới cổ tích. 

Du khách đến đây sẽ bắt gặp cây bụi, thảm cỏ, mọc xen lẫn những vách đá phía dưới chân núi cho đến rừng thảo quả thơm lừng hay rừng trúc cả nghìn cây chen chúc bên dòng suối cạn ở trên cao.

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 8

Ở Nhìu Cồ San, phía dưới núi chủ yếu là cây bụi, đồng cỏ, vách đá,...

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 9

... nhưng lên cao hơn là rừng thảo quả xanh mướt, rừng nguyên sinh, thân gỗ lớn và cuối cùng là các loại cây lá kim, rừng hỗn hợp.

"Cảnh sắc nơi đây có sự phân tầng rõ, bạn có thể cảm nhận trọn vẹn khi mỗi lần di chuyển qua các cung leo khác nhau như khu rừng nguyên sinh nằm ở lưng chừng núi với những cây cổ thụ phủ đầy rêu, xen lẫn những bông hoa nhiều màu rực rỡ hay càng lên cao, những cây phong đỏ đang vào mùa thay lá hiện ra càng nhiều", nữ travel blogger cho hay.

Theo chị Dương, phong ở Nhìu Cồ San là loại lá 5 cánh, giống như ở những nước ôn đới chứ không phải là phong hương (sau sau) vốn được trồng nhiều ở các tỉnh Đông Bắc như Quảng Ninh, Cao Bằng.

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 10

Chị Dương thích thú khi lần đầu tiên được cầm trên tay lá phong của Việt Nam và chứng kiến cảnh tượng cây thay áo tuyệt đẹp.

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 11

Cung trekking tuy mệt và vất vả nhưng chị Dương được đền đáp xứng đáng khi được tận mắt chứng kiến khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên đỉnh núi cao thứ 9 Việt Nam.

Dù từng chinh phục một số đỉnh núi trước đó song chị Dương thừa nhận phải chuẩn bị thể lực, rèn luyện sức khỏe trước một tháng để tránh bị chuột rút, căng cơ trong chuyến đi.

"Chinh phục được đỉnh núi này, với mình là một kỳ tích. Song, chuyến đi mang lại cho mình nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Không chỉ có mùa phong lá đỏ mà còn có những khu rừng nguyên sinh mọc rêu toàn thân hay rừng trúc tạo vòm quanh con suối đầy bí ẩn như trong truyện cổ tích", chị Dương nhớ lại.  

Cô gái Bắc Giang băng rừng rêu, ngắm phong lá đỏ trên đỉnh Nhìu Cồ San - 12

Cô gái quê Bắc Giang check-in trên đỉnh Nhìu Cồ San.

Travel blogger Thùy Dương cũng lưu ý thêm, khi tham gia cung trekking Nhìu Cồ San, du khách cần chuẩn bị trang phục kỹ càng, gồm ít nhất 3 bộ (2 bộ đồ ấm, 2 áo thoáng mát, áo khoác chống mưa gió), quần dài co giãn tốt để leo trèo, áo mưa, tất dày và cao tới bắp chân, giày leo núi bám đường tốt hoặc ủng, dép lê, khăn ấm, mũ, găng tay.

"Tất cả đồ đạc phải để trong balo chống nước vì nếu gặp mưa, đồ sẽ ướt hết. Đồ ăn đi theo tour cũng được chuẩn bị sẵn khá đầy đủ, bạn chỉ cần mang theo đồ ăn nhẹ và nước uống. Ngoài ra cần mang kem đánh răng, bàn chải, khăn. Trên lán nghỉ có nước nóng để tắm gội với chi phí 50.000 đồng/ người nhưng không nhiều và không thoải mái", chị Dương nói.

Ảnh: Cương Hà, Dương Dương Blog