Choáng với tòa nhà cao 4 tầng xây "mỏng dính" chỉ vì anh em đố kỵ lẫn nhau

Huy Hoàng

(Dân trí) - Do mảnh đất nhà mình bị quy hoạch, còn đất nhà anh họ lại sở hữu tầm nhìn "hái ra tiền", người đàn ông đã dựng tòa nhà 4 tầng với thiết kế "siêu mỏng", mục đích chỉ để làm mất giá nhà đối phương.

Tòa nhà được mệnh danh "siêu mỏng dính" ở Beirut, Lebanon (một quốc gia Trung Đông) nằm cạnh ngọn hải đăng cổ mang tính biểu tượng của thành phố. Công trình được xây dựng không phải do thiếu diện tích đất, mà hình thành từ sự ích kỷ của con người.

Choáng với tòa nhà cao 4 tầng xây "mỏng dính" chỉ vì anh em đố kỵ lẫn nhau

Được biết, chỗ hẹp nhất của tòa nhà chỉ khoảng 60cm, còn chỗ rộng nhất là 4m. Tòa nhà được xây 4 tầng, có tên gọi "The Grudge (có nghĩa là sự đố kỵ).  

Câu chuyện phía sau của tòa nhà "siêu mỏng" khiến nhiều người tò mò hơn cả. Vì sao nó lại được xây lạ lùng như vậy?

Choáng với tòa nhà cao 4 tầng xây mỏng dính chỉ vì anh em đố kỵ lẫn nhau - 1
Cận cảnh căn nhà "siêu mỏng" (Ảnh: Daily Mail).

Theo lời kể của người dân địa phương, công trình là kết quả của cách trả đũa giữa hai người anh em có mối quan hệ họ hàng. Đây cũng là ngôi nhà mỏng nhất của vùng này.

Hai người anh em này vốn từ trước đã có nhiều bất đồng, cãi vã về việc phân chia đất đai. Ban đầu, họ sở hữu mảnh đất liền kề cùng kích thước. Nhưng sau đó, một con đường được quy hoạch, chạy qua lấy gần hết đất của người em. Thấy vậy, người em đã cố nói chuyện với anh để mong chia lại đất của mình rộng hơn, nhưng không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, giá đất nhà người anh lại tăng lên chóng mặt với tầm nhìn hướng về phía biển, được coi "hái ra tiền". Không muốn để anh họ được lợi, người em đã bất chấp xây ngôi nhà cực hẹp nhưng vẫn có thể ở được, cao 4 tầng, chắn hết tầm nhìn "triệu đô".

Choáng với tòa nhà cao 4 tầng xây mỏng dính chỉ vì anh em đố kỵ lẫn nhau - 2
Nhà có tầm nhìn "hái ra tiền" về phía biển (Ảnh: Daily Mail).

Suốt thời gian dài, tòa nhà có hai phòng mỗi tầng, còn nơi hẹp nhất chỉ đủ không gian làm chỗ để quần áo. Dù có kích thước "mỏng dính" nhưng ngôi nhà vẫn có người ở, gồm đầy đủ các phòng ốc từ nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ, với nhiều cửa sổ hướng về phía biển Địa Trung Hải.

Điều chẳng ai ngờ tới, tòa nhà đặc biệt này hiện lại là một trong những món bất động sản được đánh giá cao nhất ở Lebanon. Sau này, nó được sử dụng với nhiều mục đích. Nơi đây từng là chỗ ở của một số người tị nạn trong cuộc Nội chiến Liban (1975-1990).

Những năm gần đây, nhà không còn người ở. Hiện không rõ chủ sở hữu của nó là ai. Tuy nhiên, nó được chủ một mảnh đất gần đó sơn lại, từ màu vàng cũ chuyển sang màu hồng.

Kể từ năm 2017, khi một số hình ảnh của nó được chia sẻ lên mạng xã hội, căn nhà trở nên nổi tiếng. Nó sẽ không bị dỡ bỏ mà được coi là một phần biểu tượng của bờ biển Manara tại thành phố để hút khách du lịch.