Chùm ảnh: Có một Hội An khác trong mùa lũ

Nước bắt đầu rút dần trả lại cho Hội An vẻ đẹp thường nhật. Nhưng trong mùa lũ, Hội An vẫn có nét quyến rũ riêng...

Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hội An luôn trong tư thế sẵn sàng ngâm mình trong nước để “săn” những bức ảnh “độc” với góc lạ.

 

11h trưa ngày 17/11, nước đã rút trên đường Trần Phú. Cơ quan chức năng và người dân đã nhanh chóng làm vệ sinh sạch sẽ, dọn bùn và rác rưởi sau lụt nên các hoạt động buôn bán và tham quan tại các điểm di tích trên đường này đã hoạt động bình thường.

 

Chùm ảnh: Có một Hội An khác trong mùa lũ



Mặc dù nước lụt cao nhưng theo thống kê của các quầy vé, đến 12h ngày 17/11, lượng du khách vào phố tham quan là gần 1.000 người, tăng hơn so với lượng khách trung bình hàng ngày. Một cán bộ của phòng tham quan Hội An cho biết, khách đông là do một lượng du khách lưu trú tại Hội An để tham dự “Đêm phố cổ” tối 16/11 (14 âm lịch) nhưng mắc mưa lụt không đi được tồn lại cho đến hôm nay. Một số khách chưa đi Mỹ Sơn, đi Huế như kế hoạch vì quốc lộ còn bị chia cắt nhiều đoạn nên đã ở lại tham quan Hội An.

 

Khách du lịch tuy không được tham quan một số điểm di tích nhưng đã tranh thủ thuê thuyền bát phố và chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt, điểm chùa Cầu, tuy nước vẫn còn ngập ở đường vòng cung nhưng du khách vẫn tập trung khá đông ở đây để đón thuyền đi dạo phố và chụp ảnh chùa Cầu. Cái khó ló cái khôn, dịch vụ “bơi thuyền trên dòng nước lũ”, xuất hiện từ hai hôm nay và thu hút khá đông du khách. Đó là những chiếc xuồng nhỏ chỉ một tay chèo, cỡ 5 người ngồi thì vừa, được trang bị áo phao đầy đủ. Theo đó, mỗi lượt tham quan với số lượng tối đa cỡ khoảng 4 khách, trong vòng 1 giờ đồng hồ sẽ có giá 200 ngàn đồng.

 

Không chỉ phục vụ du khách, những chiếc xuồng này cũng sẵn sàng tham gia giúp đỡ dân, đưa đón người dân sống trong vùng bị ngập ở khu An Hội (phía nam sông Hoài) có nhu cầu đi lại để mua lương thực. Giá cho mỗi lượt vượt sông Hoài để qua chợ Hội An dành cho người dân phố cổ là 10 ngàn đồng/ người.

 

Anh Nguyễn Tiến, ở số nhà 25 - Ngô Quyền, chủ một chiếc xuồng theo dịch vụ này cho biết: “Từ hôm qua đến giờ tôi cũng chở được 10 chuyến khách du lịch Tây, nước lũ sắp rút rồi, xuồng chúng tôi sẽ lại về làm công việc thả lưới, bắt cá hàng ngày”.

 

Được biết, dịch vụ này do chính người dân tự nghĩ ra để phục vụ du khách và người dân bản địa có nhu cầu đi lại hay thăm quan trong mùa lũ. Hầu hết những chiếc xuồng này, ngày thường được người dân nơi đây dùng để đi thả lưới, đánh bắt cá trên sông. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện có khoảng 50 chiếc xuồng đang neo đậu ở các kiệt, lối đi dẫn ra sông Hoài sẵn sàng phục vụ du khách, đưa đón người dân có nhu cầu đi lại. Điều đáng nói, dù không ai quản lý, nhưng các chủ xuồng này khá ý thức khi trang bị đầy đủ áo pháo cho khách khi họ bước lên xuồng.
 
Sáng nay, nhiều nơi ở Hội An vẫn ngập sâu


Sáng nay, nhiều nơi ở Hội An vẫn ngập sâu


Sáng nay, nhiều nơi ở Hội An vẫn ngập sâu
Sáng nay, nhiều nơi ở Hội An vẫn ngập sâu

Vì không thể dừng hoạt động nên cửa hàng Yaly phải đưa đón nhân viên bằng thuyền
Vì không thể dừng hoạt động nên cửa hàng Yaly phải đưa đón nhân viên bằng thuyền

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh ngâm mình trong nước ghi lại khoảnh khắc khó khăn của phố cổ

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh ngâm mình trong nước ghi lại khoảnh khắc khó khăn của phố cổ

Trong cái khó của mùa nước lụt, người dân Hội An đã ló cái khôn: du thuyền mùa nước lũ


Trong cái khó của mùa nước lụt, người dân Hội An đã ló cái khôn: du thuyền mùa nước lũ
Trong cái khó của mùa nước lụt, người dân Hội An đã ló cái khôn: du thuyền mùa nước lũ

Nước rút tới đâu, người dân dọn nhà tới đó
Nước rút tới đâu, người dân dọn nhà tới đó
 
Khi nước rút, phố cổ nhanh chóng khắc phục, dọn dẹp để trở lại hoạt động bình thường
Khi nước rút, phố cổ nhanh chóng khắc phục, dọn dẹp để trở lại hoạt động bình thường

Theo TTVH