Chơi máng trượt, du khách suýt chết vì người béo phì đè nát xương sườn

(Dân trí) - Một nữ du khách ngoại quốc suýt thiệt mạng khi chơi trò máng trượt vì bị một vị khách béo phì chơi phía sau đè nặng lên người tới gẫy xương sườn, tổn thương nội tạng.

Du khách suýt chết vì chơi máng trượt bị người béo phì đè nặng đến gẫy xương sườn

 

Một du khách người Anh kể lại vụ tai nạn kinh hoàng trong kỳ nghỉ tại Thổ Nhĩ Kỳ khi cô chơi trò máng trượt ở công viên chủ đề rồi suýt bị một phụ nữ béo phì đè nặng tới nát xương sườn.

Chơi máng trượt, du khách suýt chết vì người béo phì đè nát xương sườn - 1
Du khách người Anh không ngờ có chuyến du lịch kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đó là câu chuyện của Jemma Joslyn, nữ du khách 32 tuổi, vừa trở về quê nhà Seaford, East Sussex, Anh, cùng 2 người con sau kỳ nghỉ khó quên ở Faralya Mah, phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Joslyn cho biết, cô đặt chuyến du lịch trọn gói tới một khách sạn ở Faralya Mah. Sau đó, cả gia đình tới công viên nước của khu nghỉ dưỡng để vui chơi.

Tại đây, người phụ nữ này chọn trò trượt máng. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi trượt xuống dưới, cô Joslyn bị một vị khách béo phì trượt ngay sau đó đè trúng lên người.

Chơi máng trượt, du khách suýt chết vì người béo phì đè nát xương sườn - 2
Cô cho biết, máng trượt trong công viên chủ đề của khu nghỉ dưỡng không có nhân viên đứng kiểm soát du khách

Sự cố nghiêm trọng tới mức cô Joslyn bị gãy 5 xương sườn. Các cơ quan nội tạng như gan, thận, bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí chảy máu. Ngay lập tức, bà mẹ 2 con được đưa tới bệnh viện gần đó. Tại đây, cô phải trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp và nằm viện suốt 8 ngày.

Sau sự cố, du khách Joslyn quyết định thuê luật sư để khởi kiện công ty du lịch Thomas Cook vì khách sạn nơi cô tới nghỉ dưỡng không có nhân viên hướng dẫn kiểm soát du khách trượt máng an toàn.

Chơi máng trượt, du khách suýt chết vì người béo phì đè nát xương sườn - 3
Những dấu vết còn sót lại sau ca phẫu thuật khẩn cấp

“Không có nhân viên hướng dẫn đứng ở máng trượt. Đến lượt tôi trượt, nhưng những gì tôi nhớ được là một đôi chân lớn lao xuống ập vào người. Tôi không thể nào tránh được rồi rơi xuống nước trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê”, cô Joslyn nhớ lại tai nạn kinh hoàng.

Theo Magdalena Knez, luật sư đại diện cho vụ kiện pháp lý của cô Joslyn, hãng du lịch Thomas Cook xác nhận họ nhận được thông tin vụ việc và đang trong quá trình xem xét.

“Chúng tôi chờ đợi phản ứng tiếp theo của họ và hi vọng sẽ có kết quả thành công cho thân chủ. Cô Joslyn vừa phải chịu đựng những trải nghiệm rất đau thương”, vị luật sư cho biết.

Quốc Việt

Theo DM