Chiếc gương "xuyên không gian" giữa vườn hoa cải gây "sốt" ở Đà Lạt

Khôi Vũ Nguyễn Minh Hằng

(Dân trí) - Mỗi ngày, hàng trăm du khách tìm đến chụp ảnh cùng chiếc gương hình chữ nhật "khổng lồ" xuất hiện trên một cánh đồng hoa cải ở Đà Lạt.

Tuần qua, một chiếc gương mới xuất hiện tại Đà Lạt và ngay lập tức tạo nên "cơn sốt". Chiếc gương này hình chữ nhật, được khoét tròn ở giữa, nằm trên một cánh đồng hoa cải mộng mơ rộng 2000 m2. Chiếc gương phản chiếu khung cảnh núi đồi và cánh đồng hoa, tạo nên hiệu ứng thị giác lạ mắt. 

Chiếc gương xuyên không gian giữa vườn hoa cải gây sốt ở Đà Lạt - 1

Du khách thích thú chụp ảnh cùng chiếc gương (Ảnh: Trương Hoài Nam).

Theo tìm hiểu, chiếc gương này được đặt trong khuôn viên một tiệm cà phê trên đèo Mimosa (Đà Lạt, Lâm Đồng). Theo chia sẻ của chủ quán - anh Trương Hoài Nam (sinh năm 1990), chiếc gương rộng 40 m2, được đặt làm tại Thành phố Hồ Chí Minh và vận chuyển lên Đà Lạt. Chiếc gương hoàn thiện mất khoảng 2 tuần.

"Một tuần qua, kể từ khi chiếc gương xuất hiện, quán đã thu hút lượng khách "khủng", tăng 3 - 4 lần so với bình thường. Mỗi ngày, tiệm đón từ 300 - 400 khách đến chụp ảnh, uống cà phê. Ngày cuối tuần, lượng khách có thể còn tăng nhiều hơn", anh Nam cho biết.

Chiếc gương xuyên không gian giữa vườn hoa cải gây sốt ở Đà Lạt - 2

Một cặp đôi chụp ảnh cưới với chiếc gương (Ảnh: Phạm Minh Tài).

Anh Nam cho biết, không chỉ có kích cỡ "khổng lồ", anh còn khoét một lỗ tròn giữa chiếc gương, tạo thêm cây cầu gỗ đi xuyên qua để tăng hiệu ứng thị giác. Nhiều du khách gọi đây là chiếc gương "xuyên không", cho họ cảm giác như di chuyển giữa các không gian khác nhau.

Hiện tại, video về chiếc gương "xuyên không" đã thu về gần 2 triệu lượt xem trên TikTok và hàng chục ngàn lượt yêu thích, chia sẻ trên Facebook. Rất đông du khách cũng đã nhanh chóng khoe ảnh đẹp, clip ấn tượng tại chiếc gương 40 m2 này.

Chiếc gương xuyên không gian giữa vườn hoa cải gây sốt ở Đà Lạt - 3

Chiếc gương được đặt giữa đồng cỏ xanh tạo hiệu ứng thị giác như đang bước sang chiều không gian khác (Ảnh: Trương Hoài Nam).

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, thích thú với trào lưu check-in cùng gương, nhiều người cũng cho rằng các điểm đến tại Đà Lạt hiện tại đang quá tập trung phục vụ "sống ảo".

"Những chiếc gương này có thể thu hút vài tuần vài tháng nhưng rồi cũng sẽ bị lãng quên thôi, tương tự như những chiếc cổng trời, nấc thang lên thiên đường trước đây", một cư dân mạng chia sẻ.

"Đà Lạt tự nhiên, nguyên bản đã quá đẹp rồi, không nhất thiết phải bắt chước nhau tạo nên những không gian chỉ để phục vụ sống ảo", một người khác nêu ý kiến.

Bản thân anh Nam chia sẻ, chiếc gương là một cách tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến quán. "Nhưng điều khiến du khách thực sự yêu và mong muốn quay lại là bởi cảnh quan bình yên, nhiều sắc hoa, mỗi mùa một vẻ của quán mình", anh Nam chia sẻ. Tại tiệm cà phê này, anh Nam trồng hoa quanh năm. Mỗi mùa, quán cà phê này lại được tô điểm một sắc hoa khác nhau: Hoa cải, hướng dương, hoa sim,...

Chiếc gương xuyên không gian giữa vườn hoa cải gây sốt ở Đà Lạt - 4

Tiệm cà phê mùa hoa sim tím (Ảnh: Trương Hoài Nam).