“Chú bé đứng tè” lãng phí tới 2500 lít nước sạch mỗi ngày

(Dân trí) - Bức tượng nổi tiếng “Chú bé đứng tè” ở Bỉ vừa bị phát hiện tiêu tốn lượng nước sạch khổng lồ: từ 1000 đến 2500 lít nước mỗi ngày, đủ dùng cho 10 gia đình.

Tượng "Chú bé đứng tè" - Niềm tự hào của người Brussels, Bỉ

Tượng đài nhỏ bằng đồng Manneken Pis “Chú bé đứng tè” nổi tiếng ở Brussels, Bỉ, trong suốt 4 thế kỷ qua. Nhưng mới đây, các quan chức tại thành phố rất bất ngờ khi biết được bức tượng này mỗi ngày tiêu tốn lãng phí lượng nước sạch ngoài sức tưởng tượng.

“Chú bé đứng tè” lãng phí tới 2500 lít nước sạch mỗi ngày - 1
Tượng đài “Chú bé đứng tè” ở Brussels, Bỉ, tiêu tốn tới 2500 lít nước sạch có thể uống được mỗi ngày

Theo con số thông kê, lượng nước sạch của “Chú bé đứng tè” ngốn từ 1000 lít-2500 lít mỗi ngày, đủ dùng cho 10 hộ gia đình. Lượng nước sạch này thậm chí có thể uống được, nhưng lại chảy trực tiếp xuống hệ thống cống rãnh trong thành phố.

Bí mật này chỉ mới được phát hiện sau khi Régis Callens, một kỹ thuật viên năng lượng của thành phố, tiến hành lắp đồng hồ đo trên bức tượng. “Chúng tôi vốn chẳng nghĩ đến việc bức tượng tiêu tốn nước sạch đến vậy. Không ai chú ý nhiều về điều này”, anh Régis Callens cho hay.

“Chú bé đứng tè” lãng phí tới 2500 lít nước sạch mỗi ngày - 2
Chính quyền thành phố đã có động thái thay đổi tránh tình trạng lãng phí nước sạch

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, chính quyền thành phố đã có động thái thay đổi nhằm tránh tình trạng lãng phí nước sạch. Từ tháng 3 năm nay, Manneken Pis không “tè” nước sạch nữa. Thay vào đó là hệ thống khép kín để dòng nước sạch được tuần hoàn.

“Chúng tôi tự hào khi khẳng định rằng, lần đầu tiên sau 400 năm, Manneken Pis không tè ra nước sạch uống được nữa. Tiếp đó, thành phố đang kiểm tra toàn bộ hệ thống đài phun nước ở khu vực trung tâm nhằm tránh tình trạng lãng phí nước sạch tương tự”, ông Benoît Hellings, ủy viên hội đồng thành phố nói.

Tới thành phố Brussels, Bỉ, du khách sẽ nghĩ ngay tới bức tượng “Chú bé đứng tè” nổi tiếng, nơi được coi là biểu tượng tại đây.

“Chú bé đứng tè” vốn là một tượng đài nhỏ bằng đồng, cao 61cm, nằm gần Grand Place trên đường Rue de l' Etuve 31. Đây vốn là tác phẩm của nhà điêu khắc tài năng Jérome Duquesnoy, hoàn thành năm 1619. Tới năm 1817, bức tượng được thay thế bằng chất liệu đồng.

“Chú bé đứng tè” lãng phí tới 2500 lít nước sạch mỗi ngày - 3
Tượng đài “Chú bé đứng tè” với nhiều chuyện truyền thuyết, thu hút du khách khi đến Brussels, Bỉ

Thoạt nhìn, tác phẩm tưởng như không có gì được coi là kiệt tác, nhưng câu chuyện truyền thuyết phía sau đó lại khiến “Chú bé đứng tè” trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Câu chuyện thứ nhất là một truyền thuyết được những người Brussels truyền khẩu từ rất lâu, liên quan tới việc một mụ phù thủy già đã giáng hình phạt cho cậu bé “trót dại” đứng tè trước cửa nhà. Mụ đã biến hóa cậu bé thành tượng đá. Nhưng may mắn, một ông lão tốt bụng xuất hiện đúng thời điểm với bức tượng đá khá giống cậu bé trên tay, đã nhanh chóng đánh tráo để cứu được cậu nhóc.

4.jpg

Một câu chuyện khác được nhiều người chú ý hơn, lại liên quan tới tinh thần yêu nước. Chuyện kề về thời điểm khi quân Tây Ban Nha rút khỏi Brussels dự tính phóng hỏa cả thành phố bằng quả bộc phá lớn. Khi đó, một cậu bé người địa phương đã đứng tè vào đường dây cháy chậm khiến quả bộc phá xịt ngòi, cứu cả thành phố không bị thiêu đốt.

Bất kể là câu chuyện truyền thuyết nào chăng nữa, đến nay bức tượng Manneken Pis vẫn là điểm thu hút du khách bậc nhất của thành phố Brussels, đồng thời là niềm tự hào của mỗi người dân nơi đây.

Hoàng Hà

Theo TG/WK